(VnMedia) - Ở vòng bảng, AC Milan đã từng gây khó khăn cho Barca trong 2 lần chạm trán. Tuy nhiên, với tính chất khốc liệt của vòng tứ kết, thầy trò Pep Guardiola đã và đang đặt quyết tâm lớn trước chuyến hành quân thứ 2 tới San Siro ở mùa giải này.
Lá thăm may rủi một lần nữa đưa 2 ông lớn hàng đầu của bóng đá Tây Ban Nha và Italia chạm trán nhau ở Champions League mùa này. Bất chấp những gì đã diễn ra trong lịch sử, đây chính là trận cầu cân sức và được mong chờ nhất ở vòng tứ kết.
Ở vòng 1/8, nếu như AC Milan chút nữa bị “lật đổ” tại Emirates thì thầy trò Pep Guardiola lại thể hiện sức mạnh hủy diệt khi đánh bại Leverkusen với tổng tỉ số 10-2 sau 2 lượt trận.
Với phong độ ấn tượng của hàng công, hiển nhiên Barca được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League mùa này. Tuy nhiên, để góp mặt tại Allianz Arena trong trận đấu cuối cùng, thầy trò Pep Guardiola đang phải đối mặt với những thử thách vô cùng khó khăn.
Cho dù có đánh bại Milan ở tứ kết thì cuộc hành trình bước tới trận chung kết của Gã khổng lồ xứ Catalan vẫn còn đó một “đá tảng” Chelsea, đội bóng được đánh giá cao hơn trong cặp đấu với Benfica. Đó là chưa kể những đối thủ sừng sỏ như Real Madrid, Bayern Munich ở nhánh còn lại.
Tuy nhiên, đó chắc chắn không phải là những suy nghĩ của Pep vào thời điểm hiện tại bởi nhiệm vụ trước mắt Nhà ĐKVĐ La Liga là vượt qua “chướng ngại vật” đầu tiên, AC Milan. 2 cuộc chạm trán ở vòng bảng là đủ để Gã khổng lồ xứ Catalan có cái nhìn đa diện về đội bóng đang giữ ngai vàng Serie A.
Cho dù vẫn còn khá nhiều lỗ hổng trong đội hình nhưng Milan vẫn là đội bóng dày dạn kinh nghiệm trận mạc tại sân chơi số 1 châu Âu. Cũng bởi vậy mà thầy trò Pep Guardiola cũng chỉ có thể đánh bại Milan trong trận cầu đầy kịch tính với tỉ số 3-2 tại San Siro. Đó là chưa kể trận hòa 2-2 tại sân nhà Camp Nou.
Mặc dù vậy, cũng phải thừa nhận đó chỉ là 2 trận cầu không quá quan trọng ở vòng đấu bảng, nó hoàn toàn khác xa với tính chất căng thẳng của vòng đấu loại trực tiếp mà cả Milan và Barca đều không muốn dừng bước quá sớm.
Nói như thế để thấy rằng Gã khổng lồ xứ Catalan sẽ bước vào cuộc chiến đêm nay với tinh thần chiến đấu cao nhất không chỉ để bảo vệ ngôi vương châu Âu mà đó còn là liều thuốc xoa dịu nỗi buồn tại La Liga mùa này. Với một Messi đang đi vào huyền thoại, Barca đủ sức chinh phạt Milan ngay tại “sào huyệt” San Siro như điều họ đã từng làm ở vòng đấu bảng.
Nếu như ở cuộc đua đường trường, Barca thường hụt hơi trong giai đoạn nước rút thì ở các giải đấu cúp, họ lại luôn thể hiện phong độ ấn tượng. Với lợi thế sân nhà ở trận lượt về, một trận hòa tại San Siro đêm nay chẳng phải là kết quả quá tồi với đại diện TBN. Thậm chí, họ còn mong chờ chiến tích khả quan hơn thế khi đội chủ nhà Milan bước vào trận đấu này với nhiều sự thiếu vắng quan trọng.
Ở hàng thủ, ngoài Thiago Silva, AC Milan còn không có sự phục vụ của hậu vệ Ignazio Abate. Với việc Abate không kịp bình phục, HLV Max Allegri buộc phải chọn giữa Bonera và Zambrotta cho cánh phải hàng thủ.
Nhưng cả hai đều là các phương án mạo hiểm. Zambrotta có kinh nghiệm và từng chơi tốt trong trận ra quân vòng bảng hòa Barca 2-0 ở Nou Camp, nhưng cuối tuần qua, anh vừa vắt sức trong 80 phút cuối (sau khi vào thay Thiago Silva từ phút thứ 10). Trong khi đó, Bonera lại xoay trở chậm và tỏ ra yếu thế trong khâu hỗ trợ tấn công.
Bên cạnh đó, đội chủ nhà còn thiếu vắng tiền vệ đánh chặn Mark Van Bommel. Ngay cả bộ đôi tấn công Robinho - Maxi Lopez vẫn chưa đủ thể lực tốt nhất để ra sân. Bởi vậy, nhiều khả năng HLV Max Allegri sẽ tiếp tục sử dụng Ibrahimovic - El Shaarawy.
Chân sút người Thụy Điển vẫn là niềm hi vọng lớn nhất của Nhà ĐKVĐ Serie A trong cuộc tiếp đón Barca. Ibra đang nung nấu quyết tâm hơn bao giờ hết trước đội bóng cũ và trong một ngày đẹp trời, không ai biết liệu “đai đen Taekwondo” này có tung cước vào lưới thủ môn Valdes bằng cú phạt đền, đánh đầu cận thành, sút sa, hay một cú đờ mi vô lê điệu nghệ hay không!?
Nếu vượt qua Milan, Barca sẽ có lần thứ 5 liên tiếp bước vào vòng bán kết Champions League, san bằng kỉ lục của Real Madrid làm được ở giai đoạn 1956-1960. Trong 13 lần chạm trán nhau, đại diện La Liga đang chiếm ưu thế với 5 trận thắng.
Trong 6 lần đón tiếp Gã khổng lồ xứ Catalan, đại diện Serie A đã có tới 3 lần thất bại. Cũng bởi vậy mà thầy trò Pep Guardiola tỏ ra vô cùng tự tin trong chuyến ghé thăm San Siro thứ 2 ở mùa giải này. Liệu đây sẽ tiếp tục là cuộc chinh phạt San Siro của người Catalan?
Dự đoán: 1-2
Đội hình dự kiến
AC Milan: Abbiati, Bonera, Nesta, Mexes, Antonini, Aquilani, Ambrosini, Nocerino, Boateng, Ibrahimovic, Robinho.
Barca: Valdes, Dani Alves, Mascherano, Pique, Puyol, Xavi, Busquets, Iniesta, Cesc, Messi, Sanchez.
Hoàng Ngọc
Ý kiến bạn đọc