(VnMedia)- Tưởng chừng như cuộc đối đầu với Villareal – đội bóng ở top dưới bảng xếp hạng sẽ là cơ hội sửa sai cho Real nhưng mọi chuyện đã diễn ra tệ hơn với thầy trò HLV Mourinho. Trận hòa 1-1 trước Villareal đã khiến khoảng cách của Real trước Barca chỉ còn là 6 điểm.
Mọi thứ đều đang diễn ra rất suôn sẻ với thầy trò HLV Mourinho trước khi vòng 28 La Liga diễn ra bởi khoảng cách 10 điểm giữa Real và Barca. Cú sảy chân trước Malaga ngay tại Bernabeu đã khiến khoảng cách giữa Barca và Real chỉ còn là 8 điểm. Trận hòa 1-1 với Malaga đã nhen nhóm sự bi quan cho các CĐV Real Madrid.
Sự bi quan đó đã trở thành hiện thực khi Real tiếp tục thể hiện một bộ mặt kém cỏi trước đối thủ Villareal. Vẫn ra quân với đội hình xuất phát có Benzema đá chính trên hàng công. 3 tiền vệ công của Real trong trận đấu này là Kaka, Ozil và C.Ronaldo. Lợi thế cho Real trong trận đấu này đó là tiền đạo chủ chốt Rossi bên phía Villareal đã bị chấn thương và không thể ra sân.
![]() |
Bàn thắng của C.Ronaldo không thể giúp Real chiến thắng |
Villareal cũng có cơ hội đáp trả ở phút thứ 16 từ cú sút rất căng của Cani bên ngoài vòng cấm địa nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Chỉ 2 phút sau đó, sai lầm của hàng phòng ngự Real khi Ramos phá bóng bất cẩn để Nilmar có pha dứt điểm nhanh nhưng may mắn là thủ thành Casillas đã chơi tập trung.
Villareal tiếp tục cho thấy sự lợi hãi ở những pha lên bóng của mình bằng cơ hội ở phút thứ 25. Senna có cơ hội cho riêng mình bằng pha dứt điểm rất nhanh nhưng bóng lại không đi trúng khung thành của Real. Những phút thi đấu tiếp theo của hiệp 1 không có nhiều cơ hội nguy hiểm đáng kể được tạo ra thay vào đó là những pha vào bóng có phần thừa tính quyết liệt của cả 2 bên.
Real cho thấy sự bế tắc trong các đợt tấn công và không hề dễ dàng để đánh bại “Tàu ngầm vàng” khi đội chủ nhà đã tạo lập nên một thế trận vững chắc. Hàng phòng ngự của Villareal đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình khi khống chế được những pha đi bóng của C.Ronaldo và báo hiệu một hiệp 2 không hề dễ dàng cho Real Madrid.
HLV Mourinho quyết định củng cố hàng công khi để Altitop vào thay Arbeloa đầu hiệp 2. Tuy nhiên, những pha lên bóng tấn công của Real vẫn chưa cho thấy sự sắc bén nhất định. Phải đến phút 62, Real mới có được bàn thắng khai thông thế bế tắc và người lập công không ai khác là C.Ronaldo. Xuất phát từ đường phối hợp bật tường với Khedira, C.Ronaldo có pha xử lý bóng vượt qua cả thủ thành Lopez để dễ dàng dứt điểm vào lưới trống mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid.
Tưởng chừng khi có bàn thắng Real sẽ thi đấu thoải mái hơn nhưng điều đó đã không thành sự thật khi Villareal đã quyết tâm không để mất điểm trên sân nhà. Đội chủ nhà dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa và tạo nên áp lực đáng kể về phía khung thành của Casillas. Những nỗ lực tấn công của đội chủ nhà đã được đền đáp bằng bàn thắng san bằng tỷ số của Senna ở phút 81.
Villareal có được quả đá phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm địa sau pha phạm lỗi của Altitop với Oriol. Senna là người thực hiện pha đá phạt tuyệt đẹp đánh bại thủ thành Casillas san bằng tỷ số 1-1 cho Villareal. Real Madrid chỉ còn thi đấu với 9 người ở phút 83 khi Ozil và Ramos đều phải nhận thẻ đỏ do các tình huống phản ứng trọng tài và phạm lỗi. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1 đầy thất vọng cho các thầy trò HLV Mourinho.
Nhìn lại lịch sử của Real Madrid vào mùa giải 2003-2004 khi đội chủ sân Bernabeu hơn Valencia 8 điểm ai cũng nghĩ rằng ngôi vô địch sẽ thuộc về “Kền kền trắng”. Nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn ngược lại khi Valencia đã bất ngờ đăng quang ngôi vô địch vào cuối mùa giải. Ở mùa giải đó Real còn thua Zaragoza trong trận chung kết Cúp Nhà Vua và phải dừng chân ở tứ kết Champions League trước Monaco. Real Madrid cũng rất có thể sẽ đánh mất đi lợi thế của mình trước Barca nếu tiếp tục chơi tệ như 2 vòng đấu vừa qua.
Đội hình thi đấu 2 đội:
Villarreal: Diego López, Mario, Zapata, Musacchio, Joan Oriol, Bruno Soriano, Ángel (Martinuccio, 68), Cani (Camuñas, 61), Marcos Senna, Nilmar ,Marco Ruben (De Guzmán, 61).
Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Lass (Callejón, 29), (Altintop, 46) Khedira, Xabi Alonso, Özil, Cristiano Ronaldo , Benzema (Higuaín, 77).
Ý kiến bạn đọc