Bùng nổ tại Chi Lăng, SHB.ĐN trở lại đường đua

20:20, 31/03/2012
|

(VnMedia) - Đã 3 trận không thắng khiến áp lực lên đội bóng sông Hàn lên tới tận đỉnh điểm. Trước đối thủ chưa từng thắng mình là V.Ninh Bình, SHB.Đà Nẵng có chiến thắng ấn tượng 3-0. "Cơn hạn" chiến thắng chấm dứt, đội chủ sân Chi Lăng còn trở lại đường đua vô địch một cách ấn tượng nhất.

Sau 12 vòng đấu, chân sút 3 năm liên tiếp đoạt danh hiệu Vua phá lưới Merlo vẫn chứng minh năng lực ghi bàn của mình. Đặc biệt cú đúp vào lưới V.Ninh Bình, tiếp tục đưa chân sút người Argentina bứt xa các đối thủ xếp sau.

Nhiều người phải thầm khâm phục khả năng "đi săn" của tiền đạo mang áo số 27 của đội chủ nhà. Bởi thực tế SHB.Đà Nẵng nhập cuộc một cách uể oải khiến đội bóng áo cam mất đi tầm kiểm soát khu trung tuyến.

Đội trưởng Minh Phương bị gánh nặng tuổi tác ảnh hưởng nên mất hẳn đi tác động đến lối chơi của đồng đội. Trong khi ấy, các ngoại binh bên V.Ninh Bình tỏ ra quá khỏe và nguy hiểm. Nếu Hoàng Max bình tĩnh và đồng đội hơn khi dẫn bóng áp sát cầu môn Thanh Bình, rồi căng ngang vào trong cho Sanogo, đội bóng cố đô Hoa Lư đã ghi bàn sớm ở phút thứ 9.

Đúng 1 phút sau, Hoàng Max thử vận may với một pha dứt điểm như tên bắn ở trước cầu môn. Bóng đi căng khiến thủ môn Thanh Bình lúng túng rồi chôn chân nhìn bóng. Tiếc rằng cú sút của tiền vệ V.Ninh Bình lại nhằm xà ngang rồi bật ra ngoài. Các pha phối hợp tam giác di chuyển giữa Văn Thành - Mạnh Dũng - Hoàng Max vô cùng nguy hiểm. Khán giả trên sân Chi Lăng lo lắng khi điểm yếu ở cánh trái liên tục bị đối thủ khoét vào.

Trong thời điểm các pha kiến tạo mất hút ở giữa sân, Merlo thực hiện vai trò "làm tường" lẫn cả phối hợp rồi tự dứt điểm. Các pha không chiến tìm đến đầu Merlo khiến cặp trung vệ Như Thành - Gia Từ luôn vất vả để theo kèm. Phút 16, Nguyên Sa dứt điểm rất hay, song thủ thành Mạnh Dũng vẫn kịp chạm khẽ để đẩy bóng đi ra ngoài trong gang tấc.

Nhưng đến cơ hội thứ 2 từ đầu trận, Merlo tận dụng khai thông thế bế tắc ở phút thứ 33. Cú lắc bóng qua cả tầm với thủ môn V.NB lẫn Motta, mang đúng thương hiệu "ông vua vòng 16m50" Merlo Gaston.

Nhiều người không hiểu rằng HLV Lê Huỳnh Đức thiếu Merlo họ sẽ ra sao. Bởi các chân sút còn lại chưa thực sự tạo tin tưởng. Tiền đạo Nicolche được bố trí đá cặp quá vô duyên lẫn sự ích kỷ. Trong cơ hội đánh đầu thoải mái, tân binh Montenegro lại lắc bóng từ khoảng cách 5m đúng thủ môn.

Ảnh minh họa
Tân binh Nicolche (trắng) quá vô duyên, SHB.ĐN lại phải cậy nhờ Merlo Gaston ở trận thắng V.Ninh Bình

Hiệp 2 diễn ra gần chục phút, từ khoảng cách tương tự, Nicolche lại sút bóng ra ngoài cầu môn V.NB. Đó là thời điểm thủ môn Mạnh Dũng phải đối mặt 2 cầu thủ áo cam, trong khi bẫy việt vị của đội khách bị đánh sập.

Quá thất vọng với Nicolche, BHL đội bóng sông Hàn tung Ngọc Thanh vào sân ở phút 72, cũng là lúc thế trận sáng sủa cho đội chủ nhà hơn hẳn. Đúng 7 phút sau, tiền vệ Nguyên Sa thực hiện pha dứt điểm từ tuyến 2 nâng tỷ số lên 2-0 cho SHB.ĐN. Từ pha phá bóng bằng đầu trung vệ Gia Từ, cầu thủ số 14 SHB.ĐN băng lên sút nối cực nhanh, đưa trái bóng găm thẳng mành lưới Mạnh Dũng chỉ trong gang tấc.

Ở đầu hiệp 2, V.Ninh Bình cũng rút tiền vệ trung tâm Abdul Razak ra sân và tung thêm chân sút chủ lực Eduardo vào thay thế. Nhưng các pha tấn công sau đó của đội khách vẫn không cách nào vượt qua được hàng thủ đối phương. Hai pha dứt điểm của Eduardo (phút 75) hay Sanogo (phút 86') đều bị thủ môn Thanh Bình đổ người cản phá kịp thời.

Chân sút Ngọc Thanh của SHB.Đà Nẵng cũng không có được một ngày thi đấu thành công. Hai cú sút liên tiếp trong vòng vài phút của cựu tiền đạo V.Hải Phòng đều bị thủ môn đối phương từ chối.

Mãi đến phút 90'+1, Merlo mới đệm lòng từ cự ly gần mang lại chiến thắng đậm đà 3-0 cho đội chủ nhà. Cùng với vị trí đầu bảng sau lượt trận đấu sớm vòng 12 V-League, đội bóng sông Hàn vẫn phụ thuộc vào sự bùng nổ của chân sút Merlo Gaston. Khi tiền đạo người Argentina đã ghi đến 11 bàn trong vòng 12 trận đấu vừa qua cho đội bóng sông Hàn.


Phan Long

Ý kiến bạn đọc