(VnMedia) - Nắm trong tay lứa thế hệ tài năng, Đức là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch EURO 2012. Và đêm nay, Bồ Đào Nha sẽ là thử thách đầu tiên mà thầy trò Joachim Low phải vượt qua để khẳng định tham vọng xưng bá châu Âu.
Không tham dự 3 VCK EURO đầu tiên nhưng kể từ mùa Hè năm 1972, ĐT Đức đã trở thành một thế lực mới của bóng đá châu Âu. Với 3 chức vô địch, Mannschaft chính là đội bóng có số lần đăng quang nhiều nhất trong lịch sử các VCK EURO. Đó là chưa kể 3 lần khác (vào các năm 1976, 1992 và 2008) họ bước tới trận đấu cuối cùng và chịu thất bại một cách đáng tiếc.
Tuy nhiên, đã 16 năm qua (kể từ chức vô địch EURO 1996 trên đất Anh), người Đức chưa một lần biết tới vinh quang ở sân chơi số 1 lục địa già. Quãng thời gian đó không dài nhưng đủ để thầy trò Joachim Low nung nấu quyết tâm trước ngày lên đường tham dự EURO 2012.
Kể từ VCK World Cup 2006 tại sân nhà, bóng đá Đức đã chuyển sang một phong cách thi đấu hoàn toàn mới. Dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klinsmann và sau đó là Joachim Low, Mannschaft đã trình diễn một lối chơi đầy khoa học. Đáng tiếc là ở 3 giải đấu lớn gần đây, Cỗ xe tăng đều phải dừng bước ở những thời điểm quyết định. Trận chung kết EURO 2008 cách đây 4 năm chính là một trong những minh chứng điển hình. Pha bứt tốc và ghi bàn của Fernando Torres không chỉ giúp TBN giành chức vô địch mà nó còn khiến tham vọng xưng bá của người Đức thêm một lần lỡ hẹn.
Mesut Ozil sẽ gặp lại người đồng đội trong màu áo Real Madrid
Với lứa thế hệ vàng đang có trong tay, Đức là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch EURO 2012. Dàn sao của Mannschaft được xây dựng từ nền móng Bayern Munich, cộng thêm những ngôi sao đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Real Madrid như Mesut Ozil hay Sami Khedira. Mặc dù vậy, lá thăm may rủi đã đưa thầy trò Joachim Low vào bảng đấu khó khăn nhất với sự góp mặt của Hà Lan, Bồ Đào Nha và Đan Mạch.
Tuy nhiên, đó cũng là những thử thách mà người Đức phải vượt qua để khẳng định tham vọng xưng bá châu Âu. Và ở trận khai màn đêm nay, chướng ngại vật đầu tiên của đoàn quân áo trắng là Bồ Đào Nha, đội bóng của siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới, Cristiano Ronaldo.
Xét về cán cân lực lượng, hiển nhiên ĐT Đức được đánh giá cao hơn khi những trụ cột của họ chính là linh hồn của Bayern Munich, đội bóng đã lọt vào trận chung kết Champions League vừa qua. Trong danh sách 23 cầu thủ Đức tham dự EURO 2012, có tới 8 cầu thủ đang là thành viên của "Hùm xám". Thậm chí, có ít nhất 7 cầu thủ luôn là sự lựa chọn chính thức của HLV Joachim Low như Manuel Neuer, Jerome Boateng, Holger Badstuber, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Muller hay Mario Gomez. Đó là chưa kể những nhân tố bổ sung chất lượng như Mesut Ozil, Sami Khedira, Mario Gotze hay Lukas Podolski.
Vấn đề đang khiến HLV Joachim Low đau đầu chính là sự lựa chọn mũi nhọn cho hàng công. Mario Gomez đã có một mùa giải thành công cùng Bayern khi anh có tới tổng cộng 41 bàn thắng. Tuy nhiên, trong màu áo ĐTQG, Miroslav Klose đã trở thành tượng đài khó thay thế. Tiền đạo Lazio đã có tổng cộng 63 bàn thắng cùng Mannschaft, chỉ kém 5 bàn để cân bằng kỉ lục của huyền thoại Gerd Muller.
Trong ĐT Đức hoàn toàn có thể yên tâm về lực lượng tham dự EURO 2012 thì Bồ Đào Nha lại hành quân tới Ukraine - Ba Lan với mối nghi ngờ về thực lực. Ở vòng loại, họ bị Đan Mạch hất cẳng và chỉ có thể giành tấm vé vớt tham dự EURO 2012. Ở 6 trận đấu gần nhất, đội bóng bán đảo Iberia chỉ có vỏn vẹn 1 trận thắng, trong đó có tới 3 trận họ không thể ghi bàn. Đó là thông tin có vẻ bất ngờ khi BĐN đang sở hữu siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo, người đã có tổng cộng 60 bàn thắng cùng Real Madrid ở mùa giải vừa qua.
Sự phụ thuộc quá lớn vào Ronaldo cũng chính là nguyên nhân khiến BĐN dễ rơi vào thế bế tắc mỗi khi ngôi sao lớn nhất của họ bị khóa chặt. Ở trận đấu đêm nay, CR7 không phải đối mặt với Philipp Lahm (người được chuyển sang đá cánh trái) nhưng anh cũng không hề dễ dàng khi chạm trán Jerome Boateng, cầu thủ đang gây ấn tượng mạnh ở hàng thủ Bayern Munich.
Ở Real Madrid, Ronaldo nhận được sự hậu thuẫn của những ông vua kiến tạo như Mesut Ozil, Angel Di Maria nhưng ở màu áo ĐTQG, anh không có được những chân chuyền lợi hại như thế. Raul Meireles, Miguel Veloso hay Joao Moutinho không được coi là những kiến tạo gia xuất sắc. Và ở trận đấu đêm nay, họ cũng sẽ phải đối mặt với 2 tấm lá chắn vững chãi của người Đức là Sami Khedira và Bastian Schweinsteiger. Bởi vậy, nếu như CR7 bị vô hiệu hóa, đội quân của Paulo Bento chỉ còn biết trông cậy vào bộ đôi Nani - Helder Postiga.
Xét về lịch sử đối đầu, ĐT Đức cũng là đội bóng chiếm ưu thế (8 thắng, 5 hòa, 3 thua). Ở 2 lần chạm trán gần nhất, Mannschaft đều hạ gục BĐN với những chiến thắng thuyết phục: 3-1 (tranh hạng 3 World Cup 2006) và 3-2 (tứ kết EURO 2008).
Ở trận đấu đêm nay, HLV Joachim Low có thể yên tâm khi Bastian Schweinsteiger đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân thi đấu. Nếu tiền vệ này không thể xuất trận thì Cỗ xe tăng Đức cũng có một Toni Kroos không kém phần hiệu quả.
Do ở vào bảng đấu "tử thần", Đức và BĐN buộc phải thu được kết quả khả quan trong trận đầu ra quân. Một thất bại sẽ khiến cả 2 phải đối mặt với nguy cơ chia tay EURO 2012 ngay ở vòng đấu bảng, đặc biệt khi 2 đối thủ sắp tới của họ đều là những thử thách vô cùng khó khăn, Hà Lan và Đan Mạch.
Dự đoán: 3-1
Đội hình dự kiến
Đức (4-2-3-1): Neuer - Boateng; Badstuber; Mertesacker; Lahm - Khedira; Schweinsteiger - Ozil; Muller; Podolski - Klose.
Bồ Đào Nha (4-3-3): Patricio - Pereira; Pepe; Alves; Coentrao - Meireles; Veloso; Moutinho - Nani; Postiga; Ronaldo.
Thông tin bên lề
- Trong 5 trận đấu khởi động cho VCK EURO 2012, ĐT Đức chỉ có 2 chiến thắng, 1 hòa, 2 thua.
- Cuộc chạm trán gần nhất giữa Đức và Bồ Đào Nha là tứ kết EURO 2008. Ở trận đấu đó, Mannschaft đã giành chiến thắng 3-2.
- Đức là 1 trong 2 đội bóng (cùng TBN) toàn thắng ở vòng loại EURO 2012.
- Đức là đội bóng có hàng công mạnh thứ 2 tại vòng loại EURO 2012 (34 bàn thắng, kém 3 bàn so với Hà Lan).
- Trong 6 trận đấu gần nhất, Bồ Đào Nha chỉ có duy nhất 1 chiến thắng. Ở 5 trận đấu còn lại, họ hòa 3, thua 2.
- Trong lịch sử, Đức và Bồ Đào Nha đã từng chạm trán 16 lần. Đức đang chiếm ưu thế với 8 trận thắng, 5 trận hòa và 3 trận thua.
- Với 32 bàn thắng, Cristiano Ronaldo đã ngang bằng thành tích ghi bàn của Luis Figo trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha. Anh chỉ kém 2 người dẫn đầu là Pauleta (47 bàn) và Eusebio (41 bàn).
Ý kiến bạn đọc