Tứ kết lượt đi Europa League: Bilbao nhấn chìm Schalke, Bầy dơi bị bắn hạ trên xứ Tulip

08:50, 30/03/2012
|

(VnMedia) - Nối tiếp Champions League, những trận tứ kết nóng bỏng của sân chơi hạng 2, Europa League đã diễn ra đêm qua không kém phần kịch tính. Với 3 đại diện góp mặt, bóng đá Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ có 1 mùa giải thành công. Tuy nhiên, ở loạt trận đêm qua, chỉ 2 trong số đó khẳng định được sức mạnh vượt trội trước các đối thủ còn lại.
 
Đón tiếp Hannover trên sân nhà, Atletico Madrid nhập cuộc khá tốt với quyết tâm cứu vớt một mùa giải trắng tay. Ưu thế sân nhà giúp đội bóng thủ đô Madrid dễ dàng vượt lên dẫn trước chỉ sau 9 phút thi đấu và người lập công là Radamel Falcao. Tuy nhiên, Hannover đã chứng tỏ không phải ngẫu nhiên mà đội bóng này góp mặt ở vòng tứ kết. Trước khi hiệp 1 kết thúc, đại diện Bundesliga đã có bàn thắng san bằng cách biệt do công của Mame Diouf. Với quyết tâm giành lợi thế trước trận lượt về, Atletico đẩy cao đội hình tấn công trong suốt thời gian thi đấu của hiệp đấu thứ 2. Sau hàng loạt những cơ hội bị bỏ lỡ của Falcao, Arda Turan hay Adrian Lopez, đội chủ nhà cũng có được bàn thắng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu. Eduardo Savio bất ngờ tung cú sút ngoài vòng 16m50 hạ gục thủ thành Ron-Robert Zieler, ấn định chiến thắng 2-1. Mặc dù giành chiến thắng nhưng tỉ số này chưa đủ để thầy trò Diego Simeone yên tâm trước trận lượt về sẽ diễn ra trên đất Đức.
 
Trong khi Atletico chật vật đánh bại Hannover trên sân nhà thì một đại diện khác của bóng đá Tây Ban Nha là Athletic Bilbao lại chứng tỏ sức mạnh vượt trội trước Schalke 04 cho dù họ phải làm khách tại Gelsenkirchen. Ngay ở phút 20, Fernando Llorente đã có bàn thắng giúp đội khách vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Real Madrid, Raul Gonzalez đã tỏa sáng với 2 pha lập công liên tiếp giúp Schalke thắng lợi với tỉ số 2-1.
 
Bị lật ngược thế cờ, HLV Marcelo Bielsa quyết định đẩy cao đội hình tấn công ngay tại Arena AufSchalke và kể từ phút 73, thế trận đã nghiêng hẳn về phía đội khách. Với lối chơi tấn công đa dạng của Bilbao, hàng phòng ngự Schalke đã liên tục mắc lỗi và hệ quả là họ bị để thủng lưới 3 bàn chỉ chưa đầy 20 phút. Fernando Llorente hoàn tất cú đúp gỡ hòa 2-2 trước khi Oscar De Marcos và Iker Muniain lập công ấn định chiến thắng 4-2 cho đại diện La Liga. Với 4 bàn thắng ghi được trên đất Đức, tấm vé bán kết đã nằm chắc trong tay thầy trò Marcelo Bielsa.
 
Trong một ngày mà cả Atletico Madrid và Bilbao đều giành chiến thắng thì đại diện còn lại của La Liga, Valencia lại bất ngờ phơi áo trên xứ hoa Tulip. Sau khi vượt qua PSV Eindhoven, thầy trò Unai Emery tiếp tục chạm trán với 1 đội bóng khác của bóng đá Hà Lan, AZ Alkmaar. Ở mùa giải này, Alkmaar chưa để thua trên sân nhà tại Cúp châu Âu và điều đó đã được chứng minh ngay ở trận cầu đêm qua với “Bầy dơi”.
 
Với lợi thế sân nhà, AZ Alkmaar đã nhập cuộc khá tốt với những đường tấn công sắc nét về phía khung thành Diego Alves. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà cũng có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút bù giờ thứ nhất. Từ pha phạt góc bên phía cánh phải, Brett Holman có mặt đúng lúc đệm bóng chính xác mở tỉ số trận đấu. Những nỗ lực của Valencia cũng chỉ đủ để họ có bàn thắng san bằng cách biệt ở phút 51 do công của Mehmet Topal. Bởi ở phút 79, đội chủ sân DSB đã kết liễu “Bầy dơi” bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 của Maatens Martens. Mặc dù chịu thất bại 1-2 nhưng cơ hội đi tiếp vẫn còn với thầy trò Unai Emery bởi ở trận lượt về, họ được thi đấu trên sân nhà Mestalla. 1 bàn thắng tại Alkmaar là đủ để đại diện TBN có thể mơ về tấm vé vòng bán kết.
 
Ở cặp tứ kết còn lại, Sporting Lisbon dễ dàng đánh bại đại diện Ukraine, Metalist Kharkiv 2-1 ngay tại sân nhà Jose Alvalade. Marat Izmailov và Emiliano Insúa là 2 cầu thủ đã ghi bàn cho đội chủ nhà trước khi Cleiton Xavier mang lại niềm hi vọng cho Metalist với bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Để thua tại Alvalade nhưng đại diện Ukraine vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp bởi ở trận lượt về, họ được thi đấu trên sân nhà.


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc