(VnMedia) - Đánh bại K Khánh Hòa trên sân nhà, SLNA có trận thắng thứ 2 liên tiếp và tạm vươn lên ngôi nhì bảng.
Sau trận thắng trước V Ninh Bình ngay trên sân Ninh Bình ở vòng trước, SLNA trở về sân nhà tiếp đối thủ Khánh Hòa. Chuỗi trận hòa liên tiếp của SLNA đã chấm dứt và các học trò của ông Hữu Thắng tràn đầy tinh thần chiến đấu ở trận đấu này.
Với cả 3 ngoại binh Hector, Abass và Bebbe, cùng Trọng Hoàng, Văn Bình, Hoàng Thịnh, Văn Hoàn trong đội hình, đội chủ nhà dễ dàng chiếm được thế trận trước K Khánh Hòa. Đội khách trông đợi vào sự cơ động của Tấn Tài ở khu vực giữa sân, cùng tiền đạo Agostino chơi ở vị trí trung phong cắm. Tuy nhiên, những pha lên bóng của Khánh Hòa dễ dàng bị hàng thủ với sự chỉ huy của trung vệ đội trưởng Trọng Hoàng hóa giải.
Sau vài pha tấn công ban đầu không mấy nguy hiểm, phút thứ 20, SLNA được hưởng quả phạt đền sau khi Hector bị hậu vệ Khánh Hòa đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Abass đánh bại được thủ thành Văn Hạnh, mở tỉ số trận đấu.
Sau bàn thắng này, SLNA là đội bóng chơi tốt hơn với nhiều những pha tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, cả Trọng Hoàng rồi Hector và Bebbe đều đã dứt điểm không thành công.
Hiệp 2 chỉ bắt đầu được 2 phút, SLNA đã có bàn thắng tiếp theo. Sau pha bóng lộn xộn trước khung thành Khánh Hòa, bóng đến chân Trọng Hoàng và tiền vệ của SLNA đã nhanh chân dứt điểm cận thành chuẩn xác. 2-0 nghiêng về phía chủ nhà SLNA.
SLNA tiếp tục được hưởng niềm vui chiến thắng
Phút 57, sau rất nhiều pha lên bóng, Khánh Hòa mới có được bàn thắng. Từ quả tạt bóng của Jose, Ngọc Điểu đáng đầu tung lưới Viết
Tuy nhiên, đến phút thứ 75, Trọng Hoàng lại có bàn thắng tái lập khoảng cách 2 bàn cho SLNA. Sau đường chuyền bóng đẹp mắt của đồng đội, Trọng Hoàng băng xuống, đột phá qua cả thủ thành Văn Hạnh rồi đưa bóng vào lưới.
Thắng trận 3-1, SLNA làm hài lòng các CĐV trên sân nhà. Với 6 điểm có được qua 2 vòng đấu gần nhất, SLNA tạm thời vươn lên ngôi nhì bảng.
Ý kiến bạn đọc