Real Madrid - Apoel Nicosia: Chủ nhà thảnh thơi

06:29, 04/04/2012
|

(VnMedia) - Chiến thắng 3-0 ở lượt đi tứ kết Champions League trước Apoel Nicosia đã tạo điều kiện thuận lợi để Real có được một trận đấu dễ dàng trong trận lượt về. Chỉ có phép màu mới có thể giúp Apoel đánh bại Real tại Bernabeu với khoảng cách 4 bàn và phép màu chắc chắn sẽ không xuất hiện…trong đêm nay.
 
Ở trận đấu lượt đi, chiến thắng của Real không thực sự dễ dàng khi thầy trò HLV Mourinho tỏ ra rất bế tắc trong hiệp 1. Phải bước sang hiệp 2 với bàn thắng mở tỷ số của Benzema, Real mới có thế trận dễ dàng hơn và giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Cú đúp bàn thắng của Benzema cùng pha lập công của Kaka đã giúp Real rộng cửa vào bán kết Champions League năm nay. Đây thực sự là trận đấu của Kaka khi anh là người kiến tạo để Benzema có bàn thắng mở tỷ số và trực tiếp lập công.
 

Ảnh minh họa

Real Madrid trong buổi tập trước trận đấu


Nhiều khả năng HLV Mourinho sẽ để Kaka đá ngay từ đầu cùng với Ozil và C.Ronaldo trên hàng công. Trong khi đó, Benzema sẽ tiếp tục được đá chính thay vì Higuian. HLV Mourinho cũng có những chia sẻ trước trận đấu rằng ông quan tâm và e ngại Bayern Munich còn hơn cả Barcelona.
 
“Một số người nghĩ rằng chúng tôi có thể đánh bại Apoel với tỷ số 4-0 tại Bernabeu nhưng bóng đá là bóng đá và bạn cần phải tôn trọng người hâm mộ và đối thủ. Chúng tôi sẽ có 1 chút thay đổi để đối đầu với một đội bóng mạnh. Tôi e ngại Bayern bởi đó là đối thủ mà chúng tôi nhiều khả năng sẽ gặp ở trận bán kết”, HLV Mourinho phát biểu trước báo giới.
 
HLV Mourinho rất lạc quan về tình hình của các cầu thủ đặc biệt là với C.Ronaldo và Xabi Alonso, “Họ đang rất sung sức và muốn ra sân. Chúng tôi đang có những bước tiến rất tốt tại Champions League trong 2 năm nay và Real muốn tiếp tục tiến lên. Nếu như đêm nay giành chiến thắng, con đường trước mắt của Real sẽ ngày càng sáng sủa hơn”, HLV Mourinho khẳng định.
 
Danh sách chấn thương của Real vào thời điểm này đang có thêm Lass, Carvalho và Khedira. Tuy nhiên, Real hoàn toàn có thể tự tin với sức mạnh tấn công của đội bóng ở mùa giải này. C.Ronaldo, Benzema và Higuain đang làm nên những thành tích đáng nể cho Real ở mùa giải này. “

Bộ 3 nguyên tử” của Real đã có được tổng cổng 99 bàn thắng trên mọi giải đấu của mùa giải năm nay và vẫn còn đến 2 tháng nữa để họ tiếp tục gia tăng kỷ lục số bàn thắng. Đầu tiên là C.Ronaldo đã có tổng cộng 47 bàn trong đó có 37 bàn tại La Liga. C.Ronaldo hoàn toàn có khả năng vượt qua cột mốc 41 bàn của anh ở mùa giải trước để tiếp tục giành danh hiệu Pichichi mùa giải năm nay.
 
Ảnh minh họa

HLV Mourinho dành sự quan tâm đặc biệt cho Bayern Munich


Benzema có được 17 bàn thắng tại La Liga và Higuian là 20 bàn. Điều đặc biệt là Higuain ở mùa giải này dù gặp phải chấn thương và nghỉ nhiều trận nhưng anh vẫn giữ được phong độ ổn định của mình. Hơn thế nữa, Higuain đã có bàn thắng thứ 100 và 101 của mình khi có cú đúp vào lưới của Osasuna ở vòng 31 La Liga vừa qua.
 
Ở châu Âu, chỉ có duy nhất Barca là có khả năng bám đuổi số bàn thắng của Real. Leo Messi đã có tổng cộng 55 bàn thắng ở mọi giải đấu. Fabregas có được 15 bàn và Alexis Sanchez là 11 bàn. Tổng cộng là 81 bàn thắng cho Barcelona nếu tính riêng cho 3 cầu thủ có hiệu suất ghi bàn cao nhất.
 
Ngoài mặt trận La Liga, Bayern cũng là ứng cử viên để có thể vươn tới cột mốc bàn thắng trên. Tiền đạo Mario Gomez của Bayern đã có 37 bàn thắng, tiếp sau là Arjen Robeen có được 16 bàn và Frank Riberty có 14 bàn. Tổng cộng là 67 bàn cho Bayern nếu tính riêng 3 cầu thủ này. Tiếp sau là 58 bàn của Man City (Aguero có 24 bàn, Balotelli và Dzeko có 17 bàn”. Tiếp đó là Man Utd với 50 bàn (Rooney 28 bàn, Chicharito 12 bàn và Welbeck là 10 bàn).
 
Với 5 bàn thắng ghi được vào lưới Osasuna, Real cũng có được tổng số 100 bàn thắng tại La Liga. Thầy trò HLV Mourinho hoàn toàn có thể san bằng kỷ lục 107 bàn mà Real đã lập được ở mùa giải 89-90 dưới thời HLV Toshack. Hiệu suất ghi bàn của Real lúc này là 3,3 bàn/trận và vẫn còn 8 vòng đấu để Real tiếp tục ghi thêm những kỷ lục.
 
Dự đoán: Real Madrid 1-0 Apoel Nicosia
 
Apoel Nicosia:
Chiotis, Paulo Jorge, Oliveira, Poursaitides, N.Mourais, Boaventura, Charalambides, Alexandrou , H.Pinto, Trickovski, Almeida
 
Real Madrid: Casillas, Coentrao, Ramos, Pepe, Arbeloa, Sahin, Khedira, Oezil,  Higuain, Cristiano Ronaldo, Benzema.


Chính Nghĩa

Ý kiến bạn đọc