Bán kết Champions League: Anh tài hội ngộ

09:01, 06/04/2012
|

(VnMedia) - Những kết quả không ngoài dự đoán đã đưa 4 đội bóng ưu tú nhất có mặt tại vòng bán kết Champions League. 2 cặp đấu đầy duyên nợ Chelsea – Barcelona, Bayern Munich – Real Madrid hứa hẹn đem lại những trận cầu khó quên cho người hâm mộ.
 

Đẳng cấp lên tiếng
 
Giữa tuần qua, sân cỏ châu Âu tưng bừng với những trận cầu được kỳ vọng như AC Milan – Barcelona, Bayern Munich – Marseille, Chelsea – Benfica hay Real Madrid - Apoel Nicosia.
 
Với danh tiếng, kinh nghiệm cùng dàn sao hơn hẳn đối thủ, Bayern Munich, Real Madrid không hề khó khăn khi giành chiến thắng ở cả hai lượt đấu với tỉ cách biết.
 
CLB Hoàng gia Tây Ban Nha là đội giành chiến thắng đậm nhất tại vòng tứ kết. Ngay ở trận lượt đi tại đảo Sip, Real Madrid dễ dàng đánh bại đối thủ với tỉ số 3-0 với các bàn thắng của Kaka và một cú đúp của Benzema.

 Ảnh minh họa

 Barcelona sẽ gặp lại Chelsea tại bán kết


Bất chấp việc HLV của Apoel Nicosia tuyên bố sẽ không để Real Madrid dễ dàng đi tiếp, ít ai tin Nicosia có thể làm nên chuyện khi khoảng cách giữa họ và “kền kền trắng” là quá lớn. Tất cả những gì họ làm được chỉ là 2 bàn thắng của Estaban Solari và Gustavo Manduca. Thắng trận với tổng tỉ số 8-2, Real Madrid chính thức gửi lời thách đấu với đối thủ tại bán kết.
 
Không thắng vang dội như Real Madrid nhưng chiến thắng của Bayern được đánh giá cao hơn khi đối thủ của họ là đội bóng khó chịu tới từ thành phố cảng Marseille. Sức mạnh của đội bóng Pháp được thể hiện rõ nét ở trận lượt đi trên sân nhà. Marseille tạo ra rất nhiều cơ hội, kiểm soát bóng nhiều hơn. Thứ thiếu duy nhất là bàn thắng.
 
Trong khi đó, Bayern Munich thể hiện rõ sự tinh quái và lì lợm. Chỉ một phút bất cẩn cũng đủ giúp Gomez khai thông thế bế tắc trước khi Robben đặt dấu chấm hết cho đội chủ nhà. Chiến thắng 2-0 đã đem lại lợi thế quá lớn cho Bayern Munich ở trận lượt về. “Hùm xám” chơi nhàn nhã nhưng vẫn có thêm 2 bàn thắng để chính thức đặt vé đi tiếp, so tài với Real Madrid.
 
Nếu Bayern và Real tỏ rõ sự vượt trội so với đối thù thì Barcelona và Chelsea “mướt mồ hôi” mới vượt qua được Milan và Benfica. Sau trận hòa 0-0 tại San Siro, HLV Guardiola mường tượng được sự khó khăn ở trận lượt về dù họ được đá tại Nou Camp.
 
Đúng như vậy, Milan tiếp tục lối chơi chặt chẽ, bản lĩnh và đầy khó chịu, ngăn cản các ngôi sao của Barca tỏa sáng. Nhà ĐKVĐ Champions League phải nhờ tới 2 quả penalty gây tranh cãi mới vượt qua được đại diện của Serie A.
 
Với Chelsea, Benfica không được đánh giá cao bằng nhưng đội bóng Bồ Đào Nha đã thi đấu khá hay và gây ra sóng gió liên tiếp với khung thành của Cech. Tuy nhiên, giống như trận lượt đi, Benfica phải trả giá vì không thể tận dụng các cơ hội có được. Việc Pereira bị truất quyền thi đấu khiến Benfica chỉ có được bàn thắng danh dự.
 
Anh tài hội ngộ
 
Một lần nữa sự sắp đặt của số phận đã đẩy Barcelona chạm trán đối thủ khó chịu Chelsea tại bán kết trên con đường bảo vệ ngôi vô địch. Trong quá khứ đội bóng xứ Catalan trong giai đoạn thành công của mình đã 2 lần vượt qua Chelsea ở những cuộc đối đầu trực tiếp trước khi đăng quang ngôi vô địch.

 Ảnh minh họa

 Bayern Munich từng nhiều lần khiến Real Madrid ôm hận!


Những cuộc đối đầu giữa hai đội tới giờ vẫn in đậm trong tâm trí người hâm mộ với những màn đấu khẩu trước và sau trận đấu, tranh cãi về trọng tài và sự trái ngược trong lối chơi của hai đội. Bên cạnh đó những cái tên như Ronaldinho, Mourinho, Hiddink, Rijkaard in đậm dấu ấn trong những lần đụng độ giữa hai đội.
 
Năm 2006, Barca của Rijkaard đã đánh bại Chelsea của Mourinho với tỉ số chung cuộc 3-2 dù “người đặc biệt” tìm đủ mọi cách chơi xấu đối thủ. Khi tiếp quản Barcelona, Guardiola cũng một lần chạm trán Chelsea năm 2009 và giành chiến thắng đầy khó nhọc nhờ ghi được bàn thắng trên sân khách (0-0, 1-1).
 
Giờ đây dưới sự chỉ đạo của Di Matteo, Chelsea đang hồi sinh và hứa hẹn sẽ là chướng ngại vật cực lớn của Barcelona trên đường tới với trận chung kết tại Munich vào ngày 19/5 tới đây.
 
Tương tự như vậy, Bayern Munich – Real Madrid là cặp đấu rất nhiều duyên nợ và đầy cảm xúc và thường kèm theo rất nhiều bàn thắng. Không sở hữu dàn sao đắt đỏ như đối thủ nhưng “hùm xám” luôn là đối thủ kỵ giơ với “kền kền trắng”.
 
Năm 2000, chính Bayern Munich đã đánh bại Real Madrid ở kỳ đỉnh cao ngay tại Bernabeu với tỉ số khó tin 4-2. Nếu tính trong 10 trận gặp nhau gần đây nhất, Bayern giành chiến thắng tới 5 trận, hòa 1 và thua 4.
 
Kể từ đầu mùa Champions League tới nay, Real Madrid chưa đụng độ một đối thủ nào thực sự khó nhằn và Bayern chắc chắn là liều thuốc thử đủ mạnh cho thày trò ông Mourinho.


Đào Hoàng

Ý kiến bạn đọc