(VnMedia) - Trên sân nhà Old Trafford, Man Utd đã dễ dàng vượt qua West Brom với tỷ số 2-0. Trong khi đó, dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ nhưng Man City đã bất ngờ gục ngã trước Swansea với tỷ số 0-1.
Trong trận đấu ngày hôm nay, HLV Ferguson đã quyết định sử dụng đội hình mạnh nhất của Man Utd nhằm đảm bảo chiến thắng với 3 điểm trọn vẹn trước West Brom. Trên hàng công, Danny Wellbeck sát cánh cùng Javier Hernandez ra sân ngay từ đầu trận đấu. Đã lâu lắm rồi người hâm mộ mới được chứng kiến "Quỷ đỏ" chơi với 2 tiền đạo trong đội hình xuất phát.
Ở khu trung tuyến, Ashley Young - Wayne Rooney - Paul Scholes và Carrick có nhiệm vụ kiểm soát bóng cũng như cung cấp "đạn dược" cho tuyến trên. Chủ nhà Man Utd đã nhập cuộc rất nhanh khi tràn sang phần sân của đội khách West Brom ngay sau khi trọng tài cất tiếng còi khai cuộc.
Phút thứ 10, đoàn quân HLV Ferguson có cơ hội mở tỷ số nhưng pha dứt điểm cuối cùng của Javier Hernandez lại thiếu chính xác và không thể gây khó khăn cho thủ môn Ben Foster. "Quỷ đỏ" vẫn đang kiểm soát khá tốt khung trung tuyến và áp đặt lối chơi lên đội khách West Brom.
Phút thứ 17. khán giả trên sân Old Trafford đã giật mình khi West Brom suýt nữa có bàn thắng mở tỷ số. Sau khi được hưởng quả đá phạt sát vạch 16m50, cầu thủ Fortune đã có pha sút phạt hiểm hóc khiến thủ thành De Gea phải trổ hết tài năng để cản phá.
Kể từ đầu trận đấu, hàng phòng ngự của Man Utd và West Brom đã chơi khá chắc chắn và giữ vững khoảng cách an toàn trước khung thành đội nhà. Ở trận đấu hôm nay, HLV Ferguson đã sử dụng cặp trung vệ Rio Ferdinand và J.Evan tạo thành "bức tường" chắc chắn ngay trước khung thành thủ môn De Gea.
Sức ép liên tục được chủ nhà Man Utd tạo ra về phía khung thành đội khách West Brom. Sau những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi, cuối cùng "Quỷ đỏ" đã có bàn thắng. Phút thứ 38, Wayne Rooney đã có pha dứt điểm chính xác tung lưới người đồng đội cũ Ben Foster. Tỷ số là 1-0 nghiêng về Man Utd.
Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, đoàn quân HLV Ferguson tiếp tục tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gia tăng cách biệt. Trong khi đó, đội khách West Brom đã chuyển sang chiến thuật "phòng ngự phản công" và chờ đợi cơ hội.
Trong những phút còn lại của hiệp 1, thế trận trên sân có phần nghiêng về Man Utd và họ đã cụ thể hóa lợi thế bằng bàn thắng mở tỷ số của Rooney. Kết thúc hiệp 1, Man Utd tạm thời vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0.
Sau giờ nghỉ giải lao, chủ nhà Man Utd vẫn tiếp tục duy trì sức ép lên phần sân của West Brom. Trong trận đấu hôm nay, tất cả các tuyến của "Quỷ đỏ" đều chơi tốt và đặc biệt là hàng tiền vệ đã kiểm soát trận đấu, ngăn chặn từ xa những đợt lên bóng của đội khách.
Phút thứ 66, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra khi cầu thủ Jonas Olsson phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu. West Brom chỉ còn chơi với 10 người trên sân và họ đang bị Man Utd dẫn trước về tỷ số.
Phút thứ 70, sau những nỗ lực tấn công ép sân, Man Utd tiếp tục có bàn thắng thứ 2. Người lập công lần này lại là Wayne Rooney sau khi khi thực hiện chính xác quuar penalty. Tỷ số là 2-0 nghiêng về Man Utd.
Đến lúc này, dường như cục diện trận đấu đã được an bài bởi Man Utd đang có lợi thế chơi hơn người và dẫn trước West Brom tới 2 bàn. Đội khách West Brom chỉ còn biết phòng ngự số đông bên phần sân nhà để tránh thua thêm.
Trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, chủ nhà Man Utd đã chủ động giảm nhịp độ và kiểm soát chặt chẽ khu trung tuyến để ngăn chặn những đợt lên bóng của West Brom. Chơi thiếu người nên West Brom cũng không dám dâng lên tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Trận đấu chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân.
Kết thúc trận đấu, "Quỷ đỏ" Man Utd đã đánh bại West Brom với tỷ số 2-0 để giành trọn vẹn 3 điểm. Với kết quả này, Man Utd đã san bằng khoảng cách với Man City.
Đội hình ra sân:
Man Utd: De Gea; Jones, Ferdinand, Evans, Evra; Carrick, Scholes; Young, Rooney, Welbeck; Hernandez.
Dự bị: Amos, Berbatov, Giggs, Park, Rafael Da Silva, Cleverley, Pogba.
West Brom: Foster, Tamas, McAuley, Olsson, Ridgewell; Andrews, Mulumbu; Odemwingie, Morrison, Brunt; Fortune.
Dự bị: Daniels, Tchoyi, Long, Dorrans, Shorey, Cox, Scharner.
* Ở trận đấu đáng chú ý khác diễn ra cùng thời điểm, Man City đã có chuyến hành quân tới sân của Swansea City. Mặc dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với chủ nhà Swansea nhưng đoàn quân HLV Mancini không thể tìm kiếm bàn thắng trong suốt 90 phút thi đấu.
Đã vậy, Man City còn phải gánh chịu hậu quả sau nhiều đợt tấn công mà không ghi được bàn thắng. Phút thứ 83, cầu thủ Luka Issac Moore đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp Swansea đánh bại Man City với tỷ số 1-0. Trắng tay sau trận đấu này, Man "xanh" đành chấp nhận để Man Utd san bằng khoảng cách về điểm số trên bảng tổng sắp tại giải Ngoại hạng Anh năm nay.
Anh Tú
Ý kiến bạn đọc