Vicem Hải Phòng bét bảng khi tiếp tục thua trận

07:36, 18/03/2012
|

(VnMedia) - Thua tiếp trước Bình Dương, V Hải Phòng tiếp tục đứng ở vị trí cuối cùng trên BXH. Nói như ông Lê Thụy Hải: “yếu thì thua thôi”.

 

“Đội bóng yếu từ tôi”, ông Lê Thụy Hải từng nói thế khi đặt chân về Hải Phòng. V Hải Phòng giờ đây giống như một bệnh nhân, và ca bệnh này quả thực là một ca khó đối với “bác sĩ Lê Thụy Hải”. Dù cao tay, thầy Hải vẫn chưa bốc được thuốc cho ca bệnh này.

 

Sau sai lầm trong việc kèm người dẫn đến bàn thua ở trận đấu trước, Trọng Nghĩa đã không còn được đá chính mà tiếp tục lên ghế dự bị ở trận này. Thủ thành chơi rất tốt trong những trận đấu gần đây của V Hải Phòng là Ngọc Tân cũng không bắt chính, và cả hậu vệ Xuân Phú cũng vắng mặt. V Hải Phòng ra quân với hàng thủ có nhiều xáo trộn. Đứng trong khung gỗ là Xuân Việt, hàng thủ với Hữu Hùng, Hoàng Đức, Văn Ngân, Văn Nam . Ở khu vực giữa sân là Đức Thắng, Minh Châu, Ansah còn bộ ba tấn công là Kevin- Bryan và Đình Tùng. Thiago không vào đá chính ngay từ đầu mà chỉ vào sân từ ghế dự bị.

 

Bên phía đội khách, Bình Dươngra sân với 6 Tây trong đội hình. Ngoài Philani, Brian và trung vệ Bakel, Bình Dương có 3 ngoại binh nhập tịch là Hoàng La đứng trong khung gỗ, trung vệ Nguyễn Hoàng Helio và cầu thủ có cái tên Việt là Trung Sơn. Thêm Quang Thanh, Huỳnh Phú, Tăng Tuấn, Hữu Thắng, Anh Đức, nhìn vào đội hình chất hơn hẳn của Bình Dương cũng thấy V Hải Phòng khó có cửa thắng.


          Ảnh minh họa
                                Bình Dương sớm có bàn thắng mở tỉ số trước

 

Lực lượng yếu hơn, V Hải Phòng chỉ còn biết trông đợi vào tài năng của ông Hải cùng sự nỗ lực bằng tinh thần của các cầu thủ. Tuy nhiên, bầu nhiệt huyết của V Hải Phòng chưa kịp bùng lên thì Anh Đức đã sớm có bàn thắng mở tỉ số. Phút thứ 7, từ một tư thế khó, Anh Đức xoay người tung cú vô-lô chéo góc đẹp mắt, bóng đi hiểm khiến Xuân Việt không có cơ hội cản phá.

 

Sau bàn thua, V Hải Phòng gần như lập tức có cơ hội để gỡ hòa, đáng tiếc Đình Tùng lại dứt điểm hỏng sau pha kiến tạo đẹp mắt của Brian. Những phút tiếp sau, V Hải Phòng không thể chiếm lĩnh thế trận để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Ngược lại, khung thành Xuân Việt liên tục bị đe dọa sau những pha lên bóng tấn công của Bình Dương.

 

Phút cuối cùng của hiệp 1, sau nhiều lần dứt điểm không thành, Anh Đức có cú bấm bóng kĩ thuật qua đầu Xuân Việt nhưng đáng tiếc bóng đã đi dội cột dọc.

 

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi Bình Dương vẫn nhỉnh hơn về các pha nguy hiểm. Ông Lê Thụy Hải cũng chẳng thể điều chinh được nhiều khi trong tay có quá ít quân bài để tạo nên đột biến. Gặp lại người thầy cũ, các cầu thủ Bình Dương chưa hẳn đã đá hết chân, nhưng V Hải Phòng không đủ lực để thay đổi.

 

Gi ữa hiệp 1, V Hải Phòng có cơ hội rõ rệt nhất để gỡ hòa. Sau pha đi bóng thâm nhập vòng cấm, Fagan đã bị trung vệ Bakel đá sau và ông trọng tài chính Phùng Đình Dũng không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trong tình thế đầy áp lực, chân sút Đình Tùng được giao trách nhiệm thực hiện quả đá phạt đền. Đáng tiếc, trên chấm 11m, Đình Tùng đã không đánh bại được Hoàng La. Cả sân Lạch Tray ồ lên vì tiếc nuối, thậm chí đã có khán giả bỏ về luôn sau pha bóng này.


            Ảnh minh họa 
                 Đình Tùng đã bỏ lỡ cơ hội giúp đội nhà có 1 điểm khi đá hỏng quả 11m


Những phút cuối, V Hải Phòng tạo được một số cơ hội ngon ăn nữa. Cả 2 cầu thủ vào thay người là Thanh Phúc và Thiago đều đã có cơ hội, nhưng cả 2 không thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa cho V Hải Phòng.

 

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Kiên Giang và Thanh Hóa đã chia điểm với tỉ số 0-0. Với kết quả này, Thanh Hóa đã có được 10 điểm. Việc có 4 điểm qua 2 vòng đấu, Thanh Hóa của HLV Triệu Quang Hà tạm thoát hiểm. Kiên Giang cũng có 7 điểm, và V Hải Phòng nhận vị trí bét bảng với vẻn vẹn 6 điểm qua 10 vòng đấu.

 

“Yếu thì thua”, và có lẽ, phải đợi đến giai đoạn 2, khi ông Lê Thụy Hải có những sự bổ sung về lực lượng thì V Hải Phòng mới có thể cải thiện được tình hình. Nhưng với một điều kiện, đến lúc đó, ông Lê Thụy Hải vẫn tại vị ở đội bóng đất Cảng.

 


Quang Anh

Ý kiến bạn đọc