(VnMedia) - Cửa trụ hạng còn quá ít, V.Hải Phòng thi đấu có phần uể oải trên sân của K.Khánh Hòa vào chiều 2-6. Tận dụng cơ hội, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có 3 điểm quan trọng để cắt chuỗi 5 trận không thắng và nuôi hy vọng trụ hạng.
Bước qua 19 vòng đấu, đội bóng đất Cảng chỉ có vỏn vẹn 11 điểm trong tay. Đội chủ sân Lạch Tray không còn nhiều cơ hội trụ hạng vào cuối mùa, nên càng thi đấu càng sa sút. Trận gặp K.Khánh Hòa ở thành phố Nha Trang, HLV Lê Thụy Hải hết án cấm chỉ đạo 2 trận. Nhưng đội khách vắng thủ môn Ngọc Tân, hậu vệ Tiến Thành do án treo giò trước đó. Trận này, V.Hải Phòng mất thêm bộ đôi Văn Ngân, Ansah càng khiến đội khách rơi vào thế khó khăn.
K.Khánh Hòa cũng ở bối cảnh chẳng vui gì, khi đội bóng phố biển rơi xuống vị trí áp chót, chỉ hơn mỗi V.Hải Phòng. Nếu không có 3 điểm ở trận này, đội chủ sân Nha Trang có nguy cơ cùng V.Hải Phòng rớt xuống hạng Nhất vào cuối mùa. Lý do ấy khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chơi quyết tâm sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Trọng Vũ.
Phút thứ 2, đội trưởng Tấn Tài bấm bóng thuận lợi để Hữu Phát băng lên dứt điểm. May cho đội khách là thủ môn Xuânc Việt kịp bay người ôm bóng kịp thời. Tầm 2 phút sau, lại là Hữu Phát thực hiện cú đệm lòng cực nhanh trong vòng cấm, khiến thủ môn V.Hải Phòng bay người vất vả đẩy bóng chệch cột.
Đến phút thứ 17, tuyển thủ Tấn Tài tiếp tục có pha bấm bóng loại bỏ hàng thủ đội khách. Một lần nữa thủ thành Xuân Việt lại kịp lao ra trước khi tiền đạo Agostinho có thể chạm chân vào bóng.
Sau 5 trận không thắng, K.Khánh Hòa (áo xanh - trắng) đã có chiến thắng
quan trọng ở vòng 20 V-League để nuôi hy vọng trụ hạng vào cuối mùa giải
Đến giữa hiệp 2, V.Hải Phòng mới tạo dựng thế trận cân bằng hơn. Đầu tiên ở phút 30, tiền vệ Đổng Đức Thắng tung ra cú sút vọt xà ngang của K.Khánh Hòa từ khoảng cách 17m. Không lâu sau đó, Đình Tùng băng xuống rất nhanh đối mặt với thủ môn Danh Hoàng Tuấn. Và thủ môn đội chủ nhà phải rất vất vả mới ngăn cản Tùng "con" ghi bàn vào lưới đội mình.
Phút cuối hiệp 1, tưởng chừng K.Khánh Hòa có thể tìm được bàn thắng mở tỷ số. Đó là một pha phản công nhanh có bài bản, khi đội bóng phố biển khoét vào vị trí hậu vệ trái của đối thủ. Agostinho đã chuyền bóng như đặt giúp Hữu Phát băng xuống đối mặt với thủ thành đối phương. Tiếc rằng cầu thủ trẻ của K.Khánh Hòa lại luống cuống đệm lòng vọt xà ngang V.Hải Phòng.
Bước sang hiệp 2, cả 2 đội đều có những sự điều chỉnh ở hàng công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Nếu HLV Hoàng Anh Tuấn tung tiền đạo Adewale có chiều cao 1m97 vào sân, thì ông Hải "lơ" cũng đưa Kavin vào đá cặp với Fagan. Thế trận vì thế trở nên hấp dẫn, với những pha đôi công về câu môn của Hoàng Tuấn (K.Khánh Hòa) và Xuân Việt (V.Hải Phòng).
Phút 67, cột dọc đã cứu thua cho chủ nhà K.Khánh Hòa. Khi cú nã đại bác của Kavin đã đánh bại hoàn toàn thủ môn Danh Hoàng Tuấn. Ngay sau đó, đội chủ nhà cũng có pha phản công sắc sảo. Đáng tiếc là cú sút rồi dứt điểm bồi của tiền đạo Adewale đều đi đúng vị trí của thủ môn Xuân Việt đã lựa chọn.
Giữ vững cách biệt mong manh đến hết trận, K.Khánh Hòa có được 22 điểm và chỉ còn thua K.Kiên Giang, CS.Đồng Tháp đúng 1 điểm. Đội bóng có biệt danh "ngổ ngáo" tạm an tâm khi V-League bước vào kỳ nghỉ tránh Euro 2012, khi cửa trụ hạng lại mở rộng trước mắt đội bóng xứ trầm hương. Riêng V.Hải Phòng tiếp tục chôn chân ở đáy bảng xếp hạng sau trận thua trước đối thủ cùng cảnh ngộ ở lượt đấu thứ 20 của V-League.
Đội hình ra sân:
V.Hải Phòng: Quốc Việt - Văn Nam, Anh Tuấn, Hoàng Đức, Hữu Hùng - Đức Thắng, Văn Hiển, Thanh Tùng (Thanh Phúc), Minh Châu, , Đình Tùng - Fagan.
Ý kiến bạn đọc