(VnMedia) - Để thua Thụy Điển 0-2, chút nữa thầy trò Laurent Blanc phải xách vali về nước nếu ở trận đấu cùng giờ, Ukraine đánh bại ĐT Anh với cách biệt tối thiểu. Tuy đã thoát hiểm thì Les Bleus cũng vẫn đang đối mặt với tử thần khi đối thủ sắp tới của họ là Nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha.
Nắm trong tay 4 điểm và hiệu số +2, thầy trò Laurent Blanc bước vào lượt trận cuối với quyết tâm giành trọn 3 điểm để kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, khi lời nói và hành động không ăn nhập thì người Pháp đã phải chịu hậu quả bằng thất bại muối mặt 0-2 trước Thụy Điển, đội bóng đã chính thức bị loại sau 2 lượt trận đầu tiên.
HLV Laurent Blanc đã có 2 sự thay đổi ở trận đấu này so với cuộc chạm trán Ukraine. Yohan Cabaye và Jeremy Menez được nghỉ ngơi, nhường cơ hội cho Yann M’Vila và Hatem Ben Arfa. Chỉ có điều, những sự thay đổi này thực sự khiến Pháp chơi tệ hơn rất nhiều khi không có người cầm trịch ở giữa sân. Đặc biệt Ben Arfa có ngày thi đấu đáng thất vọng.
Dù thoát hiểm, ĐT Pháp vẫn sẽ gặp khó ở vòng tứ kết
Ở trận gặp Anh và Ukraine hàng thủ Pháp chơi tốt bao nhiêu, thì hệ thống phòng ngự của Les Gaulois chơi tệ bấy nhiêu ở cuộc chạm trán với Thụy Điển. Khả năng chống bóng bổng kém khi phải đối mặt với các cầu thủ to cao của đội bóng Bắc Âu. Bên cạnh đó, cặp trung vệ Adil Rami và Philippe Mexes thỉnh thoảng lại để lộ ra những sai lầm ngớ ngẩn. Và hậu quả là đội bóng xứ lục lăng phải nhận 2 bàn thua. Zlatan Ibrahimovic đã tỏa sáng trong trận đấu chia tay EURO 2012 với siêu phẩm không cho thủ thành Hugo Lloris một cơ hội cản phá.
Ngoài việc hàng thủ chơi mất tập trung, tuyến tiền vệ của Les Bleus cũng không cho thấy sự sáng tạo. Không có những pha phối hợp trung lộ, thay vào đó bóng chủ yếu được dồn sang cánh trái của Franck Ribery và cách chơi ấy nhanh chóng bị bắt bài và rơi vào bế tắc. Thêm một điều đáng lo nữa, đó là việc Karim Benzema vẫn chưa thể có được bàn thắng đầu tiên tại EURO 2012 để giải tỏa cơn khát bàn thắng.
Chịu thất bại 0-2, chút nữa ĐT Pháp phải nhận bi kịch đau đớn nhất, đó là việc bị loại khỏi VCK EURO 2012 nếu ở trận đấu cùng giờ, Ukraine vượt qua ĐT Anh với cách biệt tối thiểu. Tuy nhiên, dù thoát hiểm thì người Pháp cũng đã tự đẩy mình vào thế khó khi trước mắt họ là Nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha, đối thủ mà họ hoàn toàn có thể tránh được nếu không có trận thua “điên rồ” trước Thụy Điển.
Laurent Blanc và các học trò thừa hiểu tuyến tiền vệ của đội bóng xứ Bò tót nguy hiểm và khó lường đến thế nào. Nếu không kịp chấn chỉnh hệ thống phòng ngự, Les Gaulois khó có thể tiến xa hơn nữa ở Ba Lan/Ukraine.
Trong khi đó, ĐT Anh lại tiếp tục trình diễn thứ bóng đá thực dụng đến tàn nhẫn của mình trong trận đấu sinh tử với Ukraine. Xét về lực lượng hiện có, hiển nhiên đội quân của Roy Hodgson được đánh giá vượt trội so với đội chủ nhà. Tuy nhiên, thế trận tại SVĐ Donbass lại không cho thấy sự khác biệt ấy. Thậm chí, chẳng phải Tam sư mà là đội chủ nhà vốn chỉ đứng hạng 52 thế giới mới là những người chiếm quyền chủ động.
Nếu Tam sư bung ra đá sòng phẳng với Ukraine thì chắc chắn đội chủ nhà sẽ không thể dễ dàng áp đặt lối chơi như vậy. Nhưng Roy Hodgson lại muốn đội bóng của mình chủ động thường xuyên chơi với 8-9 cầu thủ bên phần sân nhà (đặc biệt là trong hiệp 1) để đảm bảo sự chắc chắn. Đó chính là phong cách riêng của Hodgson và ĐT Anh ở kì EURO năm nay.
Với ngôi đầu bảng, ĐT Anh đã tránh được “ông kẹ” TBN
Pha làm bàn quá đơn giản của Wayne Rooney chính là điều mà Tam Sư mong muốn. Trong thế trận chấp nhận làm “cửa dưới”, Roy Hodgson đã có những kịch bản cho riêng mình. Và quan trọng hơn cả là họ có bàn thắng để vươn lên dẫn đầu bảng D, vị trí mà họ đã tránh được “ông kẹ” Tây Ban Nha.
Về mặt tỉ số, ĐT Anh vẫn đang gặt hái được những kết quả tốt từ khi Roy Hodgson lên nắm quyền. Cho đến lúc này họ vẫn đang bất bại, thậm chí đã thắng tới 4/5 trận. Trong đó có tới 3 chiến thắng 1-0 theo đúng kịch bản của trận đấu đêm qua. Và dĩ nhiên với các fan của Tam sư, họ chẳng có gì phải phàn nàn, nếu không muốn nói là có quyền hân hoan, mơ mộng.
Tuy nhiên, lối chơi này thực sự là con dao 2 lưỡi. Chỉ cần một sơ sảy nhỏ, thày trò Hodgson sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Sẽ không dễ để người Anh duy trì sự tập trung tối đa trong cả chặng đường dài hay sẽ lại được thần may mắn mỉm cười lần nữa như tình huống trọng tài bỏ qua pha làm bàn của Devic ở phút 62. ĐT Anh đã đi tiếp với ngôi đầu bảng D nhưng với họ, vẫn còn quá nhiều việc phải giải quyết.
Ý kiến bạn đọc