CLB Hà Nội ngược dòng ngoạn mục trước V Ninh Bình

22:44, 08/04/2012
|

(VnMedia) – Bị dẫn trước 2-0 từ khá sớm, nhưng CLB Hà Nội đã có cú lội ngược dòng “ngoạn mục” trước V Ninh Bình và giành thắng lợi chung cuộc 3-2.

 

Những trận đấu ở V-League đôi khi luôn có cái gì đó rất kì lạ, rất “huyền bí”, mà trận cầu trên sân Ninh Bình ở vòng này là một trận bóng như vậy. Hàng thủ của cả 2 bên đá bóng cứ như cầu thủ trình độ “phủi”, mở toang cầu môn cho nhau ghi bàn. CLB Hà Nội đã có những trận thắng khiến dư luận hoài nghi rằng phải chăng đội bóng của bầu Kiên có sự trợ giúp của trọng tài. Ở trận đấu này, bầu Kiên lại có mặt ở sân Ninh Bình, và lần này, đội bóng của ông không thắng nhờ trọng tài, mà thắng nhờ sự trợ giúp của sự cố tình chủ quan bên phía đối phương, lần sự trờ giúp của những cầu thủ chơi ở hàng phòng thủ V Ninh Bình.

 

Đội bóng Cố đô Hoa Lư đã thua trắng ở 2 trận đấu trước, và có có trận thua thứ 3 liên tiếp. Hiệp 1, V Ninh Bình là đội bóng chiếm được thế trận, liên tục áp đảo đối phương với nhiều những pha lên bóng tốc độ. Moussa và Gustavo đá trên hàng công. Phía dưới, đội trưởng Tiến Thành cùng Mạnh Dũng, Ibrahim, Hoàng Max chơi khá tích cực. Với sự trở lại của Tiến Thành, lối chơi ở hàng tiền vệ của V Ninh Bình đã được cải thiện rõ rệt.

 

Bên phía CLB Hà Nội, ông Nguyễn Thành Vinh bố trí Thành Lương – Công Vinh – Timothy trên hàng công. Ở khu vực giữa sân là Văn Vinh và Trọng Lộc. Cả 2 cầu thủ đá trung vệ rất tốt ở 2 đội là Xuân Luân và Như Thành đã không có mặt. Bò mộng Timothy cùng Hoàng Vissai, Hoàng Max, những cầu thủ từng tẩn nhau ở vòng 1/8 Cup QG có dịp tái ngộ nhau.

          Ảnh minh họa
                                         Một CĐV của CLB Hà Nội chạy vào sân

 

Với thế trận áp đảo, V Ninh Bình sớm có tới 2 bàn thắng để vượt lên dẫn trước. Phút thứ 12, từ quả tạt của Tiến Thành, Moussa trong thế không người kèm dễ dàng đánh đầu tung lưới Minh Phong.

 

Đến phút 19, từ pha đánh đầu đưa bóng vào trong của Gustavo, không hậu vệ nào của V Ninh Bình kèm Moussa, và lần thứ 2, cầu thủ này đánh đầu tung lưới Minh Phong. 2-0 cho V Ninh Bình khi trận đấu mới chỉ trôi qua chưa đầy 20 phút.

 

Những tưởng CLB Hà Nội sẽ vỡ trận còn V Ninh Bình thừa thắng xông lên, nhưng một kịch bản ở phía trước là không ai ngờ tới.

V Ninh Bình còn tạo ra rất nhiều cơ hội nữa, nhưng không hiểu sao cầu thủ bên phía đội chủ nhà đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Tiến Thành rồi Gustavo đều dứt điểm ra ngoài trong những tình huống cực ngon ăn.

 

Ba bàn thắng của CLB Hà Nội đều đến ở những phút cuối trận. Bắt đầu từ phút 74, Thành Lương đi bóng ở bên cánh, không tạt vào trong mà bất ngờ tung ra cú dứt điểm. Thủ thành Mạnh Dũng đã đứng im không phản ứng và bóng chui thẳng vào lưới.


          Ảnh minh họa 
                                          Công Vinh ăn mừng bàn thắng


Chỉ vài phút sau, trong một pha bóng hãm thành, bóng đến chân Ambrose ngay trong vòng cấm và cầu thủ này đã có bàn thắng gỡ hòa 2-2 một cách không thể dễ dàng hơn.

 

Đến phút thứ 91, Thành Lương đi bóng và đẩy bóng cho Timothy. Trong lần chơi đồng đội hiếm hoi, Bò mộng đã chuyền bóng sang cho Công Vinh ở một tư thế khá thuận lợi. Cầu môn đã mở toang, Công Vinh tung cú sút sệt hiểm hóc hạ gục Mạnh Dũng, ấn định chiến thắng 3-2 cho CLB Hà Nội.

 

Một chiến thắng rất “ngoạn mục” cho đội bóng của bầu Kiên. Khán giả cổ vũ cho đội chủ nhà trên sân Ninh Bình đã tức giận la ó khi không hiểu sao đội bóng của họ lại chơi bóng một cách tồi tệ đến như vậy. Thua 3 trận liền liêp tiếp, V Ninh Bình đã không còn là hiện tượng của mùa giải nữa. Chính CLB Hà Nội mới là hiện tượng, nhưng là một “hiện tượng lạ”.

 

Với bóng đá Việt Nam thì chẳng cái gì là không thể xảy ra. 5 bàn thắng đã được ghi, một cú lội ngược dòng được tạo ra, nhưng chẳng thể gọi trận đấu trên sân Ninh Bình là một trận đấu hay.


Quang Anh - bài, ảnh

Ý kiến bạn đọc