(VnMedia) – Từ HN T&T sang CLB Hà Nội, Công Vinh cứ liên tục tỏa sáng theo kiểu đứt quãng bởi phải nghỉ thi đấu triền miên vì chấn thương. Sau trận hòa không tỉ số với SLNA, ngôi sao của CLB Hà Nội lại trở thành bệnh nhân.
Tan trận đấu, ông Nguyễn Thành Vinh đã dành lời khen ngợi cho tiền đạo con cưng của mình: “Công Vinh rất chuyên nghiệp. Trước khi trận đấu diễn ra, bác sĩ đã nói rằng Công Vinh không thể thi đấu. Cậu ấy bị viêm chân răng rất nặng và mất ngủ cả đêm. Tuy vậy, Công Vinh vẫn nói rằng mình ra sân đá được, cậu ấy rất chuyên nghiệp. Với tình trạng như vậy, Công Vinh không thể thi đấu với phong độ cao được. Sau trận đấu này, Công Vinh đã bị chấn thương rác cơ đùi và phải nghỉ thi đấu dài hạn”.
Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu, Công Vinh không thể cống hiến 100% sức lực cho đội bóng của mình bởi chấn thương. Khi còn ở HN T&T, đội bóng này đã phải đưa Công Vinh sang Bồ Đào Nha chữa trị. Về với CLB bóng đá Hà Nội, sau khi chấn thương, trở lại và tỏa sáng, giờ đây Công Vinh lại thành bệnh nhân.
Trở lại với trận đấu, SLNA sau khi có đến cả loạt trận đấu hòa, đã lại có thêm một trận hòa nữa trước “người anh em” là CLB Hà Nội. Nói như vậy bởi HN ACB trước kia có quan hệ khá tốt với SLNA. Ông Nguyễn Hồng Thanh của SLNA có xuất hiện trên sân Hàng Đẫy, và trước đây, “Khổng Minh xứ Nghệ” cũng đã có thời gian cộng tác với bầu Kiên.
Công Vinh chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu dài hạn
Trận cầu trên sân Hàng Đẫy mang rất nhiều không khí, hồn cốt xứ Nghệ, từ dưới sân đến trên khán đài. CĐV SLNA đã phủ kín khán đài B sân Hàng Đẫy, tạo thành một chảo lửa thành Vinh giữa lòng Hà Nội.
Đáng tiếc, mặc dù nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả như vậy, SLNA đã chơi một trận đấu không thực sự tốt, với phong độ không cao. Chỉ có hàng thủ của SLNA với sự chỉ huy của trung vệ đội trưởng Huy Hoàng hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trận đấu này. Với Đình Đồng và Âu Văn Hoàn ở 2 cánh, cùng sự xuất sắc của Minh Phong trong khung thành, SLNA đã không bị thủng lưới bàn nào trong suốt trận.
Trên hàng tấn công, Trọng Hoàng, Quang Tình, Văn Bình cùng Hector chơi ở khu trung tuyến, hỗ trợ cho cặp Abass và Bebbe. Hàng tiền vệ cũng chỉ làm tốt nhiệm vụ phong tỏa các mũi tấn công bên phía CLB Hà Nội chứ chưa có những pha lên bóng sắc sảo và đủ sức mạnh xuyên phá để mang về chiến thắng cho SLNA.
Bên phía CLB Hà Nội, Công Vinh chỉ có mặt trên sân 35 phút rồi bị thay ra do chấn thương. Đá bên hành lang trái, Công Vinh lại thể hiện một phong độ tệ hại trong ngày tái ngộ đội bóng quê hương. Timothy đã “tắt điện” trước lối đá quyết liệt, đeo bám khó chịu của hàng thủ SLNA. Thành Lương đã chơi rất nỗ lực và có một vài pha quấy phá trước khu cấm địa đối phương, nhưng cũng không thể bùng nổ và chuẩn xác ở những pha bóng cuối cùng.
Văn Vinh đã chơi tốt sau một thời gian dài vắng mặt vì chấn thương
Suốt 90 phút, thế trận diễn ra khá cân bằng và cả 2 đội bóng đều tạo ra được những pha hãm thành nguy hiểm. Trọng Hoàng, Timothy đều đã có cơ hội nhưng không dứt điểm trúng cầu môn. Những pha dứt điểm nguy hiểm thì đều bị Viết
Sang đến hiệp 2, một thế trận cân bằng, nhưng đều đều và tẻ nhạt diễn ra. Bên phía CLB Hà Nội, người chơi tốt nhất là Văn Vinh, một cầu thủ cũng quê gốc Nghệ An. Những pha xuống bóng đến từ Văn Vinh mang đến một vài lợi thế cho đội chủ nhà. Timothy rồi Thành Lương đều đã có cơ hội dứt điểm, nhưng cũng không thành bàn. Abass và Bebbe của SLNA lại tiếp tục kém duyên và tạo ra sự thất vọng cho các CĐV.
Hòa 0-0, nhà ĐKVĐ SLNA chính thức trở thành “Vua hòa” của V-League. HLV Hữu Thắng có phát biểu rằng nhiều người đã gọi ông bằng cái tên “Hữu Hòa” thay vì Hữu Thắng.
Ý kiến bạn đọc