(VnMedia) - Chuyến viếng thăm sân Emirates sẽ có ý nghĩa quyết định tới khả năng cạnh tranh ngôi vô địch của Man City. Thêm một lần thất bại nữa, thày trò ông Mancini sẽ buộc phải nhìn đại kình địch MU bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Kể từ khi mua lại CLB Man City năm 2008, gia đình tỉ phú Sheikh Mansour không tiếc tiền đầu tư cho “The Citizens” để biến đội bóng này thành một thế lực thực sự tại Ngoại hạng Anh.
![]() |
Arsenal từng bị Man City đánh bại ở trận lượt đi |
Tổng số tiền mà tỉ phú A rập – Xê út bỏ ra để “chăm sóc” Man City đã lên tới hơn 1 tỉ bảng. Nói một cách hình tượng, HLV Mancini được cung cấp đầy đủ “vũ khí” đó là những tên tuổi chói sáng của bóng đá đương đại để đánh chiếm vị trí số 1 Ngoại hạng Anh mà Man Utd đang nắm giữ.
Mọi yêu cầu về tài chính đều được đáp ứng tại sân Etihad nên khó có thể nói Man City không thể cạnh tranh nổi với Man Utd, đội bóng thành công nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Thế nhưng có một thứ Man City hay những đồng tiền của tỉ phú A rập không thể mua nổi chính là kinh nghiệm và bản lĩnh.
Điều đó lý giải vì sao Man City dù dẫn đầu bảng hơn 2/3 chặng đường nhưng tới giai đoạn cuối trước sức ép khủng khiếp của “quỷ đỏ” đã bất ngờ hụt hơi đến khó tin. Đang từ chỗ hơn đối thủ tới 5 điểm giờ đây đội bóng áo xanh đang bị bỏ cách với đúng số điểm tương tự (76-71).
Cách đây đúng 1 vòng đấu (vòng 30), người hâm mộ nói đến nhiều về trận đấu derby thành Manchester ở vòng 36 sẽ phân định ngôi vương của Ngoại hạng Anh. Khi đó, Man City kém đối thủ 3 điểm nhưng có hiệu số bàn thắng tốt hơn. Vì vậy thày trò ông Mancini vẫn có thể hy vọng vào lội dòng nước ngược nhưng với điều kiện không được bỏ phí bất cứ điểm số nào cho tới thời khắc quan trọng đó.
Thế nhưng hiện tại mọi chuyện đang diễn biến theo một chiều hướng khác. Trận hòa tai hại 3-3 trước Sunderland đã đẩy Man City cách Man Utd thêm 2 điểm. Giờ đây không những buộc phải toàn thắng 7 trận đấu tới, Man City phải thêm “điều khoản” Man Utd phải đánh rơi thêm điểm số mới trở lại được với hy vọng ban đầu.
Trước trận đấu, HLV Mancini cũng như các học trò đều tin tưởng họ đủ sức để giành trọn vẹn 21 điểm ở 7 vòng đấu tới. Lý giải cho niềm tin của mình, chiến lược gia người Italia cho rằng, Man City kết thúc mùa giải năm ngoái với 71 điểm có được. Năm nay đội bóng đã phát triển vượt bậc, đủ kinh nghiệm để đoạt chức vô địch. Và dù giải còn tới 7 vòng đấu nhưng đội bóng này đã có được số điểm tương tự.
Lạc quan là điều luôn cần thiết nhưng để Man City đánh bại Arsenal vào thời điểm này không hề dễ dàng. Đúng là “The Gunners” vừa sẩy chân đáng tiếc trước Queen Park Rangers nhưng rõ ràng Arsenal không còn là đội bóng yếu đuối như hồi đầu mùa.
Thày trò ông Wenger đã có bước tiến thần tốc từ nửa cuối bảng xếp hạng lên vị trí thứ 3. Thành tích mới đây nhất của đội chủ nhà chính là chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, trong đó có những chiến thắng không thể quên như trước Tottenham, Liverpool và AC Milan.
Arsenal lại đang hừng hực khí thế báo thù cho trận thua 0-1 ở lượt đi. Ngoài ra cũng như Man City, đội bóng thành London cũng phải “vắt chân lên cổ” để chạy khi Tottenham đang chỉ rình họ sẩy chân để đòi lại vị trí vì khoảng cách giữa hai đội giờ chỉ là hiệu số phụ.
Man City không được thủ hòa và Arsenal cũng vậy. Điều đó sẽ khiến cho trận cầu tâm điểm vòng 32 thêm hấp dẫn và kịch tính.
Về lực lượng, Arsenal gần như không thiếu bất cứ quân bài quan trọng nào, ngoại trừ 2 trường hợp điều trị lâu dài như Jack Wilshere, Diaby. Trong khi đó, Man City lại có những xáo trộn về lực lượng. Không chỉ mất điểm ở trận đấu với Sunderland, Man City còn mất luôn hậu vệ cánh phải quan trọng Richard vì chấn thương. Thay thế anh nhiều khả năng sẽ là Zabaleta.
Trên hàng tiền đạo, sau chấn thương “củ chuối” khiến anh vắng mặt ở vòng 31, Aguero đã sẵn sàng trở lại để sát cánh với Balotelli. Trận đấu này cũng sẽ là lần đầu tiên Nasri trở lại sân Emirates trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh sau cuộc chia tay đầy tai tiếng đầu mùa giải.
Dự đoán: Arsenal 2-2 Man City
Đội hình hai đội:
Arsenal (4-2-3-1): Szczesny; Sagna, Vermaelen, Koscielny, Gibbs; Song, Ramsey; Walcott, Arteta, Rosicky; Van Persie.
Manchester City (4-4-1-1): Hart; Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy; Silva, Y Touré, De Jong, Nasri; Aguero; Balotelli.
Ý kiến bạn đọc