(VnMedia) – 8 bàn thắng đã được ghi trong trận cầu trên sân Thanh Hóa, đội nhà đã chơi rất nỗ lực nhưng chung cuộc, chiến thắng đã thuộc về CLB Hà Nội với tỉ số 5-3.
Thanh Hóa của HLV Triệu Quang Hà đang lâm nguy sau chuỗi trận không được như ý muốn và đang ngày càng tụt sâu xuống dưới đáy BXH. Khó khăn chồng chất khó khăn khi ở vòng này, đối thủ của Thanh Hóa đã đội bóng có phong độ đang lên cao là CLB bóng đá Hà Nội.
Việc thiếu vắng cả Xuân Hợp lẫn Bật Hiếu khiến cho hàng thủ của Thanh Hóa thực sự khó khăn ở trận đấu này khi HLV Triệu Quang Hà không có trong tay phương án thay thế hiệu quả. Phía CLB Hà Nội, Thành Lương cũng không có mặt do đã nhận đủ 3 thẻ vàng trước đó, nhưng với Công Vinh và Timothy, ông Nguyễn Thành Vinh vẫn có đủ những quân bài tốt để triển khai thế trận tấn công. Trên thực tế, Công Vinh và Timothy đã có một trận đấu hay. Một mình Timothy với những pha càn lướt, thắng trong hầu hết các pha tranh chấp tay đôi đã khiến cho hàng thủ Thanh Hóa cả trận phải khốn khổ. Công Vinh với tấm băng đội trưởng trên tay đã đảm nhiệm tốt vai trò dẫn dắt lối chơi, lập cú đúp và kiến tạo thông minh cho đồng đội ghi bàn.
Hàng tiền vệ của Thanh Hóa với Văn Thắng, Văn Hiển đã có phần thua kém so với hàng tiền vệ của CLB Hà Nội với Văn Vinh, Trọng Lộc. Khi trận đấu trôi qua được hơn chục phút, Công Vinh với pha đột phá rồi dứt điểm chéo góc tung lưới Vĩnh Lợi đem về bàn thắng mở tỉ số cho CLB Hà Nội.
Công Vinh lại tỏa sáng với 1 cú đúp vào lưới Thanh Hóa
Những phút tiếp theo, thế trận cân bằng được tạo lập, Thanh Hóa với sự nỗ lực cao dần triển khai lại được thế trận với những pha lên bóng nguy hiểm. Phút thứ 37, Công Vinh lùi sâu hỗ trợ tấn công nhưng không thể chiếm ưu thế trong pha đối đầu và bị Sunday vượt qua. Từ một góc rất hẹp, Sunday tung cú sút sệt, bóng đi căng hiểm khiến Đức Cường không kịp phản ứng, 1-1 cho Thanh Hóa.
Đến phút bù giờ của hiệp 1, Văn Hiển có đường tạt bóng qua đầu hàng thủ CLB Hà Nội, Dasilva băng xuống phá bẫy liệt vị, đỡ ngực rồi tung cú vô-lê đẹp mắt, bóng đi căng và Đức Cường lại một lần nữa không thể cản phá. Thanh Hóa vượt lên dẫn trước, hàng thủ của CLB Hà Nội vẫn tiếp tục chơi không tốt, không bảo vệ được những thành quả mà hàng công tạo ra.
Sang đến hiệp 2, một kịch bản không thể ngờ tới đã xảy ra, Thanh Hóa đã không còn đủ sức và đủ sự sắc sảo để chạy đua cùng CLB Hà Nội và đội khách đã nã được tới 4 bàn thắng vào lưới Vĩnh Lợi.
Trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút thứ 57 khi từ quả phạt góc, Công Vinh tạt bóng để Ambrose bay người đánh đầu hiểm hóc tung lưới Vĩnh Lợi. Đến phút thứ 65, CLB Hà Nội vượt lên dẫn trước 3-2 khi Timothy có pha ghi bàn quen thuộc: càn lướt mạnh mẽ, đè mặt hậu vệ Thanh Hóa rồi dứt điểm chuẩn xác thành bàn.
Sự kịch tính của trận đấu lên tới đỉnh điểm khi ở phút thứ 77, Andrew có bàn thắng gỡ hòa 3-3. Sau bàn thắng này, Thanh Hóa có vài cơ hội nữa để nâng tỉ số và có lẽ, HLV Triệu Quang Hà và các học trò sẽ còn phải tiếc nuối khi không cụ thể hóa được cơ hội để mang lợi thế về cho mình. Đến phút này, khán giả Thanh Hóa vẫn cổ vũ nhiệt tình và cảm thấy hài lòng trước màn trình diễn của đội nhà.
Tuy nhiên, Công Vinh đã thế hiện giá trị của một ngôi sao đúng lúc. Trong thời điểm khó khăn, Công Vinh đã tỏa sáng. Phút thứ 82, Công Vinh có pha kiến tạo chuẩn xác khi cú chuyền bóng của anh đã loại hoàn toàn hàng thủ Thanh Hóa. Thanh Vân băng xuống dứt điểm một chạm nhanh, bóng đi thẳng vào lưới Vĩnh Lợi.
Đến phút bù giờ của trận đấu, từ một pha bóng phản công, Timothy có bóng và băng xuống rất nhanh. Tốc độ và sức mạnh của “Bò mộng” đã phát huy hiệu quả, bóng đến chân Công Vinh và sau cú lốp bóng chuẩn xác qua đầu Vĩnh Lợi, Công Vinh đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của Thanh Hóa, ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 5-3 cho CLB Hà Nội.
Nụ cười đã nở trên môi ông Nguyễn Thành Vinh, CLB Hà Nội đang ngày càng khởi sắc. Chiến thắng trước Đồng Tháp, trận hòa trước SHB Đà Nẵng, trận thắng trước Thanh Hóa, các kết quả tốt của CLB Hà Nội đều có dấn ấu của Công Vinh.
Ý kiến bạn đọc