(VnMedia) – Giành chiến thắng quan trọng trước Thụy Điển trong ngày ra quân, chủ nhà Ukraine đang mơ về tấm vé tứ kết. Đêm nay, họ quyết tâm trói chân “gà trống” Pháp trên sân Donbass Arena.
Đội trưởng Sheva đang là niềm hy vọng số 1 của Ukraine tại Euro năm nay.
Từ màn so tài trên băng ghế chỉ đạo…
Cú đúp của tiền đạo đội trưởng Sheva đã giúp Ukraine giành trọn vẹn 3 điểm rất quan trong trước Thụy Điển với tỷ số 2-1 ngay trong ngày ra quân tại Euro 2012. Với việc Anh và Pháp cầm chân nhau, chủ nhà Ukraine đã vươn lên ngôi đầu bảng D.
Vào lúc này, người Ukraine đang mơ về chiếc vé vào tứ kết trong lần đầu tiên dự kỳ Euro. Muốn vậy, đoàn quân HLV Blokhin cần đánh bại Pháp trong trận đấu đêm nay trên sân Donbass Arena.
Dù thực lực thua kém Pháp nhưng bù lại, Ukraine lại có lợi thế sân nhà và được thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giải cuồng nhiệt. Hơn nữa, Ukraine còn đang được dẫn dắt “huyền thoại” của bóng đá nước này: Oleh Blokhin. Khi còn trẻ, ông Blokhin đã “làm mưa làm gió” trong màu áo đội tuyển Nga (lúc đó Ukraine vẫn còn thuộc Liên bang Nga) và CLB Dynamo Kiev thi đấu đầy ấn tượng ở châu Âu.
Giờ đang, HLV Blokhin đang nắm trong tay vận mệnh của bóng đá Ukraine và người dân đất nước này đang kỳ vọng ông sẽ giúp đội tuyển làm nên điều kỳ diệu trong lần đầu tiên tham dự Euro.
Điều khá thú vị là nếu như HLV Blokhin là “huyền thoại” của quá khứ thì trong tay ông lại đang sở hữu “huyền thoại” của bóng đá đương đại Ukraine: Andriy Shevchenko. Người dân nước đồng chủ nhà đang hy vọng đội tuyển quốc gia với 2 “huyền thoại” sẽ khiến cả châu Âu phải ngả mũ.
Bên phía đội tuyển Pháp, HLV Blanc là người thuộc “thế hệ vàng” đã từng cùng Les Bleus bước lên đỉnh cao thế giới tại World Cup 1998 và đăng quang ở châu Âu tại Euro 2000.
Kể từ khi dẫn dắt Pháp, HLV Blanc đã thổi luồng sinh khí mới cho đội bóng đất nước này. Trẻ tuổi, dám nghĩ dám làm và luôn có những quyết định táo bạo, ông Blanc đang được đánh giá là một trong những chiến lược gia có triển vọng tại Euro năm nay.
… đến cuộc chiến trên sân cỏ
Đội khách Pháp sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cao hơn so với chủ nhà Ukraine. “Gà trống” Pháp là sự kết hợp kinh nghiệm của những ngôi sao đang thi đấu ở nhiều giải đấu chất lượng hàng đầu châu Âu như: Benzema (Real Madrid), Nasri (Man City), Patrick Evra (Man Utd), Malouda (Chelsea), Ribery (Bayern Munich)…
Vấn đề đang tồn tại ở tuyển Pháp là khả năng dứt điểm cũng như tính quyết đoán trong thời điểm quan trọng nhất. Nhìn lại trận hòa tuyển Anh, đoàn quân HLV Blanc đã có được tinh thần hưng phấn sau khi Nasri cân bằng tỷ số. Tuy nhiên, thay vì tấn công ép sân đối thủ hay thực hiện những pha phối hợp nhuần nhuyễn xuyên thủng hàng phòng ngự, các cầu thủ Pháp lại lựa chọn giải pháp sút xa cầu may.
Karim Benzema đang là cầu thủ được kỳ vọng nhất trên hàng công của Pháp nhưng cầu thủ sinh năm 87 này vẫn chưa thể hiện được nhiều trong trận ra quân. Đêm nay, HLV Blanc sẽ tiếp tục trao cơ hội cho chân sút đang khoác áo Real Madrid và người hâm mộ vẫn chờ đợi anh sẽ tỏa sáng giúp Pháp có 3 điểm.
“Biết người biết ta”, Ukraine kém hơn về chất lượng cầu thủ nhưng bù lại họ có được tinh thần quyết tâm và tính kỷ luật cũng như sự đoàn kết cao. Có tới 90% lực lượng của đội tuyển Ukraine gồm các cầu thủ đang thi đấu ở giải quốc nội. Về điểm này, Ukraine có thể kém Pháp về kinh nghiệm chinh chiến châu Âu nhưng họ lại hơn về sự ăn ý, hiểu biết lẫn nhau trong toàn bộ đội bóng.
Trong tay HLV Blokhin đang có 2 tiền đạo dày dạn kinh nghiệm, từng thi đấu ở nhiều CLB danh tiếng tại châu Âu: Sheva (AC Milan, Chelsea) hay Voronin (Liverpool). Tuy đã không còn ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng cả Sheva và Voronin đều vẫn đang có giá trị lớn cho tuyển Ukraine, đặc biệt là cựu tiền đạo Chelsea đã vừa có màn trình diễn chói sáng trong trận gặp Thụy Điển vừa qua.
Mục tiêu của Pháp là giành chiến thắng bằng mọi giá trong khi Ukraine chỉ cần tỷ số hòa là rộng cửa vào tứ kết. Mục tiêu của 2 đội là hoàn toàn khác nhau và chắc chắn chủ nhà Ukraine sẽ chủ động với lối chơi “phòng ngự chặt, phản công nhanh” trong trận đấu đêm nay. “Gà trống” Pháp mải mê tấn công hãy coi chừng cái bẫy mà chủ nhà Ukraine giăng ra trên sân Donbass Arena đêm nay.
Đội hình dự kiến:
Ukraine: Pyatov, Husyev, Khacheridi, Mykhalyk, Selin, Tymoschchuck, Rotan
Nazarenko, Konoplyanka, Yarmolenko, Sheva
Pháp: Lloris, Debuchy, Rami, Mexes, Evra, Cabaye, M'Vila, Malouda, Nasri, Benzema, Ribery
Ý kiến bạn đọc