(VnMedia) – Lách qua khe cửa hẹp ở vòng bảng, có thể câu chuyện thần thoại của Hy Lạp sẽ kết thúc ở tứ kết khi họ phải chạm trán với tuyển Đức. Trận đấu này thực sự là cuộc chiến giữa “tí hon” David và “khổng lồ” Goliath.
Đức đang là đội tuyển có phong độ tốt nhất tại Euro năm nay
Đức sợ “dớp”… chết yểu
Tính tới thời điểm này, “xe tăng” Đức là đội bóng duy nhất toàn thắng ở vòng đấu bảng sau khi lần lượt vượt qua Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Hà Lan. Với phong độ hiện tại, “xe tăng” Đức đang bon bon tiến lên phía trước mà chưa có sức mạnh nào cản nổi.
Tuy nhiên, người Đức còn có lý do lo ngại khác là “dớp” chết yểu của bảng “tử thần”. Lịch sử Euro đã chứng minh nhiều trường hợp các đội bóng lọt qua vòng bảng "tử thần" đều dừng bước tại vòng tứ kết. Gần đây nhất là trường hợp của Hà Lan và Italia vào năm 2008. Khi đó, Hà Lan cũng toàn thắng ở vòng đấu bảng nhưng phải đón nhận thất bại thảm hại trước tuyển Nga cùng HLV Guud Hiddink.
Cuộc đối đầu giữa Đức và Hy Lạp đêm nay cũng… gần giống với Hà Lan và Nga năm 2008. Một điểm trùng hợp rất thú vị, Hà Lan và Đức đều toàn thắng ở vòng bảng trong khi Nga và Hy Lạp đều đón nhận thất bại ở vòng bảng nhưng vẫn lọt vào tứ kết.
Nhưng đó là ở những kỳ Euro lần trước và tại Euro năm nay, chưa có bất kỳ trường hợp đặc biệt nào xảy ra. Đa số những đội chiếu trên đều giành chiến thắng trong các trận đấu (ngoại trừ Hy Lạp quật ngã Nga ở loạt trận cuối cùng của bảng A).
Tí hon David đối đầu khổng lồ Goliath
Nói vậy để gợi nhớ lại lịch sử đôi chút bởi dẫu sao chẳng ai dám tin Hy Lạp có thể quật đổ “Xe tăng” Đức đang có những bước đi vững chắc ở Euro năm nay. Xét về tương quan lực lượng, đoàn quân HLV vượt trội so với đối thủ. Đức chính là gã khổng lồ Goliath sẽ có cuộc đọ sức với những chàng chiến binh David Hy Lạp nhỏ bé. Có thể nói, cặp đấu giữa Đức và Hy Lạp là cặp đấu “lệch” ở vòng tứ kết tại Euro 2012.
Tuy nhiên, dù hơn Hy Lạp về mọi mặt nhưng đoàn quân HLV Loew vẫn tỏ ra thận trọng trong cuộc đối đầu đêm nay. Vừa qua, HLV Loew đã có động thái từ chối tất cả những cầu thủ dự bị “ngôi sao” như Klose, Gotze, Kross… đòi vào sân thi đấu. Theo các cầu thủ Đức, đối thủ chỉ là Hy Lạp nên họ đều muốn ra sân để “ăn tươi nuốt sống” và thỏa chí những thời gian ngồi trên băng ghế dự bị.
Nhưng không, ông Loew thừa hiểu rằng các cầu thủ Hy Lạp chỉ có vũ khí tinh thần là chủ yếu và họ cũng đã chờ đợi sự chủ quan của người Đức. Bố trí đội hình ra sân giống như ở vòng bảng vừa qua với “bộ khung” Bayern Munich là lựa chọn an toàn nhất của HLV Loew.
Tin vui đã đến với tuyển Đức khi tiền vệ Bastian Schweinsteige hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá chân và sẽ thi đấu với 100% sức lực. Việc phải ra sân với vết đau ở mắt cá chân khiến “nhạc trưởng” khu trung tuyến của Đức thi đấu không mấy nổi bật trong thời gian qua. Hỗ trợ cho Schwein sẽ là cặp tiền vệ đang khoác áo CLB Real Madrid: Ozil và Khedira.
Ở hàng phòng ngự, đội trưởng Lahm sẽ chỉ huy các đồng đội đánh chặn những đợt phản công của Hy Lạp để bảo vệ khung thành thủ môn Neuer. Trong 3 trận đấu ở bảng “tử thần”, tuyến phòng ngự của Đức đã hoạt động rất tốt khi phong tỏa hoàn toàn hướng tấn công của Bồ Đào Nha (C.Ronaldo, Nani) hay Hà Lan (Robben, Van Persie, Sneijder).
Với Hy Lạp, họ đến Euro năm nay với tư cách là “chiếu dưới” trong tất cả các trận đấu gặp chủ nhà Ba Lan, CH Séc và Nga. Thế nhưng, các “chiến binh” Hy Lạp đã làm được mà nhiều đội bóng khác thèm muốn: giành vé vào tứ kết.
Giờ đây, người Hy Lạp đang kỳ vọng đoàn quân HLV Santos sẽ viết tiếp câu chuyện thần thoại phần 2 (Euro 2004 là thời điểm Hy Lạp đăng quang với câu chuyện thần thoại phần 1). Tại Euro 2012, đoàn quân HLV Santos phải thi đấu trong hoàn cảnh rất khó khăn khi Hy Lạp đang là “gánh nợ” của châu Âu vì khủng hoảng nợ công.
Vẫn biết bóng đá và chính trị là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng chúng ta vẫn cần phải nói đến, bởi trong khi các đội tuyển như Anh, Pháp, Đức, Italia thoải mái đóng trại ở các khách sạn 5 sao hay khu resort hoành tráng thì Hy Lạp với nguồn ngân sách eo hẹp chỉ “dám” ở khách sạn tầm tầm tại Ba Lan.
Sức mạnh của Hy Lạp tại Euro năm nay là gì? Câu trả lời rất rõ ràng: tinh thần thi đấu. Điều này được thể hiện rất rõ qua 3 trận ở vòng bảng. Ở trận ra quân, Hy Lạp bị chủ nhà Ba Lan dẫn trước và phải thi đấu thiếu người nhưng họ vẫn giành lại 1 điểm quý giá. Trận gặp CH Séc, đoàn quân HLV Santos khả năng nhập cuộc trận đấu rất chậm và để Séc nhanh chóng có 2 bàn thắng trong khoảng thời gian rất ngắn của hiệp 1. Rất có thể, điểm này sẽ được người Đức khai thác triệt để trong trận đấu đêm nay.
Trận đấu quyết định gặp Nga, những “chiến binh” Hy Lạp đã thể hiện quyết tâm cao đội và bất ngờ đánh bại “Gấu Ngan” để chính thức góp mặt tại vòng tứ kết. Tinh thần thi đấu này sẽ được áp dụng triệt để trong cuộc so tài với Đức đêm nay. So với 8 năm trước, Hy Lạp ngày nay không còn những “chiến binh” thực sự và họ cũng chẳng còn hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để lặp lại thành tích đăng quang.
Thế nhưng, bóng đá luôn xứng đáng là môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. Mà ở đó, “cái chết” bất ngờ luôn là món đặc sản của môn “thể thao vua”. Đức có thể hơn mọi mặt nhưng ở trận đấu không mang tính chất kiếm điểm mà là knock-out, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hãy chờ đợt cuộc đối đầu giữa chàng tí hon David Hy Lạp với gã khổng lồ Goliath Đức trên sân National đêm nay. Liệu câu chuyện thần thoại sẽ tiếp tục được viết hay người Đức sẽ chấm dứt cuộc phiêu lưu của Hy Lạp tại Euro năm nay?
Đội hình dự kiến:
Đức: Neuer, Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm, Khedira, Schweinsteiger, Muller, Ozil, Podolski, Gomez
Hy Lạp: Sifakis, To'sidis, Pa'poulos, K Pa'poulos, Tzavelas, Katsouranis, Maniatis, Salpingidis, Fotakis, Samaras, Gekas
Ý kiến bạn đọc