(VnMedia) - Để thua Bồ Đào Nha trong lượt trận sinh tử, thầy trò Bert Van Marwijk đành ngậm ngùi chia tay EURO 2012 với 2 bàn tay trắng. Nhưng xét cho cùng, đó lại là cái “chết” tất yếu của một lối chơi uể oải, thiếu sức sống.
Nếu như cách đây 2 năm, Hà Lan thi đấu thăng hoa và lọt vào trận đấu cuối cùng của World Cup 2010 thì EURO 2012, vẫn lực lượng đó, đội bóng áo cam lại gây thất vọng lớn khi chia tay giải đấu ngay ở vòng đấu bảng. Đó là một trong những thành tích tệ hại nhất trong lịch sử bóng đá xứ hoa Tulip. Cú ngã 1-2 trước Bồ Đào Nha đêm qua chính là nhát kiếm quyết định đưa thầy trò Bert van Marwijk về nước. Nhưng xét cho cùng, đó lại là cái “chết” tất yếu của một lối chơi uể oải, thiếu sức sống.
Bi kịch đau buồn của Hà Lan đã được cảnh báo ngay ở trận đầu ra quân. Mặc dù tạo ra vô số cơ hội ngon ăn nhưng các chàng trai áo cam đều bỏ lỡ và hệ quả tất yếu là họ phải nếm trái đắng trước những chú lính chì Đan Mạch. Trong một bảng đấu quá khó khăn, Hà Lan lại gục ngã trước đối thủ được đánh giá yếu nhất. Đó xem như đã là lời mở đầu cho bài ca mang 2 chữ “thất vọng” của người Hà Lan.
Được biết đến với biệt danh “người Hà Lan bay” nhưng họ chẳng thể bay cao cho dù đã đặt quyết tâm cao nhất trong trận cầu thứ 2 khi phải chạm trán người Đức. Hai bàn thắng lạnh lùng của “sát thủ” Mario Gomez là đủ để biến những nỗ lực của đội bóng áo cam trở thành vô vọng.
Hà Lan đã trải qua một kì EURO đáng thất vọng
May mắn cho Hà Lan là ở trận đấu trước đó, Bồ Đào Nha đã vượt qua Đan Mạch. Kết quả đó giúp thầy trò Bert Van Marwijk vẫn còn cơ hội đi tiếp cho dù đã để thua 2 trận. Nhưng trong tình cảnh người mà Bồ cũng phải cứu vớt số phận của chính họ thì Hà Lan không còn cơ hội. Van der Vaart mang về hi vọng cho xứ sở hoa Tulip với bàn mở tỉ số từ khá sớm. Tuy nhiên, pha lập công đó chỉ là cái nền tôn vinh một Cristiano Ronaldo thi đấu vô cùng ấn tượng.
Sau 2 trận đầu ra quân gây thất vọng, chân sút Real Madrid đã hồi sinh mà với người Hà Lan, đó là cơn ác mộng. Anh đã tỏa sáng đúng thời điểm và gián tiếp đặt dấu chấm hết cho khát vọng bay cao của Cơn lốc áo cam. Thất bại trước Bồ Đào Nha chỉ là 1 trận thua đơn lẻ nhưng đó chính là hình ảnh nhạt nhòa của Hà Lan ở giải đấu năm nay. Rời EURO 2012 với 3 trận toàn thua, đó là nỗi đau mà CĐV xứ hoa Tulip không dễ gì quên được.
Tác phẩm hội họa kinh điển Trong cơn bão tố biển Hồ Galilee của danh họa Rembrandt, cũng là một con thuyền chực chờ tan vỡ trong sự giận dữ của biển cả. Dường như Hà Lan đã bị ám ảnh bởi chính mình, bởi sự hăm dọa từ số phận, từ nỗi ám ảnh của những nhà Á quân World Cup thường bị loại ở vòng bảng EURO. Một sự sợ hãi mơ hồ, ma mãnh, nhưng lại rất thực…
Có quá nhiều nguyên nhân dẫn tới thất bại của Hà Lan tại EURO kì này. Hai cuộc đụng độ sinh tử với Đức và Bồ Đào Nha đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất của đội bóng áo cam. Trong khi người Đức có Mario Gomez, Bồ Đào Nha có Cristiano Ronaldo thì Hà Lan không có một mẫu trung phong hiệu quả.
Robin Van Persie vừa trải qua một mùa giải khá thành công cùng Arsenal nhưng Vua phá lưới Premier League đã gây thất vọng khi chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng tại EURO 2012. Có vẻ như một mùa giải quá căng thẳng đã khiến “họng pháo” thành London chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Niềm vui ngắn ngủi của Hà Lan tại EURO 2012
Ở VCK World Cup 2010 cách đây 2 năm, Hà Lan bay cao dựa trên cảm hứng từ Wesley Sneijder, người vừa đưa Inter Milan tới cú ăn 3 lịch sử. Nhưng ở mùa giải này, Sneijder mất phong độ trong màu áo xanh thành Milan. Ngay cả Arjen Robben cũng không còn là chính mình khi đặt chân lên tuyển.
Nếu như hàng công Hà Lan thi đấu kém hiệu quả thì hàng thủ của họ cũng bộc lộ quá nhiều sai sót. Hai thất bại trước Đức và Bồ Đào Nha chính là minh chứng điển hình. Sự vắng mặt của Joris Mathijsen trong 2 trận mở màn đã phá vỡ mối liên kết công thủ mà Bert Van Marwijk đã tính toán bấy lâu nay.
Ở vào tuổi 18, Jetro Willems chưa đủ bản lĩnh để ra sân trong những trận cầu lớn. Trong khi đó, Gregory van der Wiel cũng chẳng khiến NHM Hà Lan yên tâm ở phía cánh đối diện. Bộ đôi tiền vệ trụ Mark Van Bommel – Nigel De Jong không còn làm được điều tương tự như cách đây 2 năm.
Ở trận đấu cuối cùng gặp Bồ Đào Nha, HLV Bert Van Marwijk đã quyết định trao cơ hội ra sân cho Rafael van der Vaart. Và thực tế, tiền vệ này đã tỏa sáng với bàn thắng mở tỉ số mang lại hi vọng cho người Hà Lan. Nhưng tất cả đã là quá muộn. Khi sự thay đổi chưa có nhiều cơ hội thích ứng, thầy trò Van Marwijk đã phải dừng cuộc chơi.
Ý kiến bạn đọc