Cúp châu Âu: La Liga sống nhờ các “tiểu gia”

18:03, 27/04/2012
|

(VnMedia) - Cả Barca và Real Madrid đều gây thất vọng khi gục ngã tại ngưỡng cửa chung kết Champions League. Tuy nhiên, La Liga vẫn “sống” ở trời Âu khi Athletic Bilbao và Atletico Madrid dắt tay nhau vào chung kết ở sân chơi hạng 2, Europa League.
 

Với những ngôi sao hàng đầu thế giới, ĐT Tây Ban Nha chính là những Nhà ĐKVĐ của 2 giải đấu lớn gần nhất (Euro 2008 và World Cup 2010). Đó là những thước đo cho thấy bước tiến đáng kể của một nền bóng đá vốn không được xem mạnh trong quá khứ. Và ở cấp CLB, bóng đá xứ Bò tót cũng chứng tỏ đẳng cấp ở đấu trường châu lục, đặc biệt ở mùa giải năm nay.
 
Nếu như ở Champions League, Barca và Real Madrid là 2 đại diện góp mặt ở vòng bán kết thì tại sân chơi hạng 2 châu Âu, Europa League, con số đó còn ấn tượng hơn. Valencia, Athletic Bilbao, Atletico Madrid cùng dắt tay nhau vào vòng 4 đội mạnh nhất và người dân vùng Iberia mơ tưởng về 2 trận chung kết toàn TBN.
 
Tuy nhiên, kịch bản đáng buồn của bóng đá TBN lại xảy ra ở đấu trường số 1, Champions League. Barca và Real Madrid lần lượt rời khỏi cuộc chơi khiến sân khấu Allianz Arena bỗng trở nên trống vắng! Có quá nhiều điều để nói về thất bại của 2 ông lớn La Liga nhưng tựu chung lại, họ vẫn tỏ ra yếu bản lĩnh trước một Bayern và Chelsea luôn có thừa tinh thần hiếu chiến.
 
Và khi sân chơi số 1 không theo kịp tham vọng thì người dân xứ Bò tót đã được đáp lại ở đấu trường hạng 2, Europa League. Không quá nổi bật nhưng La Liga lại chứng tỏ sức mạnh đáng sợ ở giải đấu mà trước đó, người ta quen thuộc với cái tên UEFA Cup. Với 3 đội bóng góp mặt ở vòng bán kết, tất nhiên La Liga sẽ có 1 đại diện góp mặt ở trận chung kết.
 
Tuy nhiên, loạt bán kết lượt về đêm qua đã diễn ra với niềm vui trọn vẹn của người TBN, trái ngược với 2 đêm đấu thất vọng tại Champions League vừa qua. Atletico vượt qua Valencia 1-0 để giành tấm vé chung kết thứ nhất. Còn ở trận bán kết còn lại, Atletic Bilbao, kẻ đã từng hạ sát MU, đã xuất sắc đánh bại Sporting 3-1, ngược dòng vào chung kết.
 
Đánh bại Bilbao 2-1 tại Jose Alvalade, tưởng như Sporting Lisbon sẽ làm nên kì tích trong cuộc chiến chống lại La Liga. Nhưng chẳng có bất ngờ nào xảy ra! Không phải Real, cũng chẳng phải Barca mà Atletico Madrid và Atletic Bilbao mới là những lá cờ đầu cho khát vọng vươn ra biển lớn của người TBN.
 
Có những thời điểm gây thất vọng nhưng bóng đá xứ Bò tót đã chứng tỏ họ vẫn là thế lực đáng gờm của bóng đá châu Âu. Khi những mục tiêu hàng đầu không đạt được, họ vẫn còn đó những điểm sáng để cứu vớt một mùa bóng thất bại. Và thật bất ngờ khi Atletico và Bilbao lại đang là những đội bóng gỡ gạc thể diện cho người dân xứ Bò tót.


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc