(VnMedia) – Được chơi trên sân nhà Stamford Bridge và tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm, thế nhưng Chelsea vẫn không thể giành chiến thắng trước Tottenham và đành chấp nhận chia điểm sau trận hòa 0-0. Bóng đá vài lần tìm đến xà ngang, cột dọc khung thành khiến các cầu thủ Chelsea chỉ còn biết kêu trời.
Sau trận thua Man City với tỷ số 1-2 trên sân Etihad, Chelsea trở về sân nhà Stamford Bridge để đón tiếp đội bóng cùng thành phố - Tottenham. Đây là trận đấu được đánh giá rất hấp dẫn và kịch tính bởi Chelsea và Tottenham đều có chung mục đích: giành vé dự Champions League ở mùa giải tới.
Tân HLV Di Metteo đã quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất của Chelsea. Ở trận đấu hôm nay, Drogba được đá ngay từ đầu trận trong khi Torres ngồi trên băng ghế dự bị. Ở hàng thủ, đội trưởng John Terry đã trở lại để sát cánh cùng đội hình so tài với Tottenham.
Đã quá hiểu nhau nên Chelsea và Tottenham đều bỏ qua khâu tham dò để nhập cuộc nhanh. Tính chất quan trọng của trận đấu đã khiến The Blues và đội khách chơi khá thận trọng, chắc chắn vì không muốn mắc sai lầm.
Tottenham là đội bóng tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Ở phút thứ 7, cầu thủ Assou-Ekotto đã có pha dứt điểm căng về phía khung thành Chelsea. Tuy nhiên, trung vệ đội trưởng John Terry đã kịp thời cản phá.
Sau những phút bị đội khách Tottenham chơi lấn lướt, chủ nhà Chelsea đã chỉnh đốn lại đội hình và tổ chức phản công. Đoàn quân HLV D Matteo đã nhanh chóng lấy lại khu trung tuyến và tung ra những đợt tấn công nhanh về phía khung thành Tottenham.
Phút thứ 20, tiền vệ Essien đã tung ra cú sút đầy uy lực từ khoảng cách hơn 25m. Bóng đi rất căng và nguy hiểm. May cho Tottenham khi Scott Parker đã kịp thời cản phá thành công trong khi thủ thành Friedel đang bị che khuất tầm nhìn.
Nhận thấy sự tăng tốc của chủ nhà Chelsea đang gây bất lợi cho Tottenham, HLV Harry Redknapp đã chỉ đạo các học trò phải chơi tập trung hơn nữa. Khu trung tuyến trở nên chật chội khi cả Chelsea và Tottenham đều muốn giành quyền kiểm soát.
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng khi cầu thủ Chelsea và Tottenham đều chơi bóng rất quyết liệt. Dường như ở trận đấu này không có chỗ cho những khoảng trống vì bất kỳ cầu thủ nào giữ bóng lâu là lập tức bị đối phương lao vào phạm lỗi để cướp bóng.
Phút thứ 37, A.Cole có pha bóng uy hiếp khung thành Tottenham. Đáng tiếc, thủ thành Friedel đã chơi xuất sắc trong tình huống này và cản phá thành công, cứu thua cho đội khách.
Trong suốt thời gian thi đấu ở hiệp 1, thế trận trên sân diễn ra khá cân bằng và chủ nhà Chelsea chỉ nhỉnh hơn đội khách trong khâu kiểm soát bóng tốt hơn. Phút thứ 45, tiền vệ Van der Vaart đã khiến hàng vạn CĐV Chelsea trên khán đài sân Stamford Bridge phải giật mình bởi pha dứt điểm đầy hiểm hóc. Rất may cho The Blues khi thủ thành Petr Cech đã chơi rất cảnh giác và ngăn chặn kịp thời
Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 0-0.
Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Di Matteo đã thúc các học trò dâng cao đội hình tấn công hơn nữa nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số và khai thông thế bế tắc. Chiến lược gia người Italy đã quyết định tung David Luiz vào sân thay cho Bosingwa nhằm bảo đảm an toàn bên phần sân nhà. Hơn nữa, David Luiz cũng là cầu thủ có khả năng tham gia tấn công khá tốt và HLV Di Matteo hy vọng sự xuất hiện của cầu thủ này sẽ mang lại lối chơi mới cho Chelsea.
Chelsea tiếp tục tấn công và gia tăng sức ép về phía khung thành Tottenham. Phút thứ 61, tiền đạo Daniel Sturridge đã có cơ hội dứt điểm. Tuy nhiên, pha dứt điểm của tiền đạo Chelsea đã bị chặn lại bởi cầu thủ Benoit Assou-Ekotto.
Phút thứ 65, chỉ sau vài phút xuất hiện trên sân, David Luiz đã tạo ra tình huống sóng gió trước khung thành Tottenham. Đáng tiếc, pha dứt điểm của David Luiz vẫn không thể chiến thắng được thủ thành Friedel. Đoàn quân HLV Di Matteo vẫn đang tấn công trong bế tắc.
Phút thứ 70, Juan Mata đã có pha sút phạt cực kỳ nguy hiểm. Bóng đập vào người một cầu thủ Tottenham và bất ngờ đổi hướng khiến thủ thành Friedel đành bó tay. Thế nhưng, thay vì đi thẳng vào lưới thì bóng lại tìm đến cột dọc khung thành.
Phút thứ 77, đến lượt Drogba gây sóng gió trước khung thành Tottenham bằng pha dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên, lần này thủ thành Friedel đã đoán được ý đồ của tiền đạo người Bờ Biển Ngà và cản phá thành công.
Thấy các học trò tấn công trong bế tắc, HLV Di Matteo đã quyết định đưa Fernando Torrez vào sân nhằm hoàn thành nhiệm vu ghi bàn cho Chelsea ở trận đấu này. Kể từ khi Torres vào sân, Chelsea vẫn thi đấu áp đảo nhưng bàn thắng vẫn không tới với The Blues.
Phút thứ 83, Gareth Bale bất ngờ tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Chelsea để băng xuống đối mặt với thủ thành Petr Cech. May cho chủ nhà Chelsea khi ở tình huống này, thủ môn người CH Séc chơi rất xuất sắc và cản phá thành công. Chỉ 2 phút sau đó, Chelsea đã đáp trả bằng pha dứt điểm của Frank Lampard nhưng thủ thành Friedel vẫn là người chiến thắng.
Ở thời gian còn lại của trận đấu, nhịp độ diễn ra với tốc độ vừa phải. Chelsea và Tottenham đều lui về phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà và hạn chế những đợt lên bóng của đối phương. Kết thúc trận đấu, Chelsea đành chấp nhận chia điểm cùng Tottenham sau trận hòa với tỷ số 0-0.
Đội hình thi đấu:
Chelsea: Cech, Cole, Bosingwa, Cahill, Terry, Essien, Ramires, Lampard, Mata, Drogba, Sturridge
Dự bị: Turnbull, David Luiz, Mikel, Malouda, Meireles, Torres, Kalou
Tottenham Hotspur: Friedel, Kaboul, Gallas, Walker, Assou-Ekotto, Bale, Parker, Van der Vaart, Modric, Sandro, Adebayor
Dự bị: Cudicini, Nelsen, Kranjcar, Rose, Livermore, Saha, Defoe
Trọng tài: Atkinson
Ý kiến bạn đọc