(VnMedia) - Có trận hòa 2-2 trên sân ĐKVĐ Sông Lam NA, nhiều người vẫn nghĩ K.Kiên Giang ăn may. Nhưng đến khi thầy trò Lại Hồng Vân tiếp tục làm mất mặt đội bóng đàn anh SHB.ĐN, khiến cả làng V-League phải ngã mũ. Trong lúc ấy, đội bóng "ngổ ngáo" K.KH cũng có trận hòa tại Pleiku, trong thế thiếu người như đội bóng K.Kiên Giang.
SHB.ĐN mất điểm vì khinh địch
Trong lần gặp gỡ đầu tiên trong lịch sử, SHB.ĐN đã có chiến thắng đậm 3-0 trước K.KG ở tứ kết cúp QG, cách đây tròn 1 tháng. Sự chênh lệch đẳng cấp khiến HLV Huỳnh Đức và học trò nghĩ việc có 3 điểm dễ như mở túi lấy đồ.
Sự chủ quan và lối chơi có phần bề trên không giúp đội chủ nhà có 3 điểm, trái lại tạo cơ hội cho tân binh K.Kiên Giang gây bất ngờ. Phút thứ 13, đội bóng Rạch Giá tung ra cú mã hồi thương khiến đối phương lẫn CĐV Đà thành chết sững. Từ pha đi bóng qua 2 cầu thủ SHB.ĐN, tiền đạo Akindele chuyền ngược vào phía trong cho Oseni đang chờ sẵn. Khi Cao Cường lẫn thủ môn Thanh Bình chưa kịp phản ứng, tiền đạo vừa lập cú đúp vào lưới SLNA, tung cú đệm lòng tung mành lưới đội chủ sân Chi Lăng.
Chỉ 1 phút sau khi đội nhà nhận bàn thua, tiền vệ Quốc Anh này đưa thế trận trở về cân bằng. Từ pha lao ra bắt bóng chần chừ của Quốc Việt, tiền vệ gốc xứ Quảng nhẹ nhàng dứt điểm từ khoảng cách gần gỡ hòa 1-1 và cởi nút thắt tinh thần cho SHB.ĐN.
Đáng lẽ SHB.ĐN phải tỉnh táo hơn sau khi bị đội bóng chiếu dưới ghi bàn trước. Song mọi điều chỉnh của HLV Huỳnh Đức đều dẫn đến một kịch bản tương tự. Trong một ngày chơi nhạt nhòa, đội trưởng Minh Phương thiếu hẳn những pha chuyền bóng sắc nét. Thanh Hưng chơi khá hay ở bên cạnh, song "Cu vịt" gặp chấn thương nên phải rời sân ở phút 85.
Đang lúc loay hoay tìm đường vào cầu môn K.KG, đội chủ nhà bỗng được nhận "quà". Phút 73, trung vệ Quang Huy có pha phạm lỗi không cần thiết, khi nhảy lên tranh bóng với Merlo trong vòng cấm địa. Từ chấm 11m, Phan Thanh Hưng có pha đệm lòng chính xác, nâng tỷ số lên 2-1 cho SHB.ĐN, sau khi Quốc Việt đổ người sai hướng.
Chưa dừng lại đó, chính trung vệ Quang Huy tiếp tục bỏ bóng đá người ở phút 77, ngay trước tầm quan sát của trọng tài Hoàng Anh Tuấn. Ông Tuấn "Thanh Trì" rút thẻ vàng thứ 2 buộc đội trưởng K.KG phải rời sân. Tận dụng thế hơn người, SHB.ĐN cũng có vài cú dứt điểm, song bóng đều đi quá thiếu chính xác.
Cuối cùng thói chủ quan của SHB.ĐN cũng phải trả giá ở phút bù giờ cuối cùng trận đấu. Từ pha bóng lộn xộn trước cầu môn SHB.ĐN, Oseni có mặt kịp thời đệm bóng từ cự ly gần gỡ hòa 2-2 cho đội khách. Trận hòa quả cảm ấy, giúp tân binh K.KG có trận hòa quý giá thứ 2 trên sân khách, trước những đàn anh như SHB.ĐN, SLNA.
SHB.ĐN (áo cam) tuột tay chiến thắng vì thói chủ quan ở hàng thủ
Khánh Hòa có điểm đầu tiên trên sân khách
Tại vòng 9 V-League, trận "derby" miền Trung giữa Hoàng Anh GL - K.Khánh Hòa cũng diễn ra khá căng thẳng. Trong 4 trận sân khách vừa qua, đội bóng phố biển đều chưa biết đến cảm giác có điểm rời sân.
Khích lệ cho HLV Hoàng Anh Tuấn khi đội bóng "ngổ ngáo" vẫn chơi rất hay trên sân nhà. Chưa kể trận đấu này, tiền đạo Agostinho trở lại trên ghế dự bị, mang lại nhiều phương án tân công cho đội khách. Trước đối thủ toàn thắng mình tại Pleiku từ năm 2007, K.KH lựa chọn bài phòng ngự phản công để đe dọa cầu môn của thủ môn ngoại Akpan.
Phút 45, đội trưởng Tấn Tài có pha đi bóng khó chịu từ cánh phải rồi bấm bóng loại cả hàng thủ của "Gỗ". Trong tư thế thuận lợi, tân binh Jose Perreira lại sút nối ra ngoài, dù không có một cầu thủ nào kèm cả.
Trước đó vài phút, hậu vệ Văn Học đã có pha cản người không bóng, tránh đội nhà nhận bàn thua, trước pha băng xuống dũng mãnh của Hoàng Thiên. Còn cú sút bóng của hậu vệ HAGL, Phùng Văn Nhiên sau đó lại đi trúng hàng rào từ khoảng cách 17m.
Trong thế trận giằng co ấy, K.Khánh Hòa gặp bất lợi khi cầu thủ nhập tịch Lê Văn Tân nhận thẻ vàng rời sân vào đầu hiệp 2. Chơi hơn người trong khoảng thời gian tầm 30 phút, "Gỗ" vẫn không thể nào ghi bàn vào lưới thủ môn Hoàng Tuấn.
Cú sút ở phút cuối cùng của tiền đạo Đức Dương lại bật khung gỗ đội khách ra ngoài, khiến Hoàng Anh GL phải rời sân với chỉ 1 điểm, dù có không ít cơ hội để giải quyết trận đấu.
Ý kiến bạn đọc