(VnMedia) - Tối 9-6, "bảng tử thần" của Euro 2012 sẽ bắt đầu những trận đầu tiên. Trong mắt của cựu trung vệ tuyển Việt Nam Đỗ Khải, "những cỗ xe tăng Đức" sẽ vượt qua các đối thủ nặng ký để tiến đến trận cuối cùng Euro năm nay.
Từng thất bại trước Tây Ba Nha ở chung kết Euro 2008, tuyển Đức trở lại chiến dịch năm nay với những cái tên cũ. Huấn luyện viên Joachim Loew vẫn giữ được đội hình trẻ tuổi nhất Euro 2012, chưa kể những cái tên như Phillip Lahm, Sebastian Schweisteiger hay Mario Gomez ngày càng trưởng thành.
Tham vọng của "những cỗ xe tăng Đức" là lần thứ 4 tiến đến chức vô địch bóng đá châu Âu, sau 3 lần thành công trong quá khứ 1972, 1980, 1996. Trên đất Ba Lan - Ukraine, thầy trò Joachim Loew nằm bảng đấu "tử thần" với Đan Mạch, Bồ Đào Nha và Hà Lan. Đây là bảng đấu khắc nghiệt và chứa nhiều rủi ro, nhất là Hà Lan đang là Á quân World Cup 2010.
Tuy thế, cựu trung vệ đội Hải Quan, Đỗ Khải, vẫn đánh giá cao vào thành công tuyển Đức ở giải năm nay. Cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam giai đoạn 1990-2000 đánh giá cao lối chơi cuốn hút của đội tuyển Đức: "Người Đức ngoài việc duy trì một tinh thần thép, thứ kỷ luật thiên về tập thể, trong khoảng 10 năm qua họ cũng xây dựng lối chơi tấn công đẹp mắt. Dù chưa thành công chung kết World Cup 2002, Euro 2008 nhưng tất cả phải thừa nhận tuyển Đức là ứng viên hàng đầu ở giải này, cạnh đương kim vô địch thế giới và châu Âu là Tây Ba Nha".
Cựu trung vệ tuyển Việt Nam, Đỗ Khải, tin vào thành công bóng đá Đức,
sau khi đội tuyển có biệt danh "những cỗ xe tăng" thất bại cách đây 4 năm
Đánh giá tổng quan sức mạnh của đội bóng 3 lần vô địch Euro, danh thủ Đỗ Khải cho biết: "Năm nay Đức có thủ môn trẻ Neuer tài năng và sớm trưởng thành sau 1 năm chuyển qua Bayern Munich. Sức mạnh của Đức nằm ở hàng tiền vệ khi Toni Kroos, Thomas Muller, Schweisteiger đều nhiều năm chơi cạnh nhau. Hiện tại Mario Gomez là chân sút tốt nhất của HLV Loew, nhưng ở những trận sống còn việc dùng Miroslev Klose sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ, như Oliver Bierhoff ở chung kết Euro 1996 với Czech".
Dự đoán những đối thủ đi tiếp bảng B, trung vệ Đỗ Khải cho hay: "Năm nay Bồ Đào Nha chưa tạo được ấn tượng. Phong độ Cristiano Ronaldo khi ở tuyển khác hẳn khi đá ở Real Madrid. Còn "thùng thuốc nổ" Đan Mạch còn quá ít kinh nghiệm đối trọi bảng đấu nặng như thế này. Tôi tin Hà Lan và Đức sẽ đi tiếp vào vòng sau, chứ Bồ Đào Nha và Đan Mạch khó gây bất ngờ".
"Trong lịch sử Euro, chưa một đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch. Cũng giống như Champion League, Barcenola cũng không thể vượt qua lời nguyền. Tôi nghĩ Tây Ba Nha sẽ khó làm được điều thần kỳ ấy. Có lẽ năm nay, vương miện vô địch bóng đá châu Âu sẽ trở lại tay người Đức chứ không ai khác", trung vệ nổi tiếng một thời bóng đá Việt Nam Đỗ Khải tin tưởng như thế.
Ý kiến bạn đọc