(VnMedia) - Trận đấu giữa CLB Hà Nội và Navibank Sài Gòn có thể coi như cuộc chiến của 2 đội bóng muốn vươn lên tầm cao nhưng giấc mơ giờ đây đã sớm tan như bong bóng xà phòng.
Đại gia phấn đấu để không phải lo trụ hạng
Người ta đã từng tưởng rằng, sau những gì đã đầu tư, Navibank Sài Gòn sẽ sớm vươn lên thành một thế lực mới của bóng đá Việt
Họ đã từng chiêu mộ những cầu thủ giỏi, đầu tư để có những bản hợp đồng khủng, nhưng kết cục thì thành tích thu lại được là chiếc Cup VĐ QG mùa năm ngoái, chiếc Cup vẫn được nói rằng Navibank Sài Gòn được SLNA “nhường” sau khi đội bóng xứ Nghệ đã VĐ V-League.
Ông Mai Đức Chung đã ra đi và người mới là ông Phạm Công Lộc tiếp quản đội bóng với nhiều khó khăn. Đến mùa này, Navibank Sài Gòn nảy sinh vô số vấn đề, những thông tin về rắc rối hậu trường bắt đầu xuất hiện.
Một số cầu thủ bất mãn vì chuyện ông Lộc tin tưởng hơn ở những đệ tử ruột. Rồi thông tin rằng Navibank Sài Gòn từ chỗ là một đại gia đang muốn bán cầu thủ để …trả nợ. Thời buổi kinh tế khó khăn, các ngân hàng cũng khó khăn và thông tin trên không phải không có cơ sở, mà một đội bóng bao giờ chẳng đốt cả trăm tỷ mỗi năm.
Công Vinh kịp bình phục chấn thương để có mặt trong trận đấu này
Đối thủ của Navibank Sài Gòn cũng là một đội bóng ngân hàng, tuy giờ cái tên đã không còn là HN ACB. Sáp nhập và đội bóng mới với cái tên CLB Hà Nội ra đời, với việc đưa về ngôi sao Công Vinh và 1 số cái tên sáng giá khác, những tưởng CLB Hà Nội sẽ “đổi đời”, một đội bóng phiên bản mới của bầu Kiên sẽ không còn phải chạy trối chết để trụ hạng nữa.
Cuộc chiến quyết liệt trên sân Hàng Đẫy
Tuy vậy, thành tích của CLB Hà Nội vẫn phập phù, thua nhiều hơn thắng. Đá 10 trận, CLB Hà Nội thắng 2, thua 3, hòa 5 trận. Hàng công ghi 12 bàn, còn số không phải là nhỏ, nhưng hàng thủ để thủng lưới 12, cũng chẳng phải ít. Nội bộ đội bóng thì lục đục khi cầu thủ mấy lần định tẩn nhau trên sân tập.
Bầu Kiên trao ấn kiếm cho ông Nguyễn Thành Vinh, và với cách làm của HLV người Nghệ An này, đội bóng chưa thể bật lên được. Timothy là một ngựa chứng, một cái gai, nhưng chẳng ai dám nhổ cái gai này đi khi mà đội bóng vẫn phải “thở” nhờ những bàn thắng của Bò mộng.
Trước vòng đấu này, cả Navibank Sài Gòn và CLB Hà Nội đều nằm trong Top 5 đội ở cuối BXH. V-League vốn cạnh tranh khắc nghiệt, khoảng cách các đội bóng la quá sít sao, chỉ cần thắng 1-2 trận, cả Navibank Sài Gòn đều sẽ vào Top 5 đội dẫn đầu. Tuy nhiên, thua là lại phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng. CLB Hà Nội giờ đây chỉ hơn Kiên Giang có đúng 1 điểm, còn Navibank Sài Gòn hơn được 2 điểm.
Trong tình thế như vậy, hẳn cuộc đối đầu giữa 2 đại gia vỡ mộng này chắc chắn sẽ căng thẳng và quyết liệt. CLB Hà Nội có sự trở lại của Công Vinh khi chấn thương của tiền đạo này đã bình phục nhanh hơn dự kiến.
Vấn đề là liệu đội bóng chủ nhà có thực sự là 1 đội bóng hay không, Công Vinh, Thành Lương, Xuân Thành sẽ ứng xử ra sao với “đối tác” Timothy ở trên sân. Bên cạnh đó, ông Thành Vinh còn có một quân bài khác để trông chờ, đó là tiền vệ luôn chơi âm thầm nhưng đầy trách nhiệm và hiệu quả là Văn Vinh. Chính Văn Vinh từng ghi 1 bàn rất đẹp vào lưới Navibank Sài Gòn khi còn khoác áo Hòa Phát HN.
Một trận đấu còn lại cũng ngang tài ngang sức và rất hấp dẫn diễn ra vào ngày chủ nhật là cuộc đọ sức giữa V Ninh Bình và SLNA trên sân Ninh Bình. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Văn Sỹ đang là 1 hiện tượng ở mùa giải này, và vừa có chiến thắng đẹp mắt trước Sài Gòn FC trên sân nhà.
Mai Tiến Thành và các đồng đội đang có cả phong độ và trạng thái tinh thần cực tốt. “Vua hòa” SLNA sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận đấu này, và nếu không cải thiện được những vấn đề trong lối chơi, SLNA sẽ hết cảnh liên tục hòa, nhưng mà là một trận thua.
Ý kiến bạn đọc