Man City – Sunderland: Thua là chấm hết !

06:43, 31/03/2012
|

(VnMedia) - Những cú sẩy chân đáng trách liên tiếp gần đây khiến Man City kém Man Utd tới 3 điểm. Vì vậy chỉ cần thêm một trận thua nữa thôi, thày trò ông Mancini khó có khả năng bắt kịp “quỷ đỏ” khi giải chỉ còn lại 8 vòng đấu.
 
3 vòng đấu vừa qua, Man City khiến người hâm mộ đội bóng này “lên bổng, xuống trầm” với những kết quả thất thường khó tin. Đầu tiên là họ bất ngờ để thua Swansea với tỉ số 0-1, qua đó phải nhường lại ngôi đầu cho thày trò Sir Alex với 1 điểm kém hơn. Tuy nhiên, Man City đã trở lại là chính mình khi lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại CLB Chelsea đang có phong độ cực tốt.

 Ảnh minh họa

 Ji Dong Won ghi bàn thắng duy nhất cho Sunderland ở trận lượt đi


Những tưởng Man City sẽ tiếp tục gây sức ép lên đối thủ cùng thành phố ở vòng đấu tiếp theo. Thế nhưng “The Citizens” lại buông xuống ở trận hòa 1-1 với Stoke City, đẩy khoảng cách giữa họ và Man Utd lên tới 3 điểm. Về lý thuyết 9 vòng đấu cuối là chặng đường khá dài và khó có thể đoán trước được điều gì. Nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm từng được minh chứng ở những mùa giải trước, Man Utd biết cách giữ vững lợi thế của mình.
 
Thực chất cơ hội vẫn chưa hết với Man City vì họ còn trận đấu quyết định trực tiếp với Man Utd ở vòng 36 Premier League. Hiện tại đội bóng của ông Mancini vẫn vượt trội so với đối thủ về hiệu số bàn thắng (70-73). Do vậy chỉ cần đánh bại được “quỷ đỏ”, ngôi đầu sẽ vẫn thuộc về Man City.
 
Tuy nhiên, để làm nên cuộc lật đổ ngoạn mục đó, Man City trước tiên cần thắng bằng mọi giá trước các đối thủ ở những vòng đấu tới, trong đó có chướng ngại vật lớn là Arsenal.
 
Chưa nói tới “The Gunners” đang ở phong độ đỉnh cao, ngay cả Sunderland cũng hứa hẹn sẽ khiến Man City nhọc sức ở vòng đấu này. “Mèo đen” chính là đội bóng đã cho thày trò ông Mancini phơi áo ở trận lượt đi với tỉ số 0-1 trên sân Ánh Sáng.
 
Tiếp đội khách Sunderland trên sân nhà Etihad, Man City có quyền nghĩ tới một trận thắng, thậm chí là thắng đậm để thanh toán món nợ với đối thủ. Vì Etihad trở thành “thánh địa” của Man City ở mùa giải này khi họ giành được tới 20 trận thắng liên tiếp.
 
Trước đối thủ có hàng phòng ngự rất kín kẽ như Sunderland, Man City cần tới sức công phá mạnh mẽ. Đó là lý do nhiều người tin rằng Carlos Tevez sẽ lần đầu tiên được ra sân ngay từ đầu trận để sát cánh với đồng đội Aguero.
 
Mario Balotelli sau khi bất tuân mệnh lệnh và lời qua tiếng lại với HLV Mancini trong buổi tập gần đây nhiều khả năng sẽ phải ngồi dự bị như một án phạt cho “cậu bé hư”.
 
Điều chiến lược gia người Italia lo ngại chính là sự vắng mặt của trung vệ Lescott. Anh bị chấn thương vòm háng và sẽ phải nghỉ thi đấu. Rất may cho đội chủ nhà thủ quân Kompany đã kịp bình phục sau chấn thương bắp đùi và sẽ trở lại để đá cặp với Richard. Vị trí hậu vệ phải sẽ do Zabaleta đảm trách.
 
Về phía đội khách, Sunderland cũng trải qua chuỗi trận thắng thua rất thất thường và tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Cơ hội để đoàn quân HLV Martin O’Neill kiếm suất dự Europa League mùa sau vẫn còn và đó là lý do để Sunderland cố gắng kiếm dù chỉ 1 điểm trước Man City.
 
Chạm trán đối thủ rất mạnh nhưng “mèo đen” lại gặp tổn thất khá lớn về lực lượng khi Wayne Bridge không thể thi đấu, còn cựu cầu thủ Man Utd John O’Shea lại dính chấn thương đầu gối. Wes Brown, Titus Bramble, Kieran Richardson và cả Kieren Westwood mới bình phục chấn thương, chưa chắc đủ thể lực ra sân.
 
Dự đoán: Man City 3-1 Sunderland
 
Đội hình dự kiến hai đội:
 
Manchester City: Hart; Zabaleta, Richards, Kolo Toure, Clichy; Nasri, Yaya Toure, Barry, Silva; Aguero, Balotelli
 
Sunderland: Mignolet; O'Shea, Turner, Kyrgiakos, Bardsley; Larsson, Cattermole, Gardner, McClean; Sessegnon, Bendtner
 
*Cũng ở vòng đấu này Chelsea và Arsenal sẽ tới làm khách của Aston Villa và Queen Park Rangers. Trước những đối thủ yếu và đang vật lộn ở khu vực có nguy cơ xuống hạng, 2 đội bóng thành London có cơ hội cải thiện vị trí vị trí để hiện thực hóa mục tiêu giành suất dự Champions League.
 
Đội bóng đang dẫn đầu bảng – Man Utd sẽ đá muộn nhất vòng 30 với chuyến làm khách trên sân của Blackburn.


Đào Hoàng

Ý kiến bạn đọc