Van Persie – “Sát thủ” phút bù giờ

06:53, 04/03/2012
|

(VnMedia)- Bị Liverpool dẫn trước nhưng các cầu thủ Arsenal đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục để ấn định chiến thắng 2-1 và tiếp tục giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Nếu nói Van Persie đã giành chiến thắng trước Liverpool cũng không sai bởi anh chính là người hùng của trận đấu.
 
Ai cũng biết tại cảng Liverpool không bao giờ thiếu nước nhưng chỉ cần một “gáo nước lạnh” của các “Pháo thủ” cũng đủ làm cho giấc mơ lọt vào top 4 của đội chủ sân Anfield trở nên xa vời. Thất bại này của Liverpool đã khiến đội bóng này tại vị ở vị trí thứ 7 với 10 điểm kém hơn đội xếp thứ 4 là Arsenal.
 

Ảnh minh họa

 Van Persie luôn là người hùng của Arsenal


Liverpool xứng đáng có một trận hòa nhưng “người hùng” của Arsenal là Van Persie đã không cho điều đó xảy ra. Ở trận đấu này, đội chủ nhà Liverpool đã có rất nhiều cơ hội với thế trận lấn lướt trước Arsenal nhưng cái thua của “The Kop” đó chính là khả năng săn bàn nhạy bén của Van Persie. Dường như mỗi lần chạm bóng của tiền đạo người Hà Lan cho người hâm mộ cảm tưởng anh có thể ghi bàn bất cứ lúc nào.
 
Nếu chỉ nói Van Persie là người hùng của Arsenal trong chiến thắng trước Liverpool là chưa đủ. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Szcesny trong hiệp 1 có lẽ thầy trò HLV Wenger phải nhận ít nhất 3 bàn thua. Suarez đã có một pha ngã rất đẹp cho dù thủ môn Szcesny chưa hề chạm vào tiền đạo Uruguay. Để rồi sau đó là 2 pha bay người cứu thua rất xuất sắc của Szcesny trước những pha dứt điểm của Kuyt từ chấm 11m.
 
Bàn thua của Arsenal chỉ đến từ pha đốt lưới nhà của hậu vệ Kosscielny và đó không phải là lỗi của thủ thành Szcesny. Sau bàn thua đó tưởng chừng như Arsenal sẽ không thể vùng dậy trước một lối chơi tấn công mạch lạc và rất biến hóa của Liverpool nhưng Van Persie chính là cầu thủ tạo nên bước ngoặt của trận đấu.
 
Đường tạt bóng quá chính xác của Sagna bên cánh phải cùng pha tì người khéo léo của Van Persie trước Carragher đã giúp Arsenal có được bàn san bằng tỷ số trước khi hiệp 1 kết thúc. Sự tự tin đã trở lại với Arsenal sau bàn gỡ hòa của Van Persie. Cứ mỗi khi các “Pháo thủ” rơi vào khó khăn thì họ lại có một Van Persie biết làm thế nào để vực dậy tinh thần của đội bóng.
 
Chấn thương của Arteta và Diaby vào thay người sau đó cùng một thế trận không thực sự khởi sắc trước Liverpool trong hiệp 2, tưởng chừng như Arsenal chỉ cần 1 điểm cũng là may mắn. Nhưng 8 phút bù giờ định mệnh đã giúp cho Arsenal có được niềm vui chiến thắng từ bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Van Persie. Từ đường chuyền nhạy cảm của Song, Van Persie đã có pha đệm bóng một chạm rất nhanh làm tung lưới thủ thành Reina. Anh xứng đáng là “Sát thủ” phút bù giờ trong trận đấu này khi khiến cho hàng chục nghìn trái tim của các CĐV Liverpool phải thất vọng tràn trề.
 
Nên nhớ rằng suốt 45 phút của hiệp 2, Van Persie hầu như không hề có bóng cũng như những cơ hội ngon ăn trước khung thành của Liverpool. Nhưng người hùng của Arsenal đã biết tỏa sáng đúng lúc để giúp Arsenal có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ngay tại sân Anfiled của Liverpool.  Điều mà không ai dám nghĩ tới khi Liverpool có bàn thắng dẫn trước trong trận đấu này.
 
Sự tỏa sáng của Van Persie trong trận đấu này khiến người ta nhớ lại chiến thắng 5-2 trước Tottenham của Arsenal ở vòng đấu trước. Chính “Siêu Robin” đã giúp Arsenal vực dậy và mang về những bàn thắng quan trọng khi thầy trò HLV Wenger đã bị dẫn trước tới 2 bàn trong hiệp 1. Trong suốt 90 phút, dù các cầu thủ ghi bàn của Arsenal có thể khác nhau, dù thế trận có thể xoay chuyển ở giữa sân như thế nào, thì tiền đạo người Hà Lan vẫn luôn là mối đe dọa lớn nhất với khung thành của bất cứ thủ môn nào.
 
Với cú đúp bàn thắng ghi được vào lưới của Liverpool, Van Persie đã có 25 pha lập công ở giải ngoại hạng mùa này. Đồng thời khiến cho tham vọng trở lại top 4 của Liverpool càng trở nên mờ nhạt. Arsenal vẫn cho thấy họ vẫn có thể sống tốt nhờ phong độ đỉnh cao của Van Persie. Đã 6 năm qua Arsenal vẫn chưa có được một danh hiệu nào nhưng người hâm mộ tại Emirates có thể tin tưởng vào một tương lai xán lạn hơn nếu như “Siêu Robin” tiếp tục gắn bó với các “Pháo thủ”.


Chính Nghĩa

Ý kiến bạn đọc