Croatia - Tây Ban Nha: Bò tót “đá” ngựa ô?

11:45, 18/06/2012
|

(VnMedia) - Với lực lượng hiện có, “Bò tót” TBN muốn kết thúc vòng bảng bằng 1 chiến thắng ấn tượng thay vì hòa Croatia với tỉ số 2-2 mà với người Ý, đó là cơn ác mộng.
 
Trong lịch sử các VCK EURO, hiếm có mùa giải nào diễn ra hấp dẫn và kịch tính như EURO 2012. Ngay cả ĐT Đức trước loạt trận cuối cùng cũng chưa chắc chắn giành vé đi tiếp cho dù họ đã bỏ túi 2 chiến thắng. Và ở bảng C, cho dù CH Ailen đã bị loại nhưng không vì thế mà 2 cặp đấu cuối cùng thiếu đi tính gay cấn. Thậm chí, đó còn là màn đấu tay 3 sinh tử giữa Tây Ban Nha, Croatia và Italia.
 
Với 4 điểm trong tay, Tây Ban Nha và Croatia đang là những đội bóng chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, cái chết bất ngờ vẫn đang giăng sẵn cho cả 2 đội bóng này bởi ở trận đấu cùng giờ, Italia chỉ phải đụng độ CH Ailen, đội bóng được đánh giá thấp nhất bảng và đã chính thức bị loại. Nếu Tây Ban Nha để thua Croatia, đồng thời Italia giành trọn 3 điểm trước CH Ailen, họ sẽ trở thành cựu vương của giải đấu này ngay sau vòng bảng.
 
Ngược lại, nếu Croatia nếm trái đắng trong lượt trận sinh tử, đồng thời Italia vượt qua CH Ailen, thầy trò Slaven Bilic sẽ kết thúc chuyến phiêu lưu tại EURO kì này. Do UEFA ưu tiên thành tích đối đầu trong việc phân định thứ hạng nên những đội bóng giành chiến thắng vẫn có khả năng phải kết thúc cuộc chơi trong nước mắt. Đó chính là số phận của Italia.

Ảnh minh họa

Đội bóng xứ mỳ ống đều có tỉ số hòa 1-1 với TBN và Croatia nên ở lượt trận cuối cùng đêm nay, nếu TBN và Croatia hòa nhau với tỉ số 2-2, người Ý sẽ phải xách vali về nước cho dù họ có "phá lưới" CH Ailen với bao nhiêu bàn đi chăng nữa. Đó cũng là bi kịch mà họ đã phải nếm trải ở VCK EURO 2004 khi Đan Mạch và Thụy Điển dắt tay nhau đi tiếp với trận hòa 2-2.
 
Và trong những ngày qua, báo chí châu Âu đã đưa ra những hoài nghi cho rằng TBN và Croatia sẽ lập lại những điều mà Đan Mạch và Thụy Điển đã làm cách đây 8 năm. Tuy nhiên, với Cesare Prandelli và thủ thành Gianluigi Buffon, họ vẫn tin vào lối chơi mang đậm tính cống hiến của người TBN. Xét về thực lực hiện có, dĩ nhiên TBN được đánh giá cao Croatia và thực tế cho thấy, đội bóng xứ Bò tót sẽ không mạo hiểm tìm kiếm một trận hòa mà chẳng may họ nếm thất bại, họ sẽ phải nhận hậu quả khôn lường.
 
Nói như thế để thấy rằng TBN không thể "buông" ở trận đấu đêm nay. Thậm chí, Juan Mata, Fabregas hay Xavi Hernandez còn khẳng định họ sẽ ra sân với khát khao chiến thắng để chứng tỏ bản lĩnh và sức mạnh đích thực của Nhà ĐKVĐ. Và đó chính là niềm mong đợi của người Ý.
 
Ở trận đầu ra quân gặp Italia, HLV Vicente Del Bosque đã quyết định không sử dụng 1 trung phong cắm và TBN đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức tốt của Italia. Tuy nhiên, ở trận đấu thứ 2 gặp CH Ailen, Fernando Torres đã xuất trận và anh lập tức tỏa sáng với cú đúp giúp La Roja giành chiến thắng tưng bừng 4-0.

Ảnh minh họa

Khi sức ép hàng công đã được giải tỏa, thầy trò Del Bosque hoàn toàn có thể tự tin trước cuộc chạm trán với Croatia, đội bóng có hàng thủ được tổ chức khá tốt trong trận hòa 1-1 với Italia. Điểm mạnh lớn nhất của Nhà ĐKVĐ châu Âu nằm ở hàng tiền vệ với bộ 3 ngòi nổ Xavi - Iniesta - Silva đang thi triển lối chơi tiqui-taka vô cùng ấn tượng. Bởi vậy, để hi vọng vào một kết quả khả quan trước TBN, Croatia buộc phải phá vỡ khối bộc phá đó mà bộ đôi tiền vệ trụ Vukojevic - Rakitic là những người đóng vai trò quan trọng.
 
Trước đối thủ có hàng công mạnh như TBN, nhiều khả năng HLV Slaven Bilic sẽ áp dụng lối chơi phòng thủ phản công mà Luka Modric đóng vai trò quyết định. Bên cạnh đó, niềm tin của Croatia ở trận đấu đêm nay còn đặt vào tiền đạo Mario Mandzukic, người đã có tới 3 bàn thắng tại EURO kì này. Ngay cả mũi nhọn Jelavic cũng sẵn sàng bùng nổ nếu bộ đôi trung vệ TBN, Ramos -  Pique thiếu gắn kết ở trung tâm hàng phòng ngự.
 
Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết bởi vào thời điểm hiện tại, TBN là một trong những đội bóng khó cản bước nhất của bóng đá thế giới, đặc biệt khi mũi nhọn của họ, Fernando Torres đã hồi sinh. Trong quá khứ, TBN và Croatia chưa một lần chạm trán nhau ở các giải đấu chính thức. Trong 4 trận giao hữu đã qua, đội bóng xứ Bò tót cũng đang chiếm ưu thế với 2 thắng, 1 hòa, 1 thua. Tất cả các yếu tố đang đứng về phía thầy trò Del Bosque và 1 chiến thắng tưng bừng sẽ là lời khẳng định của Bò tót trước chuyến chinh phục đỉnh cao châu Âu lần thứ 3.
 
Dự đoán: TBN thắng 3-0
 
Đội hình dự kiến:
 
Croatia: Pletikosa - Srna, Corluka, Schildenfeld, Strinic - Vukojevic, Rakitic - Mandzukic, Modric, Perisic - Jelavic.
 
Tây Ban Nha: Casillas - Arbeloa, Ramos, Pique, Alba - Busquets, Alonso - Silva, Xavi, Iniesta - Torres.
 
Thông tin bên lề
 
- Nếu hòa nhau với tỉ số 2-2, cả Croatia và Tây Ban Nha sẽ dắt tay nhau vào tứ kết bất chấp kết quả trận cùng giờ giữa Italia và CH Ailen.
 
- Croatia và TBN chưa bao giờ gặp nhau ở một giải đấu chính thức. Trong 4 trận giao hữu đã qua, Croatia chỉ có 1 chiến thắng, 1 hòa và 2 thua.
 
- Mario Mandzukic là chân sút hiệu quả nhất ở EURO 2012 (3 bàn thắng/4 cơ hội).
 
- Tây Ban Nha đã lập kỉ lục với 860 đường chuyền trong trận thắng CH Ailen 4-0. Trong trận đấu đó, Xavi Hernandez có tới 136 đường chuyền, vượt qua kỉ lục của Ronald Koeman (117 đường chuyền - EURO 1992).
 
- Với cú đúp vào lưới CH Ailen, Fernando Torres đã lọt vào top 3 chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐT Tây Ban Nha (30 bàn thắng, sau David Villa - 51 bàn và Raul Gonzalez - 44 bàn).


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc