(VnMedia) - Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thông báo hủy họp báo thường lệ trước lượt đấu cuối tuần nhằm phản đối những quyết định bất lợi của trọng tài trong trận hòa 1-1 trước Villarreal.
Không chỉ vậy, Real Madrid cũng cấm cửa luôn cánh báo chí tác nghiệp tại khu tập luyện của mình đồng thời khẳng định ông Mourinho cũng như trợ lý Aitor Karanka sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của giới truyền thông trước trận gặp Real Sociedad.
BLĐ Real Madrid rất tức giận sau trận hòa 1-1 vừa qua trước Villarreal. Giới chóp bu CLB cho rằng, trọng tài đã có thành kiến không tốt với Real Madrid khi rút ra tới 4 thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Ramos, Ozil, HLV thể lực Rui Faria và cả HLV Mourinho!
Real Madrid có lý do để nghi ngờ vị vua sân cỏ Jose Paradas vì cũng trong trận đấu này, tiền đạo Marco Ruben đã nhận tới 2 thẻ vàng nhưng không bị truất quyền thi đấu.
“Người đặc biệt” Mourinho đã kịch liệt phản đối quyết định cho Villarreal được hưởng quả đá phạt dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1 của đội chủ nhà. Vì lý do đó ông đã bị truất quyền chỉ đạo.
“Trọng tài từng nhiều lần khiến chúng tôi lâm vào cảnh khốn khó. Bất cứ ai theo dõi trận đấu giữa Villarreal và Real Madrid đều nhận thấy điều đó. Nhưng không vì thế mà Real Madrid nản lòng. Chúng tôi luôn ngẩng cao đầu để thi đấu và giành những kết quả tốt”, cầu thủ Marcelo nói.
Không đồng tình với cách phản ứng của Real Madrid, cầu thủ Angel Lopez của Villarreal cho rằng đó đơn thuần chỉ là cách “kền kền trắng” gây sức ép lên trọng tài để hưởng lợi ở những trận đấu sau.
“Họ đang cố tình gây sức ép với tổ trọng tài để hưởng lợi ở những trận đấu tới. Tôi đồng ý Lass Diarra đáng bị truất quyền thi đấu. Thế nhưng trọng tài cũng bỏ qua một quả penalty cho Villarreal khi Nilmar bị phạm lỗi. Có thể Real Madrid đã đen đủi khi gặp một trọng tài cá tính như trọng tài Jose Paradas.
Minh Quang -
(Soccer)
Ý kiến bạn đọc