(VnMedia) - Tiền vệ Fabrice Muamba của CLB Bolton đang được các bác sỹ theo dõi đặc biệt sau cơn trụy tim và ngưng thở trong trận đấu tại tứ kết cúp FA với Tottenham.
Những người theo dõi trận đấu trên sân White Hart Lane thực sự choáng váng khi thấy Fabrice Muamba bất ngờ gục xuống trên sân dù không hề va chạm với bất cứ cầu thủ nào.
Van der Vart và Luis Saha là những người phát hiện ra đầu tiên để gọi lực lượng y tế. Sau ít phút được hồi sức cấp cứu ngay tại chỗ bằng máy trợ tim, Fabrice Muamba ngay lập tức được đưa tới bệnh viện tim mạch ở thủ đô London. Trận cầu này cũng bị hoãn lại khi tỉ số đang là 1-1.
Một ngày sau sự cố đáng tiếc đó, Fabrice Muamba vẫn đang hôn mê và trong tình trạng nguy kịch. Các bác sỹ khẳng định, chưa thể kết luận Muamba có thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” hay không trong 24h tới.
HLV Owen Coyle của CLB Bolton có mặt túc trực tại bệnh viện nói. “Các bác sỹ đang cố giành giật sự sống cho Muamba. Chúng tôi và các CĐV sẽ luôn cầu nguyện để Muamba chóng hồi phục”.
Ông Coyle cũng cho biết, gia đình Muamba gửi lời cảm ơn tới tất cả CĐV, những người đã dành sự ủng hộ và cầu nguyện cho sức khỏe của tiền vệ này.
Đây không phải lần đầu tiên CLB Bolton phải đối mặt với sự cố như vậy. Năm 2004, cựu cầu thủ của Senegal Khalilou Fadiga cũng đổ gục trên sân vì trụy tim. Khalilou Fadiga sau đó đã được may mắn qua khỏi nhờ được cấp cứu kịp thời, dù rằng sau đó anh buộc phải xa rời sân cỏ.
Minh Quang -
(Soccer)
Ý kiến bạn đọc