1h45 ngày 20-6, SVĐ Donbass Arena:: Ukraine - Anh: Danh dự và tham vọng

13:54, 19/06/2012
|

(VnMedia) - Với tư cách đồng chủ nhà Euro 2012, Ukraine không giấu tham vọng tiến sâu tại Euro năm nay. Trong khi đó, Anh cũng cần chiếc vé tứ kết để xua tan nghi ngờ từ người hâm mộ. 

Ảnh minh họa

                                 HLV Roy Hodgson và các học trò tuyển Anh đang quyết tâm giành vé
                                        vào tứ kết nhằm xóa tan sự nghi ngờ của người hâm mộ.

Xét về lực lượng cũng như đẳng cấp, tuyển Anh được đánh giá cao hơn chủ nhà Ukraine khi sở hữu nhiều ngôi sao của làng bóng đá thế giới. Hơn nữa, sau trận thắng Thụy Điển vừa qua, tâm lý của “Tam sư” đang lên rất cao bởi giờ đây họ chỉ cần 1 trận hòa ở loạt trận cuối cùng là có thể giành vé vào vòng tứ kết.
 
Đêm nay, đoàn quân HLV Roy Hodgson sẽ phải đối mặt với hàng vạn CĐV chủ nhà Ukraine trong trận đấu “sinh tử”. Áp lực ở trận đấu với Ukraine khác hẳn với 2 trận đấu trước đó gặp Thụy Điển và Pháp.
 
Với “Tam sư”, họ đang có nhiều lợi thế về lực lượng sau khi Wayne Rooney trở lại đội hình. Án phạt của UEFA (cấm 2 trận đầu tiên tại Euro 2012) đã khiến Rooney phải ngồi trên băng ghế dự bị. Liệu ở trận đấu đêm nay, tiền đạo Man Utd sẽ vào sân, tỏa sáng như để xóa tan nỗi uất ức vì không sớm được góp mặt ở ngày hội bóng đá châu Âu?
 
Rooney trở lại là tín hiệu vui nhưng kèm theo đó là tâm lý khó xử của HLV Roy Hodgson. Ngoài ra nhưng chân sút đang có phong độ ổn định như Andy Caroll, Danny Wellbeck đã có 2 bàn thắng vào lưới Thụy Điển, giúp “Tam sư” ngược dòng thành công sẽ phải đối mặt với việc lên… băng ghế dự bị.
 
Mấy ngày qua, báo giới nước Anh đã tốn biết bao giấy mực để phân tích về trường hợp của Wayne Rooney. Cho dù chân sút Man Utd đang là tiền đạo đẳng cấp và nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất trên hàng công tuyển Anh nhưng Rooney đã phải ngồi ngoài khá lâu (chính xác là chỉ chơi 20 phút trong trận giao hữu gặp Bỉ trước thềm Euro 2012) và chẳng có thời gian “đề pa” trên đất Ukraine.
 
Chắc chắn HLV Roy Hodgson hiểu rằng thi đấu với chủ nhà Ukraine trong trận cầu quyết tử sẽ chẳng dễ chút nào. Lối chơi “kiểu Chelsea” có thể rất thích hợp với “Tam sư” trong trận đấu đêm nay trên sân Donbass Arena.
 
Tuyển Anh có thể chơi phòng ngự phản công, kèm theo sự cơ động của các tiền vệ cánh như Theo Walcott, Ashley Young. Trước sự nôn nóng buộc phải tấn công tìm bàn thắng của chủ nhà Ukraine, “Tam sư” sẽ có thể khai thác sơ hở từ hàng phòng ngự và ra đòn lúc thời điểm thích hợp.
 
Điều lo lắng với những ai yêu thích tuyển Anh là khả năng phòng ngự. Chưa lúc nào người ta thấy hàng phòng ngự “Tam sư” lỏng lẻo đến như vậy khi trải qua 2 lượt trận đầu tiên đã thủng tới 3 bàn. Một điều đáng chú ý là khả năng phòng ngự bóng bổng (sở trường của người Anh) lại rất yếu kém tại Euro năm nay. Rất có thể Ukraine sẽ khai thác điểm yếu này trong cuộc đối đầu đêm nay.
 
Trung vệ John Terry sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy hàng phòng ngự gồm Lescott, Glen Johnson và A.Cole bảo vệ khung thành thủ môn Hart. Hàng thủ “made in Chelsea” (ngoại trừ Lescott đang khoác áo Man City) sẽ là có dịp chứng tỏ tại sao The Blues lại có thể đăng quang tại Champions League mùa qua.
 
Ở tuyến giữa, tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Scott Parker ở vị trí trung tâm. Hai cầu thủ này đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết trận đấu, thậm chí lập hàng phòng ngự từ xa để đánh chặn những đợt lên bóng của Ukraine. Trong 2 trận vừa qua, hàng tiền vệ của Anh chơi khá tốt nhưng vấn đề lo lắng nhất là thể lực của Steven Gerrard cũng như Scott Parker đang không có được phong độ tốt nhất bởi chấn thương trước đó.
 
Đối với chủ nhà Ukraine, mục tiêu của họ là rất rõ ràng: thắng hoặc trở thành khán giả tại Euro năm nay. Niềm hy vọng hàng vạn CĐV Ukraine đang đặt cả vào bộ đôi Shevchenko và Voronin – những cầu thủ đã từng chơi bóng tại nước Anh trước đây.
 
Sheva – biểu tượng của bóng đá đương đại Ukraine sẽ mang nỗi uất ức quá khứ (sự nghiệp bóng đá của anh đi xuống kể từ khi tới Chelsea) vào sân với quyết tâm đánh bại người Anh. “Linh dương” Sheva chính là cầu thủ lập cú đúp giúp Ukraine có chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển. 
 
Đối với Voronin, cựu cầu thủ Liverpool sẽ gặp lại những đồng đội cũ trong trọng đấu đêm nay, đặc biệt là Steven Gerrard. Hai người từng là bạn bè thân thiết tại Anfiled nhưng hôm nay, Voronin cũng như Gerrard sẽ phải so tài quyết liệt vì màu cờ sắc áo.
 
Tham vọng của Ukraine là rất lớn, đặc biệt sau khi nước đồng chủ nhà Ba Lan đã dừng chân tại vòng bảng. Đối với “Tam sư” – chiếc vé lọt vào tứ kết sẽ xóa tan nghi ngờ về năng lực thực sự của đoàn quân HLV Hodgson và lấy lại danh dự của “đại gia” châu Âu.
 
Đội hình dự kiến:
 
Ukraine: Pyatov, Husyev, Mikhalik, Khacheridi, Selin, Tymoshchuk, Yarmolenko, Nazarenko, Konoplyanka, Voronin, Shevchenko
 
Anh: Hart, Johnson, Terry, Lescott, Cole, Gerrard, Parker, Walcott, Rooney, Young, Welbeck
 
Thành tích đối đầu:
 
10/10/2009         Ukraine 1 – 0 Anh  
 
1/4/2009            Anh 2 – 1 Ukraine
 
Phong độ gần đây
 
Ukraine
 
15/6/2012           Ukraine 0 – 2 France
 
11/6/2012  Ukraine 2 – 1 Thụy Điển
 
5/6/2012    Turkey 2 – 0 Ukraine
 
1/6/2012    Áo 3 – 2 Ukraine
 
28/5/2012  Ukraine 4 – 0 Estonia
 
Anh
 
15/6/2012  Thụy Điển 2 – 3 Anh
11/6/2012  Pháp 1 – 1 Anh
2/6/2012    Anh 1 – 0 Bỉ
26/5/2012  Na Uy 0 – 1 Anh
29/2/2012  Anh 2 – 3 Hà Lan 


Anh Tú

Ý kiến bạn đọc