Sài Gòn FC: "Dị nhân" làng bóng đá Việt!

13:35, 04/04/2012
|

(VnMedia) - Vẻ ngoài hào nhoáng kiểu"Man City của V-League", Sài Gòn FC vẫn chưa tạo được niềm tin về cách đầu tư làm bóng đá. Sau cảnh nợ lương, tin nhắn bán độ trong đội, bầu Thụy cắt chức HLV Lư Đình Tuấn không thương tiếc. Một đội bóng phức tạp như thế, bất cứ một HLV nào nhận chức cũng đếm ngày rời chức của chính mình.

Đội bóng thích làm "màu"

Nếu nhìn góc độ chuyên môn, tất cả các HLV tại V-League thừa nhận Sài Gòn FC có dàn cầu thủ quá mạnh. Nội - ngoại binh chất lượng chia đều trên cả 3 tuyến khiến tân binh V-League 2012 mau chóng nằm trong đường đua vô địch. Chưa kể "bầu" Thụy cũng cũng thích màu mè, khi mời giới ca sĩ, người mẫu lên sân Thống Nhất biểu diễn.

Ngoài việc mua vui cho khán giả, đó như cú hích để kêu gọi khán giả Sài thành lên sân cổ vũ cho Sài Gòn FC. Trận nào đội bóng mới nổi này xuất hiện, khán giả đến sân đông như trẩy hội, để ngắm sao, lẫn dàn người đẹp chân dài nêm chặt khán đài danh dự.

Bề ngoài hoành tráng là thế, "Man City của V-League" cũng có khối bất ổn, khiến người trong cuộc ngán ngẩm. Vài tháng vừa qua, dàn "sao" sân Thống Nhất la oai oái việc lãnh đội thiếu lương mình mấy tháng qua. Có cầu thủ về đội chẳng nhận được xu nào, cũng được "cò" Trần Tiến Đại - nay giám đốc điều hành CLB - nâng mức lót tay vài tỷ đồng.

Chưa kể trước chuyến ra Hàng Đẫy gặp HN.T&T, Hội CĐV rồi chính cầu thủ trong đội nhận tin nhắn "rác" rất khả nghi. Đó là việc lãnh đội "quên" trả lương, thưởng và yêu cầu toàn đội để thua trước Hà Nội.T&T.

Ảnh minh họa

Nổi tiếng nhiều "Sao", Sài Gòn FC vẫn như một đội bóng tạp kỹ,
nhiều chiêu trò, hơn là ông lớn đích thực trong mắt dư luận nói chung

Sau đó bầu Thụy đăng đàn thừa nhận đội có nợ lương thật, nhưng chuyện đá "thả" ở Hà Nội là chuyện không tưởng. Bởi khi mua sắm cả tá sao như Phước Tứ, Kesley, Tấn Trường... Sài Gòn FC muốn chinh phục mọi đỉnh cao của làng bóng đá nội.

Bầu Thụy có phát biểu hoành tráng đến mấy, sự thực trên sân ra sao ai cũng rõ. Dàn "sao" Sài Gòn FC chơi mờ nhạt, thiếu ý tưởng để rồi thua luôn HN.T&T. Đó là trận thua thứ 3 liên tiếp, đẩy "thiếu gia" Sài thành từ vị trí số 1 xuống giữa bảng xếp hạng. Một kết cục đã được nhận diện từ trước, bởi Sài Gòn FC của "bầu" Thụy có dấu hiệu rã đám khi mùa giải mới đi chưa hết nửa chặng đường.

"Phù thủy" Đoàn Phùng sẽ hợp bầu Thụy? 

Ba trận thua liên tiếp ở V-League, HLV Lư Đình Tuấn bị lãnh đạo thanh trừng một cách không thương tiếc. Với một đội bóng nhiều "sao" như Sài Gòn FC, việc để thua "serie" như thế là việc khó chấp nhận. Nhưng ẩn sâu sau vấn đề này, còn từ việc CLB muốn loại trừ chiến lược gia họ Lư nhân vụ việc lần này.

Không ai quên cựu HLV Cảng Sài Gòn từng có công đưa Sài Gòn FC vô địch giải hạng Nhất, rồi thăng hạng mùa vừa qua. Song thời gian cầu thủ kêu réo chuyện tiền nong, chính HLV Đình Tuấn cũng vài lần lên báo thừa nhận việc này. Đôi lúc Tuấn "nhím" còn ủng hộ học trò đình công, để gây sức ép buộc CLB phải trả khoản tiền còn thiếu.

Với một ông bầu nổi tiếng lắm chiêu như Nguyễn Đức Thụy, hàng động của HLV họ Lư đã "phạm thượng" thật sự. Nên cảnh "trảm" tướng không sớm thì muộn cũng diễn ra, khi BLĐ không muốn "nuôi o­ng tay áo" trong vụ việc lần này.

Ảnh minh họa

Liệu "phù thủy" Đoàn Phùng có trụ nổi ở mảnh đất nổi tiếng thị phi như Sài Gòn FC?

Điều cốt lõi gây ra cuộc thay đổi chóng váng ở ghế chỉ đạo, còn dẫn đến những hệ quả khôn lường hơn. Khi các ngôi sao trong CLB đã có dấu hiệu mất tập trung, bất tuân thượng lệnh. Như vụ việc thủ thành Tấn Trường bỏ tập không báo cáo, khiến CLB phải treo găng một số trận. Đã có những bất đồng âm ỷ trong số ngoại binh còn lại như Nsi, Kesley, Moses... trong vài trận gần đây.

Giới trong nghề còn bàn tán khả năng Sài Gòn FC cho "thuê" nội ngoại binh với giá cao, nếu các đối thủ sẵn sàng chi đậm. Không loại trừ cuộc tháo chạy hàng loạt khỏi đội bóng Sài thành, bởi cách đầu tư làm bóng đá khó đoán của bầu Thụy trong những năm vừa qua.

Chẳng thế, đội bóng phương Nam đang có ý định mời "phù thủy" Đoàn Phùng vào dẫn dắt đội nhà. Vốn kinh nghiệm dày dặn, độ "quái" trong công việc, Phùng "phiêu" sẽ phù hợp với một đội bóng vốn lắm chiêu, nhiều "trò" như Sài Gòn FC. Song nhiều người cũng lo chuyên gia người Huế sẽ lại bị trảm không thương tiếc như Lư Đình Tuấn, khi sống ở mảnh đất quá nhiều thị phi như Sài Gòn FC lúc này.  

Xem ra, Sài Gòn FC thực sự "dị nhân" trong làng bóng đá Việt Nam vào lúc này!


Phan Long

Ý kiến bạn đọc