(VnMedia) - Việc bán đồng loạt tới 20 cầu thủ tưởng chỉ là cậu chuyện viễn tưởng ở một đội bóng. Thế nhưng đó lại là “cơn ác mộng” mà đội bóng giàu truyền thống nhất của Scotland - Glasgow Ranger đang phải đối mặt.
Như đã biết, Glasgow Ranger đã chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản lên chính quyền thành phố do thua lỗ triền miên và không có khả năng chi trả. CLB này hiện đang được điều hành bởi một ủy ban ứng cứu khẩn cấp.
Theo Paul Clark, người điều hành tạm thời CLB Glasgow, đội bóng cần cắt giảm quỹ lương từ 25 tới 75% để có được khoản tiền tiết kiệm 1 triệu bảng/tháng. Tuy nhiên, trong trường hợp tất cả cầu thủ đều nhất quyết không nhượng bộ thì đội bóng buộc phải tính tới trường hợp sa thải tới 20 cầu thủ.
“Trước mắt chúng tôi sẽ thuyết phục cầu thủ tự nguyện giảm lương để ở lại và cứu đội bóng. Nhưng ngay cả khi chấp thuận giảm 50% mức lương vẫn có 8 tới 11 cầu thủ sẽ được chấm dứt hợp đồng sớm”, ông Paul Clark phát biểu trong buổi họp báo mới đây.
Cũng theo ông này, hiện một số tập đoàn của Mỹ và khu vực Viễn đông đã bày tỏ mong muốn được mua lại CLB Glasgow Ranger. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng như chính quyền thành phố tỏ ra thận trọng và đưa ra yêu cầu người chủ tương lai của Glasgow phải thực sự nghiêm túc và có chiến lược vực dậy đội bóng.
Minh Quang -
(Sport)
Ý kiến bạn đọc