Inter chia tay Champions League: Cái kết của Ranieri

12:07, 15/03/2012
|

(VnMedia) - Nỗi buồn và giọt nước mắt của Ranieri đã rơi trên thảm cỏ Giuseppe Meazza nhưng nó hoàn toàn trái ngược với xúc cảm cách đó chỉ 4 ngày. Inter Milan đã cay đắng dừng bước tại đấu trường Champions League và đó có thể đã là cái kết cho “Gã đầu bạc” Ranieri. 

 Ảnh minh họa

 Ranieri đã thất bại khi cầm quân Inter


Thời điểm trọng tài Pedro Proenca nổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu lượt về vòng 1/8 Champions League cũng là lúc các cầu thủ Inter Milan gục đổ trên sân bóng. Nỗi buồn và những giọt nước mắt đã hiển hiện trên khuôn mặt các Interisti bởi họ đã đón nhận một sự thực phũ phàng: Inter Milan đã chính thức nói lời chia tay với đấu trường danh giá nhất châu Âu. Một cái kết bi thảm nhưng xét cho cùng, đó lại là hệ quả tất yếu của màn trình diễn nhạt nhòa trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Trong cái khoảnh khắc bi thương tại Giuseppe Meazza, dễ nhận thấy hơn cả là những giọt nước mắt trên khuôn mặt "Gã đầu bạc" Claudio Ranieri. Chỉ 4 ngày trước đó, cũng những giọt nước mắt này nhưng Inter Milan ở vào một tình thế hoàn toàn khác. Chiến thắng muộn màng trước Chievo đã chấm dứt chuỗi 9 trận không biết mùi chiến thắng của nửa xanh thành Milan. Tuy nhiên, nó không đủ để cứu Nerazzurri thoát khỏi "lưỡi hái" Marseille. Bàn thắng định mệnh của Brandao vào phút bù giờ thứ 2 đã khiến 80 vạn CĐV có mặt tại Giuseppe Meazza chết lặng.
 
Vẫn những ngôi sao đã từng đưa Inter tới cú ăn 3 lịch sử cách đây 2 năm nhưng diện mạo của họ đã hoàn toàn thay đổi. Và sau cùng thì người được nhắc tới nhiều nhất vẫn là Claudio Ranieri. Ngày 22/9/2011, chiến lược gia 60 tuổi này bước tới Giuseppe Meazza mang theo bao hi vọng về công cuộc hàn gắn con tàu đổ vỡ Inter thời hậu Gasperini. Niềm tin tưởng của Chủ tịch Massimo Morrati ít nhiều được đền đáp khi Ranieri đã đưa Inter từ vị trí thứ 17 trên BXH trở lại cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.

Nhìn lại những ngày ở Inter của Ranieri, chúng ta hẳn phải khâm phục. Ranieri đến trong tình cảnh “chơi cờ thế” và khi thị trường mùa Đông mở cửa, ông cũng chưa mang về một ai đúng theo ý mình. Nhưng Ranieri giải thế cờ rất cừ. Giải để tất cả đều phải tâm phục khẩu phục. Giải để tiếp tục vang danh Gã thợ hàn đã có thể ráp nối một đội hình lủng củng, thiếu sức sống thành một đội hình chiến thắng.
 
Thực tế, nếu nhìn vào bảng thành tích của Ranieri, người ta sẽ hiểu. Ông đi qua rất nhiều CLB lớn, nhưng chưa một lần đoạt được danh hiệu nào đáng kể ngoài một vài chiếc Cúp Quốc gia. Việc thiếu danh hiệu khiến Ranieri không được tin tưởng lắm ở vai trò nhà chinh phục. Người ta quá quen ông ở vai trò người cứu vớt. Cứ ở đâu nước sôi lửa bỏng, chỉ cần liên hệ với Ranieri, ông sẽ đưa họ thoát khỏi khủng hoảng. Nhưng khi ổn định, họ sẵn sàng quên tên ông.
 
Bởi vậy mà 165 ngày gắn bó cùng Giuseppe Meazza của Ranieri đang đứng trước nguy cơ phải dừng lại. Khác với Roman Abramovich, Massimo Morrati là một người kiên nhẫn. Tính cách đó đã ít nhiều được thể hiện trong chuỗi 9 trận tệ hại vừa qua của Inter Milan. Ranieri vẫn tại nhiệm nhưng thất bại tại đấu trường Champions League xem ra là nỗi đau quá lớn với nhà tài phiệt dầu mỏ nước Ý. Kiên nhẫn là thế song cũng phải thừa nhận trong 4 mùa giải vừa qua, Morrati đã có tới 4 lần “trảm” tướng. Nói như thế để thấy rằng khả năng ra đi của “Gã thợ hàn” là điều khó tránh khỏi.
 
Trong gần 20 năm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Inter Milan, Massimo Morrati đã có tới 5 chức vô địch Serie A, 4 cúp Quốc gia Italia. Tuy nhiên, nhà tài phiệt 66 tuổi này chỉ duy nhất 1 lần đứng trên đỉnh cao châu Âu. Cái khoảnh khắc đáng nhớ vào mùa Hè 2011 đã qua đi và đó vẫn là ước mơ cháy bỏng của Morrati và BLĐ nửa xanh thành Milan. Rafael Benitez, Leonardo, Gian Piero Gasperini đã lần lượt “bật bãi” khỏi Giuseppe Meazza và người kế tiếp có thể sẽ là Claudio Ranieri.
 
Nếu ở 1 đội bóng khác, có lẽ Ranieri đã phải ra đi trước thời điểm Inter bước vào cuộc tiếp đón Marseille. Tuy nhiên, cũng có lẽ vì sự kính nể mà Chủ tịch Morrati chưa một lần tỏ ý chiêu mộ một nhà cầm quân tầm cỡ. Nhưng khi những mối hàn đã rạn nứt, chẳng ai dám chắc “Gã đầu bạc” sẽ còn cơ hội sửa sai trong khoảng thời gian còn lại ở mùa bóng này. Trong khi tấm vé dự Champions League mùa sau đang dần trôi xa tầm tay Inter Milan thì thất bại tại sân chơi số 1 châu Âu mùa này có thể đã là hồi hết cho Ranieri.


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc