(VnMedia) - Chảo lửa thành Vinh giữa lòng Hà Nội" là cụm từ đầy yêu mến mà nhiều nhà báo đã đặt cho các fan của SLNA. Họ đã ngồi kín khán đài B sân Hàng Đẫy và cổ vũ rất hay, rất đẹp cho trận đấu với trang phục màu vàng rất bắt mắt.
Hàng nghìn CĐV SLNA đã đến sân để cổ vũ cho đội bóng xứ Nghệ trong trận đối đầu với CLB Hà Nội. Sắc Vàng của CĐV SLNA đã phủ kín khán đài B sân Hàng Đẫy. Các CĐV người xứ Nghệ thể hiện tinh thần đoàn kết, cổ vũ rất nhiệt tình, đẹp và có văn hóa.
Tiếc rằng, dù nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt như vậy, SLNA đã thi đấu kém thuyết phục và không thể chiến thắng. Trận hòa với CLB Hà Nội trở thành trận hòa thứ 8 của SLNA ở mùa giải này.
Hình ảnh CĐV SLNA ở sân Hàng Đẫy:
CĐV SLNA phủ kín khán đài B sân Hàng Đẫy
Khẩu hiệu "Vì quê hương xứ Nghệ - Vi màu cờ sắc áo"
Họ dõi theo từng pha bóng
Hò hét cổ vũ nhiệt tình trong suốt trận đấu
Văn Quyến khởi động, nhưng rút cuộc đã không được tung vào sân
SLNA lại hòa, và người ta đã gọi HLV trưởng SLNA là "ông Nguyễn Hữu Hòa"
Nhà ĐKVĐ đã không đền đáp được tấm lòng của hàng vạn CĐV trung thành
Ý kiến bạn đọc