(VnMedia) - Thời điểm tổng thư kí UEFA, ông Gianni Infantino công bố kết quả bốc thăm vòng tứ kết Champions League, người hâm mộ bóng đá châu Âu đã bắt đầu nghĩ tới 2 trận cầu kinh điển giữa Barca và AC Milan. Sức nóng của cuộc chiến này không chỉ khởi nguồn từ quá khứ mà ở 2 cuộc chạm trán gần đây nhất, cả 2 đội bóng đã tạo nên những trận cầu vô cùng kịch tính.
Người Catalan có quyền lo ngại về “lời nguyền Champions League” khi trước mắt họ là “đá tảng” Milan không hề dễ dàng. Tuy nhiên, sau 2 trận cầu căng thẳng, bản lĩnh đã lên tiếng. Barca giành vé vào bán kết, còn với Milan, các Rossoneri không ngần ngại hướng mũi công kích vào trọng tài Bjorn Kuipers.
Là cặp đấu đáng xem nhất vòng tứ kết Champions League mùa giải này nhưng trận chiến Barca – Milan đêm qua cũng là một trong những trận đấu gây nhiều tranh cãi nhất kể từ sau trận cầu “quái dị” giữa chính Barca và Chelsea ở bán kết Champions League mùa giải 2008-09. Chưa cần nói tới mặt sân xấu xí San Siro thì cuộc chạm trán này đã có khá nhiều điều để nói, mà nổi bật nhất trong số đó chính là những người cầm cân nảy mực.
Ở trận lượt đi tại San Siro, kết thúc trận đấu, Barca chính là những người đã than phiền về ông vua sân cỏ. Không thể ghi bàn tại Camp Nou, Nhà ĐKVĐ La Liga cho rằng họ xứng đáng được hưởng ít nhất 2 quả penalty sau tình huống Alexis Sanchez bị đốn ngã hay động tác kéo áo Puyol của Djamel Mesbah. Còn với Milan, tất nhiên là họ phản biện cáo buộc này.
Và ở trận đấu đêm qua, Barca đã đòi lại những gì đã mất cho dù chiến thắng này gây ra quá nhiều tranh cãi. Cũng với những pha bóng gây nhiều tranh cãi nhưng trọng tài Bjorn Kuipers hành xử khác xa người đồng nghiệp người Thụy Điển ở trận lượt đi. Nếu như ở trận lượt đi, Alexis Sanchez tỏ ra bực tức với quyết định của trọng tài thì ở trận đấu đêm qua, Lionel Messi lại nở 1 nụ cười thản nhiên như ngụ ý nói rằng penalty là điều khó tránh khỏi. Hai bộ mặt trái ngược của Sanchez và Messi ở 2 lượt trận đã ít nhiều nói lên sự khác biệt giữa 2 vị trọng tài, Jonas Eriksson và Bjorn Kuipers.
Tinh thần chiến đấu kiên cường của Milan đã được thể hiện ở trận đấu đêm qua. Nhưng may mắn không còn đứng về phía họ, hay nói chính xác hơn, ông vua sân cỏ người Hà Lan đã tước đi những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò Max Allegri. Antonio Nocerino đánh bại Victor Valdes đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Chứng kiến bàn thua này, không ít người Catalan nghĩ về kịch bản tồi tệ ở ngay sân nhà. Nhưng cũng đúng vào thời điểm khó khăn đó, họ có sự “giúp đỡ” của thế lực thứ 3, điều mà Zlatan Ibrahimovic đã kịch liệt phản đối sau trận đấu “Trận đấu đã bị xoay chuyển bởi người mặc áo xanh. Đó là một sự ô nhục. Tôi không thể tin rằng ông ta đã thổi phạt penalty trong tình huống bóng chưa vào cuộc. Có vẻ như UEFA đã sắp đặt cho 2 đội bóng ở trận chung kết. Bây giờ thì tôi đã hiểu những cảm giác của Mourinho mỗi khi tới Camp Nou”.
Có 1 chi tiết khá thú vị là trong thời điểm trước trận lượt đi, những tờ báo thân Barca như Sport, El Mundo liên tục chỉ trích UEFA về quyết định chọn trọng tài Jonas Eriksson vì lí do thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, 2 kênh thông tấn này lại hoàn toàn “lặng tiếng” khi UEFA đưa ra lựa chọn là trọng tài Bjorn Kuipers cho trận lượt về. Mà xét về kinh nghiệm, vị trọng tài này chỉ hơn “chiếc còi vàng” Thụy Điển vỏn vẹn 1 tuổi. Còn về kết quả, 2 vị trọng tài có cùng ngày sinh 28/3 này đều phải “chịu trận”.
Đây không phải lần đầu tiên Barca được hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài. Trước đó, ở mùa giải 2008-09, gã khổng lồ xứ Catalan đã từng nhận được sự “hậu thuẫn” của ông vua sân cỏ người Na Uy, Tom Henning Ovrebo mới có thể vượt qua Chelsea ở vòng bán kết. Hay ở mùa giải trước, Nhà ĐKVĐ La Liga cũng vượt qua Real Madrid ở bán kết Champions League cũng với những tranh cãi gay gắt từ những người cầm cân nảy mực.
Thất bại của Milan quá đáng tiếc nhưng xét cho cùng đó cũng là phần thưởng xứng đáng dành cho thầy trò Pep Guardiola. Không thể phủ nhận Barca đã có 2 trận đấu hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ. Dù chỉ trích trọng tài nhưng ngay cả HLV Max Allegri đã thừa nhận Barca xứng đáng góp mặt ở vòng bán kết. Cho dù không có 2 quả phạt 11m thì với sức tấn công hủy diệt, lại được thi đấu tại Camp Nou, gã khổng lồ xứ Catalan hoàn toàn có thể “phá” lưới Milan để buông lời thách thức Chelsea. Có chăng 2 tiếng còi oan trái của trọng tài Bjorn Kuipers chỉ góp phần đẩy quá trình tiến tới kỉ lục của Lionel Messi diễn ra nhanh gọn và đơn giản hơn.
Ngay ở trận lượt đi trên mặt sân xấu xí San Siro, Gã khổng lồ xứ Catalan đã thi đấu lấn lướt với 64% thời gian kiểm soát bóng cùng 18 cú dứt điểm (gấp 3 lần Milan). Và ở trận đấu đêm qua, sự vượt trội lại một lần nữa được thể hiện. Những quyết định tranh cãi của trọng tài Bjorn Kuipers chỉ là hệ quả của lối chơi tấn công không biết mệt mỏi của hàng công Barca. Tuy nhiên, để chứng minh đẳng cấp, thầy trò Pep Guardiola hãy vượt qua “lời nguyền Champions League” bằng những chiến thắng thuyết phục thay vì những quyết định oan trái của các ông vua sân cỏ. Trước mắt họ vẫn là những đối thủ sừng sỏ như Chelsea, Real Madrid hay Bayern Munich. Hãy chứng tỏ đi Guardiola!...
Hoàng Ngọc
Ý kiến bạn đọc