(VnMedia) - CLB Chelsea vừa thông báo chính thức quyết định sa thải HLV Villas Boas. Người sẽ tạm thời dẫn dắt đội bóng cho tới cuối mùa giải là trợ lý Robert Di Matteo. Việc cựu HLV Porto ra đi đã được dự báo trước sau chuỗi thành tích tồi tệ của “The Blues”.
Tin dữ từ chủ tịch Abramovich
Trong thông báo của mình, CLB Chelsea đã xác nhận thông tin này kèm theo đó là những lời cảm ơn xã giao đối với ông Boas. “HLV Boas chính thức chia tay Chelsea sau vòng 27 Ngoại hạng Anh. Chúng tôi đánh giá cao những gì ông Boas làm được cho đội bóng trong 8 tháng qua. Tuy nhiên, đáng tiếc là mối quan hệ giữa hai bên đã buộc phải chấm dứt sớm hơn dự kiến”.
![]() |
Thất bại trước West Brom đã khiến ông Boas bị sa thải sớm hơn dự kiến |
Phía Chelsea cũng cho biết, Di Matteo - trợ lý HLV sẽ tạm thời đảm trách chiếc ghế tại sân Stamford Bridge cho tới cuối mùa giải. Trong lúc đó, báo chí chờ đợi một phản ứng từ HLV Boas nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn giữ thái độ im lặng.
Việc HLV Boas bị sa thải là chuyện không khiến ai ngạc nhiên. Ngay trước thềm trận đấu với Bolton ở vòng 27 Ngoại hạng Anh, vị tỉ phú người Nga đã bất ngờ cho triệu tập cuộc họp bất thường để bỏ phiếu tín nhiệm đối với ông Boas.
Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài TSF có trụ sở tại Lisbon, HLV Boas từng nói “cứng” rằng, chẳng vị chủ tịch nào dại dột tới mức bỏ ra số tiền kỷ lục (13 triệu bảng phá bỏ hợp đồng với Porto) để đưa ông về Chelsea và sau đó lại sa thải ngay trong mùa giải đầu tiên. Đúng là khả năng đó ít xảy ra nhưng không phải là việc không thể!
Chưa đầy 24h sau khi Chelsea thua muối mặt trước CLB West Brom và tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 5 nhưng đã bị Arsenal bỏ xa 3 điểm, ông đã phải ra đi trong lặng lẽ.
Kết cục tất yếu
Ngày 22/6/2011, Chelsea hân hoan thông báo, họ đã sở hữu một trong những HLV tài ba nhất thế giới vào thời điểm đó. Villas Boas mới 33 tuổi, là HLV trẻ nhất tại Ngoại hạng Anh nhưng cũng nhận được những lời khen và đánh giá hoàn hảo nhất. Nào là “Mourinho mới”, “ngài hattrick” hay chuyên gia tâm lý trong phòng thay đồ .... tất cả đều kỳ vọng ông Boas sẽ đem tới một sự khởi sắc cho Chelsea sau sự ra đi của “ông già bảo thủ” Ancelotti.
Thế nhưng đời chẳng như là mơ. Ông Boas không những không thể đưa Chelsea lật đổ ách thống trị của Man Utd mà thậm chí còn thua xa người tiền nhiệm về khả năng bài binh bố trận, đối nhân xử thế ở một tập thể đầy “sao” như Chelsea.
![]() |
Trợ lý Di Matteo (phải) sẽ tạm nắm quyền tại Chelsea |
Ông Boas được kỳ vọng rất nhiều đầu mùa giải với mục tiêu đưa Chelsea đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh và tiến sâu vào Champions League. Thì nay ngay khi mùa giải chưa kết thúc, “The Blues” đã đứng ngoài cuộc đua ở giải quốc nội. Tất cả hy vọng của Chelsea chỉ là một suất dự Champions League mùa giải sau. Thế nhưng mục tiêu khiêm tốn đó cũng khó mà đoạt được nếu Chelsea vẫn tiếp tục giữ phong độ tệ hại như hiện nay.
Champions League – đấu trường được chủ tịch Abramovich kỳ vọng nhất cũng quá tầm với của đội bóng thành London. Trước một Napoli không cùng đẳng cấp nhưng Chelsea vẫn dễ dàng bị đánh bại tới 1-3 và cửa đi tiếp không hề sáng sủa dù họ vẫn còn trận lượt về tại Stamford Bridge. Cúp FA lúc này trở thành chỗ dựa duy nhất của Chelsea. Thế nhưng danh hiệu này không thể giúp vị chủ tịch người Nga “giải tỏa cơn khát”.
Ông Boas thất bại cùng với Chelsea cũng là điều dễ hiểu. Đội bóng không được đầu tư đúng mức và kịp thời để có thể cạnh tranh với 2 đội bóng thành Manchester. Lực lượng ngày càng suy yếu vì tuổi tác, chấn thương trong khi lứa cầu thủ trẻ chưa đủ độ chín để kế cận.
Không rõ có phải “chót” khẳng định sẽ làm hồi sinh Torres, bản hợp đồng đắt kỷ lục và cũng phí phạm kỷ lục của Chelsea hay không, ông Boas sử dụng cầu thủ người Tây Ban Nha này gần như mọi lúc, mọi nơi bất chấp việc anh cứ tịt ngòi từ ngày này sang tháng khác. Drogba, Kalou hay Sturridge đều là những lựa chọn thứ yếu. Hệ quả là hiệu suất ghi bàn của Chelsea sa sút trông thấy.
Trong khi đó, hàng thủ vốn là điểm mạnh của Chelsea thì nay trở thành gánh nặng cho toàn đội. Sức nặng tuổi tác khiến đội trưởng Terry không còn xông xáo và nhạy bén như thường thấy. Còn các “đối tác” như David Luiz, Cahill không đủ kinh nghiệm để khỏa lấp. Điều dễ nhận thấy là Chelsea luôn dễ dàng bị bất cứ đối thủ nào chọc thủng lưới.
Khi tinh thần toàn đội đang đi xuống, ông Boas lại không có được bất cứ quyết sách nào thực sự đủ mạnh để vực dậy toàn đội. Không những vậy, ông lại sa vào chuyện lục đục với các chủ chốt của đội như Lampard, A.Cole, Essein để rồi nhận lấy hậu quả đắt giá!
Villas Boas là HLV trẻ tuổi và có tài. Chỉ có điều ông đã chọn nhầm đích đến là Chelsea để thử sức, nơi có sự hiện diện của một “nhà tài phiệt” luôn có sở thích can thiệp vào chuyện chuyên môn và từng thay HLV như thay áo. Đó là bài học đắt giá cho ông Boas nhưng cũng thực sự cần thiết để chiến lược gia 33 tuổi này có thể vươn tới tầm của một “Mourinho mới”.
Ý kiến bạn đọc