(VnMedia) - Muốn xóa đi những kết quả không vui trên sân Vinh, Sông Lam NA quyết tâm có chiến thắng trước N.Sài Gòn. Nhưng các cơ hội liên tục bị bỏ lỡ, khiến đội bóng xứ Nghệ nhận trận hòa thứ 7 từ đầu mùa. Còn B.Bình Dương phần nào chứng tỏ thất bại ở vòng 8 chỉ là tai nạn, khi thắng ngược 3-1 trước V.Ninh Bình.
Sân Vinh đã trở thành gánh nặng
Tính từ đầu mùa giải đến này, Sông Lam NA và Sài Gòn FC vẫn giữ thành tích bất bại. Nhưng ĐKVĐ V-League 2011 lại hòa quá nhiều, nhất là tại "chảo lửa" Vinh. Mùa trước, sân nhà là bàn đạp giúp thầy trò Nguyễn Hữu Thắng đăng quang sau 10 năm chờ đợi. Còn bây giờ, Sông Lam hòa quá nhiều và có trận thua bạc nhược trước đội khách Terengganu (Malaysia) ở AFF Cup 2012.
Trận đấu này, HLV Hữu Thắng đưa trung vệ Huy Hoàng trở lại hàng thủ, trong khi Abass-Bebbe trở lại hàng công, khi SLNA tiếp đối thủ N.SG. Đội bóng phương Nam cũng vừa trải qua chuyến hành trình dài dự cúp châu Á và có phần mệt mỏi. Ở hàng công, tuyển thủ Quang Hải gặp chấn thương và HLV Phạm Công Lộc sử dụng Fonseca - Văn Nghĩa đá chính từ đầu.
Ngay phút thứ 3 của trận đấu, khán giả tại sân Vinh đã sớm được ăn mừng bàn thắng của đội nhà. Sau cú sút của Quang Tình, bóng chạm chân trung vệ Vicent và đổi hướng. Bóng đi đúng vị trí tiền vệ trung tâm Hector đã lựa chọn và tân binh này có cú sút nhẹ nhàng qua tầm khống chế Phan Văn Santos, mang lại lợi thế điểm số cho SLNA.
Sau bàn thắng, bóng chủ yếu lăn trên phần sân đội bóng đến từ Sài thành. Các hướng tấn công vẫn qua chân tiền vệ Trọng Hoàng. Song sức ỳ từ 3 trận hòa liên tiếp vừa qua, khiến cảm giác bóng của các cầu thủ áo vàng không tốt.
Đặc biệt ở hàng công, bộ đôi ngoại binh Abass - Bebbe đều quá vô duyên với cầu môn của đối phương. N.SG chơi tấn công không tốt khi sự gắn kết giữa Anienkan - Được Em không được tạo ra. Mọi pha vây hãm của đội khách đến từ cánh phải, với sự xuất hiện của Được Em. Cựu tiền vệ CS.Đồng Tháp có pha vuốt bóng khá hiểm ở phút 22, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang SLNA trong gang tấc.
Bước sang hiệp 2, BHL đội khách tung Ricardo rồi Duy Khanh vào sân để lấy lại thế trận. Nhưng các cơ hội vẫn thuộc về SLNA. Phút 55,Trọng Hoàng rồi Abass đều dứt điểm không thành công, dù khoảng trống trước vòng cấm N.SG đã mở rộng.
Tiền đạo Văn Nghĩa (xanh) ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho N.SG ở phút 63
Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, SLNA khiến CĐV đội nhà lo lắng, khi bóng ma từ trận hòa 2-2 với tân binh K.Kiên Giang hiện về. Và phút 63 trận đấu, từ pha chọc khe của Tài Em, tiền đạo Văn Nghĩa thoát qua trung vệ Huy Hoàng, rồi sút bóng chéo góc, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.
Những phút còn lại, mọi nỗ lực của SLNA vẫn không thể trở thành bàn thắng. Bất lợi cho đội chủ nhà còn đến phút cuối, khi trọng tài Trần Trung Hiếu truất quyền thi đấu Sơn Hà, sau cú vào bóng hai chân nguy hiểm với tiền vệ Quang Hướng của N.SG.
Để hòa trận thứ 5 trên sân nhà vào mùa này, SLNA vẫn chưa thể xóa được vận đen đeo bám mình suốt từ đầu năm đến nay. Vào lúc này, "chảo lửa" thành Vinh vô tình trở thành áp lực, khiến đội bóng xứ Nghệ liên tục "chết máy" ở giải quốc nội.
"Gốm" thắng ngược tại đất Thủ Dầu Một
Trong trận đấu muộn còn lại ở vòng 9, cựu vương B.Bình Dương có chiến thắng quan trọng trước V.Ninh Bình. Dù chơi trên sân nhà, áp lực đè nặng lên đôi vai HLV Đặng Trần Chỉnh và dàn "sao" đội chủ sân Gò Đậu.
Nhận thấy sự nặng nề của đối thủ, V.NB chơi tấn công ngay từ đầu, đề tìm kiếm bàn thắng. Kết quả ở phút thứ thứ 10, tiền đạo Moussa của V.NB, đi bóng qua cả hàng thủ lẫn thủ thành Hoàng La, rồi dứt điểm vào lưới trống mở tỷ số 1-0 cho đội khách.
Bị đối thủ ép liên tục ở phút đầu tiên, "Gốm" phải nhờ đến sự thăng hoa của Tăng Tuấn, để lấy lại tinh thần. Giữa hiệp 1, cựu tiền vệ HAGL có pha đá phạt tuyệt đẹp, đánh bại thủ môn Mạnh Dũng, và cân bằng tỷ số về 1-1 cho đội bóng Thủ Dầu Một.
Lấy lại sự tự tin, B.BD trở nên điềm tĩnh hơn trong việc gây sức ép về phía đối thủ. Sau những cú sút không thành bàn của V.NB, đội chủ nhà tung đồn quyết định. Phút 48, từ pha phối hợp nhịp nhàng với Philani, Anh Đức có pha sút bóng bối trong vòng cấm, đồng thời đưa "Gốm" vượt lên dẫn bàn. Và chỉ 2 phút sau, Đức "Eto'o" lập cú đúp mang lại chiến thắng 3-1 cho đội nhà.
Với 3 điểm quan trọng ở lượt thứ 9, B.BD đã có được 14 điểm và trở lại tốp 4 đội mạnh nhất. Trong khi đội bóng V.Ninh Bình nâng số trận không thắng tại V-League 2012 lên con số 3 trận liên tiếp.
Ý kiến bạn đọc