Muamba đã chết trong 78 phút!

14:29, 22/03/2012
|

(VnMedia) - Bác sỹ chuyên khoa tim mạch của London khẳng định, tiền vệ của Bolton đã chết trong 78 phút trước khi hồi sinh thần kỳ!
 

Kể từ khi Mumaba bất ngờ đổ ngục trong trận đấu với Tottenham. Anh đã được cấp cứu trước khi đưa tới bệnh viện tim mạch London. Các bác sỹ sau đó phải mất hơn nửa giờ đồng hồ mới khiến cho nhịp tim của Muamba “nhảy” trở lại.
 
Sam Mohiddin, bác sỹ khoa tim mạch trực tiếp điều trị cho Muamba cho biết, tiền vệ này đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần dù tim đã ngưng đập tới 78 phút. “Thực tế là Muamba đã chết trong 78 phút. Muamba bị đột quỵ khiến tim ngưng đập. Chúng tôi phải dùng tất cả các biện pháp để kích tim đập trở lại”.
 
Tới thời điểm này, Muamba đã nhận biết được người thân, không phải dùng máy thở và đang hồi phục tích cực. “Muamba hồi phục nhanh hơn chúng tôi dự kiến rất nhiều. Nhưng các bạn không nên kỳ vọng quá nhiều về việc Muamba sớm trở lại sân cỏ. Vì cậu ấy cần tới một thời gian dài mới bình phục hoàn toàn”, ông Mohiddin nói.
 
Nhận được tin vui về sức khỏe của Muamba, BLĐ Bolton đã quyết định sớm đá lại trận cầu với Tottenham vốn bị hoãn trước đó khi tỉ số đang là 1-1.
 
Rất nhiều cầu thủ Anh và các sao đã và đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh tới bệnh viện thăm hỏi sức khỏe của Muamba.


Minh Quang - (Soccer)

Ý kiến bạn đọc