Cuộc đua đến ngôi vô địch V-League:: Trước lượt cuối V-League: Long hổ tranh hùng

09:08, 06/04/2012
|

(VnMedia) – Lượt đi còn 1 vòng đấu nữa diễn ra vào cuối tuần này là kết thúc, cuộc đua đến ngôi vô địch đã thực sự trở nên nóng bóng.

 

Hai đội bóng của bầu Hiển “chiến” phần còn lại của V-League

 

Mọi năm, cuộc đua ở V-League thường chỉ hấp dẫn ở phía cuối, nơi các đội bóng chạy trối chết, thậm chí làm đủ “trò” để giành giật tấm vé ở lại với giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Bình Dương, SHB Đà Nẵng rồi HN T&T đều một mình một ngựa băng băng về đích, chẳng có đối thủ xứng tầm cạnh tranh thực sự.

Mùa giải năm ngoái có phần căng thẳng và quyết liệt hơn, khi SLNA có chút hụt hơi ở nửa cuối mùa giải, HN T&T đóng vai kẻ bám đuôi khó chịu và 2 đội bóng này phải đá trận chung kết mùa giải trên sân Vinh.

 

Đến mùa năm nay, khi cuộc đua đã đi qua được nửa chặng đường, nhóm đội bóng đua tranh ngôi vô địch đã hình thành khá rõ, trong khi ở nửa cuối, mới chỉ có duy nhất Vicem Hải Phòng là đội duy nhất được xác định rõ là phải chạy trốn xuống hạng, những đội bóng kia đều có cơ hội thoát đi rất nhanh.


        Ảnh minh họa
              
               HN T&T và Sài Gòn FC là 2 đội bóng tham gia vào cuộc đua giành ngôi VĐ

 

Trên BXH lúc này, HN T&T vượt lên dẫn đầu với số điểm là 23 điểm. 3 đội bóng khác là SHB Đà Nẵng, Bình Dương và SLNA cùng có 20 điểm. Hai đội bóng còn lại bám sát nhóm này là Sài Gòn FC và HA Gia Lai có cùng 19 điểm.

 

Hai đội bóng của bầu Hiển, một nhất, một nhì V-League. Họ cùng có những yếu tố thuận lợi hơn những đội khác, mà cái đầu tiên được nhắc tới chính là tài chính. Trong khi nhiều đội khác lao đao thì 2 đội bóng này vẫn cứ sống khỏe, được đảm bảo những khoản lương thưởng hậu hĩnh từ hầu bao của bầu Hiển.

Ngoài yếu tố này, các nhân tố về con người của HN T&T và SHB Đà Nẵng đều khá ổn, từ tướng đến quân. HN T&T có lối chơi giàu bản sắc, còn SHB Đà Nẵng lại có những thứ vũ khí riêng khi sở hữu Gaston Merlo trong đội hình.

 

Cuộc đua vô địch sẽ quyết liệt không khoan nhượng

 

Đáng tiếc cho đại gia mới nổi Sài Gòn FC. Chuỗi trận với phong độ ấn tượng bắt đầu từ hồi đầu mùa giải đã chấm dứt, đội bóng Sài thành thua 3 trận liên tiếp, nếu không thì HN T&T đã có một kẻ cạnh tranh mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xét về lực lượng, Sài Gòn FC chẳng kém ai, thậm chí còn vượt trội hơn với cả dàn sao xịn không dùng hết. Đội bóng này có một ông bầu máu mê bóng đá, với cách làm bóng đá không giống ai. Sài Gòn FC cũng vừa thay tướng, nên ít nhiều sẽ có những xáo trộn.

 

Bầu Thụy của Sài Gòn FC đã công khai mục tiêu vô địch. Tất cả những đội bóng còn lại, cờ đến tay ai thì người đó phất. Điểm lại, ngoại trư Sài Gòn FC vừa vô địch giải hạng Nhất ở mùa năm ngoái, thì tất cả các đội bóng nói trên đều đã từng lên ngôi vô địch V-League và đều có tham vọng 1 lẫn nữa lập lại kì tích ấy.

HN T&T và SHB Đà Nẵng quán triệt chỉ đạo của bầu Hiển: đã chơi là vươn lên mục tiêu cao nhất. Cựu vương Bình Dương và HA Gia Lai đã nhiều năm khát khao trở lại. HA Gia Lai đang có một kết quả rất tốt, và nếu thơi cơ đến, bầu Đức hẳn cũng sẽ có động thái móc két chi tiền to để động viên quân nhà thi đấu, đánh chiếm lấy chiếc Cup vô địch.

SLNA có thể sẽ ít tham vọng hơn khu vừa lên ngôi năm ngoái, nhưng khi đã có đủ số tiền khoảng 50 tỷ để giữ chân những trụ cột, khả năng của đội bóng xứ Nghệ là không phải nhỏ. Sau chuỗi trận toàn hòa, chỉ cần tăng tốc ở vài vòng đấu gần đây, SLNA lập tức có mặt trở lại ở cuộc đua vô địch.

 

Khoảng cách điểm rất sít sao, thứ tự, vị trí các đội bóng lập tức thay đổi chỉ sau 1- 2 vòng đấu, đó là cái khắc nghiệt, và cũng là cái hay của V-League. Tất cả các đội bóng nói trên, đội nào cũng có tiềm lực, với những điểm mạnh yếu riêng. Cuộc đua giữa những kẻ mạnh này chắc chắn sẽ căng thẳng, quyết liệt từ giờ cho đến hết mùa giải, và sẽ chỉ có 1 kẻ thành công, vượt lên được hết tất cả những đối thủ khác. 


Quang Anh

Ý kiến bạn đọc