V Hải Phòng thua đậm trước Thanh Hóa

19:48, 11/03/2012
|

(VnMedia) – Không ai ngờ được rằng ngày về của ông Hải “lơ” và tiền đạo Hoàng Đình Tùng lại thê thảm đến thế khi V Hải Phòng thua đậm 0-3 trước Thanh Hóa.

 

Trước trận chung kết ngược, dù phải chơi trên sân khách nhưng V Hải Phòng vẫn được đánh giá cao hơn Thanh Hóa. Ngoài việc có lực lượng tốt hơn, V Hải Phòng có có HLV được đánh giá cao hơn nhiều bởi so về trình độ, bản lĩnh lẫn kinh nghiệm cầm quân, HLV Triệu Quang Hà chưa đủ “tuổi” để so với ông Lê Thụy Hải. Chính người của Thanh Hóa đã đưa ra nhận định rằng Triệu Quang Hà còn quá non kém.

 

Đúng tính chất chung kết ngược, cả 2 đội bóng đều chọn lối chơi tấn công để tìm kiếm trọn 3 điểm ở trận đấu này. Bên phía V Hải Phòng, ông Lê Thụy Hải bố trí đội hình xuất phát với Ngọc Tân đứng trong khung gỗ, hàng thủ với Xuân Phú, Văn Nam chơi ở 2 cánh, cặp trung vệ Văn Ngân- Hữu Phước. Minh Châu, Đức Thắng chơi ở khu vực giữa sân. Ông Hải chơi “tất tay” khi bố trí tới 4 cầu thủ đảm nhiệm vai trò tấn công là Kevin, Fagan, Thiago, Đình Tùng.

 

Bên phía Thanh Hóa, HLV Triệu Quang Hà hẳn đứng ngồi không yên với trận đấu có tính quyết định đến chiếc ghế HLV của mình. Bật Hiếu vẫn vắng mặt và Xuân Hợp đóng vai trò chỉ huy hàng phòng thủ. Thanh Hóa cũng chọn lối chơi thiên về tấn công, với Văn Hiển, Quốc Phương, Dasilva, Sunday, Anh Tuấn trong đội hình.

                      

         Ảnh minh họa
                                  V Hải Phòng thua trận trước Thanh Hóa

Hiệp 1 trận đấu đã diễn ra khá tẻ nhạt với ít những pha tấn công ấn tượng và tạo ra cơ hội thực sự. Thanh Hóa chủ động nhập cuộc thận trọng, chơi lùi sâu đội hình hơn trong khi V Hải Phòng tìm mọi cách lên bóng tấn công. Cầu thủ đôi bên tranh chấp rất quyết liệt ở giữa sân nhưng đều không tìm ra phương án tốt để tiếp cận khung thành của nhau. Thiago vẫn là quân bài chủ chốt của V Hải Phòng nhưng đôi khi tiền vệ này quá ham cầm bóng, hoặc phải loay hoay tìm người phối hợp khi Kevin và Fagan bị theo khá chặt.

 

Cơ hội đầu tiên thuộc về Kavin từ đường kiến tạo của Đình Tùng, tuy nhiên cú dứt điểm của Kavin đã dứt điểm không thành công. Trong ngày tái ngộ các đồng đội cũ, Đình Tùng được đón tiếp khá quyết liệt và tiền đạo nhỏ con này liên tục ăn đòn, nằm sân trong hiệp 1.

 

Thêm một vài cơ hội nữa cho cả 2 đội, nhưng vẫn chưa bên nào mở được tỉ số. Ông Lê Thụy Hải có sự thay đổi người đầu tiên khi tung Thanh Phúc vào sân. Trong một thế trận bế tắc kiểu này, một cầu thủ giỏi quấy rối như Thanh Phúc sẽ phát huy tác dụng.

 

Phút cuối cùng cua hiệp 1, sau một pha theo bóng kèm người, đánh đầu hụt của hậu vệ Hải Phòng, Quốc Phương thoát xuống đối mặt Ngọc Tân. Trong thế trống trải, Quốc Phương tung cú sút căng sệt, đánh bại Ngọc Tân, mở tỉ số trận đấu.

 

Ngay sau pha bóng này, V Hải Phòng suýt chút nữa đã cân bằng tỉ số trận đấu được ngay khi Thanh Phúc có cú vô-lê cận thành đẹp mắt nhưng Vĩnh Lợi đã xuất sắc cản phá. 

                 Ảnh minh họa
               Trọng tài Võ Minh Trí đã có một quyết định dũng cảm trên sân Thanh Hóa


               

Vế thế trận, Thanh Hóa không nhỉnh hơn nhiều so với V Hải Phòng. Tuy nhiên, có 2 điểm khác biệt ở trận đấu này, đó là sự xuất sắc của Vĩnh Lợi trong khung thành Thanh Hóa và ngược lại, phía bên kia, hậu vệ Hải Phòng đá bóng như những cầu thủ phong trào và liên tục mắc sai lầm. Chính vì thế, sang đến hiệp 2, Thanh Hóa tiếp tục có thêm bàn thắng.

 

Ngay phút đầu tiên hiệp 2, Văn Thắng có cơ hội tung ra một cú sút căng, bóng đập xà ngang khung thành Ngọc Tân.

 

V Hải Phòng có cơ hội thuận lợi thứ 2 để san bằng tỉ số, từ cút tạt bóng của Thanh Phúc, Đình Tung băng vào đánh đầu cận thành. Đáng tiếc cho đội khách, trong một ngày thi đấu xuất thần, Vĩnh Lợi đã cản phá thành công. Ông Lê Thụy Hải tung tiếp Trọng Nghĩa vào sân, và đây là 1 quyết định sai lầm.

 

Những nỗ lực của V Hải Phòng có lẽ đã chấm dứt sau tình huống đánh đầu của Đình Tùng. Phút 65, Quốc Phương đi bóng xâm nhập cánh trái của V Hải Phòng, cầu thủ vào thay người Trọng Nghĩa đã có một pha che chắn quá kém cỏi. Bóng đến chân Dasilva trước khung thành đã bỏ trống và quá dễ dàng để tỉ số được nâng lên 2-0.

 

Sau tình huống này, ở một tình huống va chạm trong vòng cấm của V Hải Phòng, trọng tài Võ Minh Trí đã rút thẻ vàng thứ 2 với Hữu Phước và chỉ vào chấm 11m. Hữu Phước đã cởi áo và đi ra sân, tuy nhiên, sau khi hội ý với trọng tài biên thì ông Trí đã rút lại quyết định của mình.

 

Chiến thắng 3-0 được ấn định cho Thanh Hóa ở phút thứ 90 với bàn thắng của Andrew. Ông Hải “lơ” nhận thất bại đậm trong ngày về sân Thanh Hóa.

 

Thắng trận, thầy trò Triệu Quang Hà có 3 điểm quí như vàng trước đối thủ trực tiếp của mình và tạm thời có được niềm vui trong cảnh khó khăn vây bủa.


Quang Anh

Ý kiến bạn đọc