(VnMedia) - Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng cả Inter và Bayern đều bất ngờ “ngã ngựa” trước 2 đối thủ dưới cơ, Marseille và Basel trong trận lượt đi. Tuy nhiên, đêm nay, họ đều được trở về sân nhà và đó chính là điểm tựa để người Milano và Bavaria tin vào những cuộc ngược dòng.
Inter xóa ảo vọng Marseille
Cuối cùng thì Inter Milan đã tìm lại niềm vui chiến thắng. 3 điểm có được trước Chievo cuối tuần qua đã chấm dứt chuỗi 9 trận không biết mùi thắng lợi của thầy trò Claudio Ranieri. Chẳng vì thế mà “Gã thợ hàn” đã phải bật khóc trong khoảnh khắc trung vệ Walter Samuel đốt lưới “Lừa bay”. Khi những cảm xúc đã vỡ òa, Inter Milan có quyền hi vọng vào một diện mạo mới trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League.
![]() |
Inter sẽ tìm lại cảm giác chiến thắng? |
Trong trận lượt đi tại Velodrome, bàn thua muộn màng ở phút bù giờ thứ 3 đã đẩy Inter Milan đối mặt với nguy cơ bị loại trước ngưỡng cửa tứ kết. Một trận thua có phần tiếc nuối nhưng phải thừa nhận, hàng công Inter đã trình diễn một lối chơi nhợt nhạt thiếu sức sống.Tuy nhiên, Nerazzurri đã thay đổi chỉ trong 2 tuần đấu vừa qua. Sau một loạt 5 trận không ghi bàn, Inter đã 4 lần nổ súng trong 2 trận đấu gần nhất. Sau những trận liên tiếp thủng lưới, lần đầu tiên Julio Cesar không phải vào lưới nhặt bóng. Vẫn chưa thấy bóng dáng của một lối chơi thực sự gây ấn tượng, nhưng rõ ràng là một số cá nhân đã thể hiện được những tiến bộ đáng kể về phong độ, như Julio Cesar, Walter Samuel, Diego Milito và đặc biệt là Dejan Stankovic và Wesley Sneijder.
Trái tim Inter đã đập trở lại và chiến thắng trước Chievo có ý nghĩa vô cùng quan trọng trước trận lượt về với Marseille. Chỉ cần có 2 bàn thắng và không để lọt lưới, thầy trò Claudio Ranieri sẽ là những người giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng bởi hàng công Inter vẫn đang gặp những trục trặc. Trong trận đấu với Chievo cuối tuần qua, dù đã có 2 bàn thắng nhưng Inter vẫn phải phụ thuộc vào những pha lập công của hàng hậu vệ. Còn ở hàng tiền đạo, Nerazzurri vẫn thể hiện sự bế tắc. Đó cũng chính là điều khiến Ranieri nổi nóng ở trận lượt đi.
Với thất bại 0-1 ở trận lượt đi, Inter đang ở vào thế bất lợi nhưng khoảng cách mong manh đó chẳng đủ để Marseille tự tin hơn trước trận lượt về. Còn với Ranieri, đây sẽ là dịp để ông khẳng định trận thua tại Velodrome chỉ là cú vấp tai hại. Về lực lượng, Inter chỉ thiếu vắng 2 vị trí là Andrea Ranocchia (chấn thương) và Cristian Chivu (treo giò).
Về phía Marseille, lối chơi phòng ngự phản công nhiều khả năng sẽ được HLV Didier Deschamp sử dụng. Sự trở lại quan trọng của tiền đạo Loic Remy sẽ giúp đại diện Ligue 1 có thêm sự lựa chọn trên hàng công. Cho dù có lợi thế sân nhà nhưng thực sự Marseille không phải đối thủ dễ chơi với đội bóng thành Milan.
Dự đoán: Inter thắng 2-0
Đội hình dự kiến:
Inter Milan: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo , Zanetti, Stankovic, Cambiasso, Sneijder, Milito, Forlan.
Marseille: Mandanda, Azpilicueta, Diawara, Nkoulou, Morel, Diarra, Cheyrou, Amalfitano, Valbuena, Ayew, Remy.
“Hùm xám” thách thức Basel
Thêm một lần nữa ở mùa giải này, bóng đá châu Âu lại ngả mũ trước Basel. Sau khi loại ĐK Á quân Man Utd ở vòng bảng, đại diện Thụy Sĩ tiếp tục tạo nên cơn địa chấn khi hạ gục Bayern Munich 1-0 ngay tại sân nhà Jacob Park. Với kết quả đó, thầy trò Heiko Vogel hoàn toàn có thể lập nên chiến tích như APOEL đã từng hạ Lyon. Tuy nhiên, đó là mục tiêu quá khó của đội bóng áo đỏ xanh, đặc biệt khi ở trận đấu tới, họ phải hành quân tới Allianz Arena.
![]() |
"Hùm xám" sẽ quật ngã Basel? |
Tinh thần chiến đấu chính là điều đã tạo nên bản sắc của Basel ở mùa bóng này, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà Jacob Park. Bàn thắng duy nhất của Valentin Stocker trong trận lượt đi đã ít nhiều thể hiện tham vọng lật đổ của thầy trò Heiko Vogel ở mùa bóng này. Và trong chuyến làm khách tới, nếu tiếp tục duy trì niềm hưng phấn, đại diện Thụy Sĩ hoàn toàn có thể làm nên cú sốc mà chút nữa họ đã tạo ra tại Old Trafford trong trận đấu với MU ở vòng bảng.
Tuy nhiên, Jupp Heynckes là một trong những HLV dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu. 90 phút ở Jacob Park trong trận lượt đi là đủ để chiến lược gia 66 tuổi này rút ra những bài học kinh nghiệm. Thất bại lớn nhất của “Hùm xám” trên đất Thụy Sĩ chính là sự bế tắc của hàng công. Tuy nhiên, cuối tuần qua, đội bóng xứ Bavaria đã giải tỏa những mối nghi ngại bằng 7 bàn thắng vào lưới Hoffenheim. Đó chính là thách thức lớn nhất mà Basel phải vượt qua trước khi mơ mộng vào tấm vé đi tiếp.
Về lực lượng, Bayern không có sự thiếu vắng nào đáng tiếc. Thậm chí, họ còn đón chào sự trở lại của đội phó Bastian Schwensteiger. Mario Gomez, người vừa lập hat-trick vào lưới Hoffenheim vẫn là niềm hi vọng của “Hùm xám” trong thế trận tấn công sẽ diễn ra đêm nay.
Dự đoán: Bayern thắng 4-1
Đội hình dự kiến:
Bayern Munich: Neuer, Lahm, Boateng, Badstuber, Alaba, Kroos, Schweinsteiger, Robben, Muller, Ribery, Gomez.
Basel: Sommer, Steinhofer, Abraham, Dragovic, Degen, Shaqiri, Huggel, G.Xhaka, F.Frei, Streller, A.Frei.
Ý kiến bạn đọc