(VnMedia) - Tòa án Ai Cập chính thức buộc tội 75 người đã có những sai phạm trực tiếp dẫn tới vụ bạo loạn khiến 74 CĐV thiệt mạng tại thành phố Port Said.
Đáng chú ý trong số 74 người bị buộc tội có chỉ huy trưởng lực lượng an ninh thành phố - thiếu tướng Issam Samak. Theo nhiều nhân chứng, lực lượng cảnh sát có mặt trên sân vận động đã làm ngơ để vụ bạo loạn đẫm máu xảy ra.
Bạo loạn đã xảy ra sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu giữa 2 CLB Al-Masry và chủ nhà Al-Ahly, một trong những CLB giàu truyền thống và thành công nhất của Ai Cập.
Các CĐV Al-Masry đã tràn xuống sân tấn công CĐV, cầu thủ và cả BHL của đội chủ nhà Al-Ahly cho dù họ đã giành chiến thắng đậm với tỉ số 3-0. Mọi vũ khí đều được nhóm CĐV quá khích này sử dụng như thuốc nổ, chai lọ, gậy, dao… Kết quả là đã có 74 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Cầu thủ Mohamed Abo Treika của CLB Al-Ahly trả lời báo chí khẳng định, BTC sân đã không có bất cứ biện pháp an ninh nào để ngăn chặn các CĐV quá khích.
Quan chức an ninh Ai Cập nghi ngờ vụ bạo loạn này đã được dàn xếp từ trước vì vậy rất nhiều người trong đám đông cuồng loạn có sẵn vũ khí trong người từ dao, thuốc nổ và đá. “Công tác rà soát an ninh trước trận đấu cũng không được đảm bảo”, công tố viên tòa án kết luận.
Sau khi vụ bạo loạn nổ ra đã kéo theo hàng loạt cuộc biểu tình và đụng độ giữa các CĐV Al-Ahly và cảnh sát. Người biểu tình cáo buộc Bộ Nội Vụ nước này cố tình không can thiệp để các CĐV Al-Ahly thiệt mạng dưới tay những kẻ quá khích.
Minh Quang -
(Mail)
Ý kiến bạn đọc