K.Khánh Hòa "ngổ ngáo" chặn đứng B.Bình Dương

21:29, 19/05/2012
|

(VnMedia) - Trận lượt đi, đội bóng phố biển K.Khánh Hòa gây sốc khi bắn hạ B.Bình Dương ngay tại sân Gò Đậu. Vòng 18 V-League, thầy trò Cho Yoon Hwan vẫn chưa trả được món nợ đã vay, ngay cả khi tiền đạo Samson Kpenosen đã mở tỷ số sớm.

Ân chồng, nợ chất

Mùa giải 2012 bắt đầu khá tối tệ cho B.Bình Dương, dù họ đổ cả trăm tỷ đồng vào việc mua sắm cầu thủ. Đến vòng 17 vừa qua, công ty mẹ Becamex "dọa" bỏ CLB vì thành tích thi đấu kém cỏi, ảnh hưởng tên tuổi của tập đoàn. Nhờ vậy, "Gốm" mới tăng tốc hạ gục đội bóng khó chịu Thanh Hóa với kết quả 4-1.

Trận đấu chiều 19.5, HLV Cho Yoon Hwan và các học trò quyết tâm rửa hận đã vay ở trận gặp K.Khánh Hòa. Bởi thành tích đội chủ sân Nha Trang thời gian qua khá phập phù. 3 trận gần nhất, K.KH liên tiếp để SHB.ĐN, V.Ninh Bình rồi CLB bóng đá HN vượt qua.

Trận đấu với B.Bình Dương, BHL đội chủ nhà khá lo lắng khi tiền vệ trụ cột Tấn Tài bị treo giò. Chính vì vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn bố trí Agostinho - Lê Văn Tân - Adewale đá cao nhất ở phía trên.

B.Bình Dương nhập cuộc với ý đồ chơi đòn phủ đầu để kiếm bàn thắng sớm. Ngược lại K.KH cũng chủ động chơi phòng ngự nhiều lớp để ngăn cản các mũi giáp công lợi hại như Philani, Samson Kpenosen.

Ngay phút thứ 15, tiền đạo Samson Kpenosen thực hiện cú dứt điểm từ khoảng cách gần, nhưng bị thủ môn Hoàng Tuấn đẩy ra. Các cầu thủ đội khách cho rằng bóng đã đi qua vạch vôi cầu môn, tuy nhiên trọng tài Ngô Quốc Hưng không công nhận tình huống ghi bàn trên.

Về phía K.KH cũng tung ra những pha phản công sắc lém khiến B.Bình Dương phải toát mồ hôi hột. Như phút 20, tiền đạo Agostinho băng lên phá bẫy việt vị nhưng cú sút của tiền đạo Brazil lại bị thủ môn Đinh Hoàng La đẩy ra.

Ảnh minh họa

B.Bình Dương (đỏ) vẫn chưa có được chiến thắng sau 2 lần gặp gỡ K.KH ở mùa này

Về cuối hiệp 1, K.KH chủ động chơi phản công vô cùng khó chịu, khiến B.Bình Dương vất vả chống đỡ. Phút thứ 32, Ngọc Điểu thực hiện cú dứt điểm căng như kẻ chỉ từ tầm 18m, tiếc rằng bóng đi vọt xà ngang đội khách. Hay tình huống Adewale đã băng qua cả thủ môn Hoàng La, song cú sút ở góc quá hẹp đã không thắng được pha băng về cầu thủ B.Bình Dương.

K.Khánh Hòa vẫn là khắc tinh với B.Bình Dương

Bước sang hiệp 2, B.Bình Dương không còn lựa chọn lối chơi pressing như hiệp 1. Trái lại, đội bóng đất Thủ Dầu Một chủ động chọn lối chơi phát bóng dài để Samson Kpenosen bứt tốc áp sát cầu môn của Danh Hoàng Tuấn.

Sau rất nhiều sức ép, cuối cùng đội bóng cựu vương này cũng có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 60. Tiền đạo Kpenosen thực hiện pha băng cắt rồi dứt điểm hiểm hóc, khiến thủ môn Hoàng Tuấn bất lực nhìn bóng vào lưới.

Có bàn thắng mở tỷ số, HLV Cho Yoon Hwan quyết định có một số sự điều chỉnh. Đầu tiên việc rút Philani và tung Anh Đức vào sân. Cùng với đó, trung vệ luống tuổi Nguyễn Helio có phần sa sút thể lực bụ rút ra để cầu thủ Van Bakel vào sân.

Trước những cầu thủ Adewal có chiều cao 1m97, K.Khánh Hòa thực hiện những pha bóng bổng vào cầu môn của Đinh Hoàng La. Liên tiếp các pha câu bóng bổng vào vòng cấm Bình Dương xuất hiện, nhưng Agostinho, Adewale rồi Jose Pereira đều không thể thắng được hàng thủ lẫn thủ môn gốc Ucraina bên phía đối thủ.

Tưởng chừng K.Khánh Hòa nhận trận thua thứ 4 ở mùa giải năm nay, thì vận may bất ngờ mỉm cười với đội chủ sân Nha Trang. Phút thứ 81, tiền vệ Justice có pha tạt bóng vào vòng cấm đối phương.

Không phải các chân sút ngoại cao to, tiền vệ Ngọc Điểu xuất hiện rồi đánh đầu cực hiểm. Cú đổ người thủ môn Hoàng La quá muộn và bàn gỡ 1-1 của Ngọc Điểu quý như vàng với đội bóng khát điểm như K.Khánh Hòa. 

Trong 10 phút còn lại, K.Khành Hòa lẫn B.Bình Dương đều không ghi thêm bàn thắng và hài lòng tỷ số 1-1. Trong khi B.Bình Dương chưa trả được món nợ trước đội bóng "ngổ ngáo" K.Khánh Hòa. Tuy nhiên, đội bóng phố biển chưa thể an tâm trong trường hợp V.Ninh Bình thắng HA.Gia Lai, K.KH sẽ tụt xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng sau vòng 18 V-League.


Phan Long

Ý kiến bạn đọc