"Chết" tại Emirates, Man City bị bỏ MU bỏ xa tới 8 điểm!

21:38, 08/04/2012
|

(VnMedia) - Thua bạc nhược trước Arsenal tại Emirates, Man City cay đắng nhìn đối thủ kình địch Man Utd băng băng về đích với khoảng cách được gia tăng lên 8 điểm.

Trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Arsenal, Man City đón tin dữ từ Old Trafford khi “quỷ đỏ” dễ dàng đánh bại Queen Park Rangers với tỉ số 2-0 để tạm thời gia tăng khoảng cách về điểm số với “The Citizens” lên 8 điểm.

Trận đấu này, Silva không có được thể lực tốt nhất nên HLV Mancini buộc phải có sự thay đổi ở tuyến giữa. Aguero đá hộ công cho Balotelli cùng với Milner và Nasri ở 2 cánh. Ngay phía trước hàng hậu vệ là bộ đôi Toure và Bary.

 Ảnh minh họa

 Arteta ghi bàn thắng duy nhất cho Arsenal


Trong khi đó, Arsenal cũng tỏ ra thận trọng khi bố trí sơ đồ 4-5-1 với mũi nhọn duy nhất là Van Persie cùng với hàng tiền vệ đông đảo 5 người. Lợi thế sân nhà cùng áp lực không quá lớn như đối thủ giúp Arsenal tạo được một thế trận lấn lướt so với Man City trong khoảng 15 phút đầu tiên.

Song, Rosicky, Arteta hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến, cắt đứt mọi sự liên kết của đối thủ đồng thời đẩy Man City phải lùi sâu về phần sân nhà. Sức ép ngày một tăng và tới phút 12 của trận đấu Man City gặp bất lợi lớn khi Yaya Toure phải rời sân vì chấn thương để nhường chỗ cho Pizzaro. Đến lúc này ông Mancini không thể ngồi yên và phải ra sát đường biên chỉ đạo.

Ép sân như vậy nhưng cơ hội chỉ tới với Arsenal ở phút 15. Thế nhưng đáng tiếc là cú đánh đầu cận thành của Van Persie lại bị chính trung vệ Vermaelen lên tham gia tấn công cản phá giúp Man City.

Có nhiều điều để lý giải cho sự sa sút bất ngờ của hàng tiền vệ Man City. Khi không có Silva, niềm hy vọng của ông Mancini đặt cả vào sự sáng tạo của Nasri nhưng tiền vệ người Pháp trong lần trở lại sân Emirates liên tục vấp phải những tràng la ó, chế giễu từ khán đài khiến anh không còn sự tự tin như thường lệ. 

Khi tuyến giữa thi đấu không tốt, Man City cần tới sự đột biến từ 2 cánh. Thế nhưng khả năng lên tham gia tấn công của Zabaleta ở cánh phải hoàn toàn thua kém Richard, người mà anh sắm vai đóng thế. Ở cánh còn lại Clichy cũng gần như chìm nghỉm trong tiếng chế giễu của CĐV Arsenal.

Khi đối thủ gần như đã vô hại Arsenal lại không biết cách tận dụng lợi thế để tung đòn kết liễu đối thủ. Thay vào đó chỉ là những đường bóng phối hợp có phần rườm rà quá mức trước vòng 16m50 và dễ dàng bị hàng thủ đông người của Man City bẻ gãy. Những cú tạt từ 2 cánh của đội chủ nhà cũng thiếu độ chính xác cần thiết để Van Persie hay Benayoun có thể dứt điểm. Hiệp 1 kết thúc mà không đội nào ghi được bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, Man City chủ động dâng cao tấn công, nhờ đó đội khách bắt đầu tạo được những cơ hội nguy hiểm. Phút 51, Nasri tạt bóng tuyệt đẹp vào trong để Aguero tung cú đánh đầu hiểm hóc buộc thủ thành Szczesny tung người cản phá.

Những nỗ lực của Man City nhanh chóng bị đối thủ dập tắt. Trong vòng 30 phút sau, thế trận lại hoàn toàn trở về tay Arsenal. "The Gunners" tỏ rõ quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà với lối chơi pressing toàn sân. Cũng từ đó số cơ hội ngày càng nhiều và rõ rệt hơn cho đội chủ nhà.

Chỉ đáng tiếc là Arsenal chơi hay, phối hợp hoàn hảo chỉ trừ khâu dứt điểm. Phút 62, bàn thắng tưởng như đã tới với Arsenal khi Song chuyền bóng thuận lợi để Van Persie thoát khỏi sự đeo bám của Lescott lắc đầu cực kỳ hiểm hóc. Bóng đi nhẹ và hiểm hóc nhưng lại dội trúng cột dọc khi thủ thành Hart đã bất lực đứng nhìn.

 Ảnh minh họa

 Tham vọng vô địch coi như đã chấm dứt với Man City


Sự vô duyên của các chân sút Arsenal được thể hiện rõ nhất qua tình huống ở phút 75. Từ quả tạt bên cánh phải, Benayoun, Vermaelen thi nhau sút trúng cột dọc dù chỉ cách khung thành chỉ khoảng 3m!

Tưởng chừng như sự vô duyên đó sẽ khiến Arsenal phải trả giá bằng một trận hòa 0-0 trước Man City dù đã chơi hoàn toàn lấn lướt so với đối thủ. Thế nhưng khi trận đấu chỉ còn lại 3 phút, Arteta xuất thần bằng một pha đoạt bóng trong chân của Pizzaro trước khi dấn thêm vài nhịp và tung ra cú sút quyết đoán vào góc gần, không cho thủ thành Hart một cơ hội cản phá. Tỉ số là 1-0 cho Arsenal.

Bị thủng lưới, Man City cố vớt vát hy vọng trong khoảng 7 phút cuối trận nhưng tất cả đã tan biến sau khi Balotelli nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha phạm lỗi với Sagna. Đội chủ nhà thậm chí còn có cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 94 nếu như cầu thủ mới vào thay người Ramsey không dứt điểm lên trời đầy vô duyên khi trước mặt chỉ là thủ thành Hart.

Dù vậy với trận thắng này, Arsenal củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng do Tottenham đã bị cầm hòa 0-0 ở trận đấu trước đó. Còn với Man City, bị bỏ xa tới 8 điểm trong khi giải chỉ còn lại 7 vòng đấu, giấc mộng đoạt ngôi vương Premier League ngày càng xa vời.
 
Đội hình hai đội:
 
Arsenal: Szczesny, Sagna, Koscielny, Vermaelen, Gibbs, Arteta, Song, Walcott, Rosicky, Benayoun, van Persie.
 
Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy, Toure Yaya, Barry, Milner, Aguero, Nasri, Balotelli.


Đào Hoàng

Ý kiến bạn đọc