SVĐ Stamford Bridge: Chelsea 1 - 0 Stoke: Chelsea thắng tối thiểu, Liverpool bại trận

21:57, 10/03/2012
|

(VnMedia) - Được chơi trên sân nhà Stamford Bridge và lợi thế hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng Chelsea cũng chỉ có thể vượt qua Stoke City với tỷ số tối thiểu 1-0. Trong khi đó, Liverpool đã bất ngờ bại trận trên sân The Light của Sunderland.

Hiện tại, Chelsea đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và Stoke City cũng đứng thứ 9 trên bảng tổng sắp. Sau những gì đã thể hiện trong thời gian qua, người hâm mộ đang mong chờ Chelsea trở lại và giữ vững phong độ để lọt vào top 4.

Ở trận đấu hôm nay, hậu vệ Ashley Cole cũng đã kịp thời trở lại giúp Chelsea có hàng phòng ngự mạnh nhất có thể. Ngay ở phút 4, Chelsea có cơ hội đầu tiên. Từ quả phạt góc của Frank Lampard, hậu vệ Ivanovic đã đánh đầu t rong tư thế không người kèm, nhưng vọt xà.

Đội chủ nhà Chelsea đã nhập trận khá nhanh và là đội bóng chiếm lĩnh phần lớn thời lượng kiểm soát bóng và buộc đội khách Stoke phải thường xuyên co về phòng thủ. Phút thứ 10, Chelsea suýt mở tỷ số. Hậu vệ Gary Cahill trong tình huống lên tham gia tấn công đã có cú dứt điểm hiểm hóc buộc thủ thành Bogevic phải tung người dùng đầu ngón tay đẩy bóng qua xà cứu thua cho Stoke.

Ở phút thứ 18, cầu thủ Walters của Stoke dốc bóng tốc độ bên cánh phải, khiến Terry trượt ngã. Tuy nhiên cú sút đầu tiên của cầu thủ đội khách đã bị Cahill chặn phá kịp thời. Pha dứt điểm thứ hai của Walters ngay sau đó đưa bóng ra ngoài.

Phút thứ 25, Stoke City đã gặp bất lợi về lực lượng khi cầu thủ Ricardo Fuller bị thẻ đỏ truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi thô bạo với Ivanovic. Chelsea được chơi hơn người từ khá sớm và đây chính là cơ hội để họ tìm kiếm bàn thắng.

Phút 30, Chelsea đã được hưởng quả phạt góc  và Lampard chuyền bóng đến đúng đầu Terry. Đáng tiếc, cú dứt điểm của trung vệ đội chủ nhà đập đất rồi vọt lên sát mặt trước xà ngang ra ngoài.

Tuy nhiên, ngay cả khi được chơi hơn người nhưng chủ nhà Chelsea vẫn tỏ ra khá bế tắc trong những đợt lên bóng và dứt điểm. The Blues vẫn đang loay hoay trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Begovic.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 0-0.

Bước sang hiệp 2, với lợi thế hơn người, chủ nhà Chelsea liên tiếp dâng cao đội hình tấn công và tạo sức ép lớn về phía khung thành đội khách Stock City. Tuy nhiên, dường như The Blues vẫn chưa thoát khỏi cảnh bế tắc trong tấn công và hầu hết những pha dứt điểm của các cầu thủ Chelsea đều thiếu chính xác hoặc bị thủ môn Begovic cản phá.

Trong khi khán giả trên sân Stamford Bridge bắt đầu tỏ ra suốt ruột khi chứng kiến các học trò HLV Di Matteo bế tắc khi tấn công và dứt điểm thì bàn thắng mở tỷ số đã đến. Phút thứ 68, Drogba tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Stoke City ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Tỷ số là 1-0 cho Chelsea.

Kể từ đầu trận đấu, các cầu thủ Chelsea tấn công nhiều và tạo ra vô số tình huống nguy hiểm trước khung thành thủ môn Begovic. Tuy nhiên, phần lớn những pha dứt điểm của các học trò HLV Di Matteo đều thiếu chính xác hoặc thiếu may mắn khi bị xà ngang, cột dọc từ chối. Bàn thắng của Drogba đã giải tỏa tâm lý rất tốt cho các đồng đội và Chelsea đang tiếp tục dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng gia tăng cách biệt.

Thế nhưng lợi thế hơn người cũng chỉ giúp Chelsea có được bàn thắng duy nhất của Drogba và họ vẫn không thể trình diễn lối chơi thuyết phục người hâm mộ. Kết thúc trận đấu, Chelsea đã vượt qua Stoke với tỷ số tối thiểu 1-0.

Với 3 điểm giành được sau trận đấu này, Chelsea đã "bó túi" 49 điểm. Điều này đã giúp The Blues san bằng khoảng cách về điểm số với đội xếp trên là Arsenal nhưng Chelsea đã thi đấu nhiều hơn 01 trận.

Đội hình thi đấu:

Chelsea:
Cech, Ivanovic, Cole, Cahill, Terry, Ramires, Lampard, Mikel, Meireles, Drogba, Kalou.

Stoke City: Begovic, Huth, Shawcross, Wilkinson, Shotton, Wilson, Diao, Whitehead, Jones, Fuller, Walters.

* Ở trận đấu đáng chú ý khác diễn ra cùng thời điểm, Liverpool đã có chuyến làm khách tới sân The Light của Sunderland. Mặc dù mang theo đội hình mạnh nhất nhưng HLV Daglish đã không thể ngờ khi phải chứng kiến các học trò thảm bại.

Sau 45 phút thi đấu của hiệp 1 không có bàn thắng nào được khi, bước sang hiệp 2 chủ nhà Sunderland bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Người lập công chính là cựu cầu thủ Arsenal - Bendtner với pha dứt điểm hoàn hảo đẳng cấp cao ở phút thứ 56.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, dù nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng Liverpool đã không thể xoay chuyển cục diện trận đấu. Kết thúc trận đấu, Sunderland đã giành trọn vẹn 3 điểm và buộc Liverpool trắng tay rời sân The Light.


Anh Tú

Ý kiến bạn đọc