(VnMedia) - Sân Hàng Đẫy không đông trong trận đấu muộn của vòng 11 và hai đội bóng CLB Hà Nội và Navibank Sài Gòn đã chia điểm sau trận cầu khá tẻ nhạt.
Hai “đại gia vỡ mộng”phải đá với nhau với mục tiêu kiếm 3 điểm để chạy xa khu vực cuối bảng. Thế nhưng, cả CLB Hà Nội và Navibank Sài Gòn đều chơi không thực sự tốt và không thể có chiến thắng.
Công Vinh không kịp bình phục chấn thương để trở lại và chỉ với Timothy đá cắm cùng Thành Lương hỗ trợ phía sau, hàng công của CLB Hà Nội đã không thực sự sắc sảo. Những đợt tấn công dễ dàng bị bẻ gãy bởi hàng thủ của Navibnak Sài Gòn. Đội trưởng Việt Cường và Long Giang đều đã chơi tốt ở trận đấu này.
Ở phần sân bên kia, tiền đạo chủ lực Fonseca của Navibank Sài Gòn đã không vượt qua được sự truy cản của cặp trung vệ Đại Đồng – Mboussi của CLB Hà Nội.
Hiệp 1 trôi qua khá tẻ nhạt với cơ hội đáng chú ý nhất là cú đánh đầu dội xà ngang khung thành
Sang đến hiệp 2, Quang Hướng có bàn thắng mở tỉ số cho Navibank Sài Gòn ở phút thứ 60. Mãi đến phút thứ 84, CLB Hà Nội mới có bàn thắng gỡ hòa sau khi Ambrose bật cao đánh đầu tung lưới
Không có bàn thắng nào được ghi thêm và 2 đội rời sân với kết quả hòa chung cuộc 1-1. Có 12 điểm sau 11 vòng đấu, CLB Hà Nội vẫn lặn ngụp ở nhóm cuối bảng.
Những pha không chiến quyết liệt trên sân Hàng Đẫy:
Rất nhiều những pha không chiến quyết liệt diễn ra trong trận đấu
Aniekan tranh chấp bóng với Văn Vinh
Hàng thủ CLB Hà Nội trận này đã chơi khá tốt
Tránh ra không "ăn" gầm giầy vào mặt
Thủ thành hộ pháp Santos cản phá được khá nhiều những pha bóng bổng
Từ một pha không chiến, Ambrose ghi bàn thắng gỡ hòa cho CLB Hà Nội
Long Giang liên tục phải hoạt động để phong tỏa Thành Lương và Timothy
Đội trưởng Navibank Sài Gòn Việt Cường bay người cản phá bóng trước Timothy
Ý kiến bạn đọc