Cầu thủ Man City suýt ẩu đả ở trận gặp Sunderland

14:14, 03/04/2012
|

(VnMedia) - Mario Balotelli và Yaya Toure đã lao vào nhau như kẻ thù ở trận đấu với Sunderland. Rất may các đồng đội kịp can thiệp để khỏi xảy ra cảnh “huynh đệ tương tàn”.
 
Báo chí Anh cho hay, kết thúc hiệp 1 khi Man City đang bị dẫn tới tỉ số 1-2. Bầu không khí tại Etihad rất căng thẳng còn các cầu thủ đội chủ nhà bắt đầu đổ lỗi và chỉ trích nhau trong phòng thay đồ.
 
Yaya Toure cho rằng Balotelli cần phải xem lại cách cư xử cũng như tập trung hơn cho thi đấu. Vì cầu thủ người Italia này trong hiệp 1 từng đôi co với Kolarov để được đá phạt và thi đấu rất mờ nhạt. Balotelli đã nổi khùng và phản ứng mạnh mẽ. Không ai chịu ai và cuối cùng Toure và Balotelli đều nhảy xổ vào nhau.
 
Rất may các đồng đội đã kịp can ngăn và HLV Mancini yêu cầu tất cả phải đoàn kết vì mục tiêu chung. Sang hiệp 2, Balotelli đã kịp ghi thêm một bàn thắng tuyệt đẹp từ cú sút xa ngoài vòng cấm địa. Tuy nhiên, rốt cuộc Man City cũng chỉ có được trận hòa 3-3.
 
Chưa dừng lại ở đó, sau trận đấu HLV Mancini đã mắng xối xả cậu học trò cưng Balotelli vì thái độ thi đấu thiếu chuyên nghiệp. "Tất nhiên tôi không thể hài lòng với Balotelli. Cậu ấy là mẫu cầu thủ thi đâí vật vờ trong 60,70 phút nhưng lại có thể ghi tới 2 bàn thắng.

Bị cầm hòa ngay trên sân nhà, Man City đã bị Man Utd bỏ xa tới 5 điểm. Khả năng tìm kiếm danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau hàng chục năm chờ đợi của “The Citizens” đang mong manh hơn bao giờ hết.


Minh Quang - (Mail)

Ý kiến bạn đọc