Bayern hủy diệt Basel, Inter ôm hận trước Marseille

06:33, 14/03/2012
|

(VnMedia)- Cùng có số phận giống nhau trong trận lượt đi nhưng ở trận lượt về, Bayern và Inter Milan lại trình diễn bộ mặt trái ngược trên sân nhà. Trong khi “Hùm xám” xứ Bavaria “hủy diệt” Basel tới 7 bàn thắng thì Inter Milan lại bất ngờ chia tay Champions League với luật bàn thắng sân khách.

Bayern “hủy diệt” Basel

 
Thất bại 0-1 tại Jacob Park trong trận lượt đi đã buộc thầy trò Jupp Heynckes phải giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn nếu muốn ghi tên mình vào vòng tứ kết. Nhiệm vụ đó có vẻ không quá khó khăn với Hùm xám xứ Bavaria bởi ở trận đấu gần nhất, họ đã trút giận tới 7 bàn thắng vào lưới Hoffenheim.
 
Trong khoảng 10 phút đầu tiên, Arjen Robben đã khiến hàng phòng thủ Basel lao đao với 3 pha dứt điểm liên tiếp về khung thành Yann Sommer. Nếu như 2 cú dứt điểm đầu tiên không thành công thì đến tình huống thứ 3 sau khi tận dụng pha dứt điểm trúng chân hậu vệ Basel của Kroos, Robben đã mở tỷ số ở phút thứ 11.
 
Hưng phấn sau bàn thắng từ khá sớm, Bayern triển khai lối chơi tấn công toàn diện khiến các vị khách đến từ Thụy Sĩ vất vả chống đỡ. Các cơ hội liên tiếp được tạo ra song phải tới phút thứ 42, đại diện Bundesliga mới có bàn thắng thứ 2. Từ pha kiến tạo của Arjen Robben, Thomas Muller đá nối không cho thủ thành Yann Sommer cơ hội cản phá. Chưa kịp định thần thì 2 phút sau Basel đã nhận bàn thua thứ 3. Xuất phát từ cú đá phạt của Ribery, Badstuber đã nỗ lực cứu bóng từ sát đường biên ngang để Mario Gomez dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 3-0 cho Bayern trước giờ nghỉ.
 
Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục trình diễn lối chơi tấn công vô cùng hiệu quả. Lần lượt ở các phút 50, 61 và 67, Mario Gomez ghi liên tiếp 3 bàn thắng và người kiến tạo đều là Frank Ribery từ bên cánh trái. Những bàn thắng này đã đánh gục những hy vọng mong manh cuối cùng của đội khách. Basel gần như buông xuôi và Bayern Munich tiếp tục lối chơi tấn công rực lửa.
 
Dẫu vậy, trong thời gian còn lại của trận đấu, đại diện Bundesliga cũng chỉ có thêm 1 bàn thắng nữa do công của Arjen Robben. Nhưng chiến thắng 7-0 là quá đủ để Hùm xám xứ Bavaria ghi tên mình vào vòng tứ kết. Sau 2 lượt trận, thầy trò Jupp Heynckes đã giành chiến thắng với tổng tỉ số 7-1.
 
Inter Milan ôm hận trước Marseille
 
Cũng giống như Bayern, ở trận lượt đi, Inter Milan đã bất ngờ chịu thất bại 0-1 tại Velodrome. Bởi vậy, để giành vé đi tiếp, thầy trò Claudio Ranieri buộc phải giành chiến thắng với 2 bàn cách biệt để nuôi mộng vào tứ kết. Tuy nhiên, nếu như hàng công đã thực hiện được nhiệm vụ này thì hàng thủ lại khiến Inter phải nhận trái đắng.
 
HLV Ranieri gây bất ngờ khi cất đội phó Esteban Cambiasso trên băng ghế dự bị thay bằng Andrea Poli. Bên cạnh đó chân sút Giampaolo Pazzini vốn thi đấu khá tốt trong trận thắng 2-0 trước Chievo cũng không được đá chính, thay vào đó là Diego Forlan, cầu thủ thi đấu khá mờ nhạt trong trận lượt đi.
 
Mặc dù có được lợi thế sau trận lượt đi nhưng Marseille không mang chiếc xe buýt đặt trước khung thành Mandada ở trận lượt về. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện Ligue 1 đã chủ động chơi nhanh, gây sức ép khắp mặt sân khiến Inter mất quyền kiểm soát trận đấu trong ít phút đầu tiên.
 
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian sau đó, Inter đã lấy lại thế trận. Phút thứ 8, Wesley Sneijder bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi cú đá bồi của anh lại đi trúng người thủ thành Marseille. 3 phút sau đó, Diego Milito lại thất bại trước Maranda ở cự ly khá gần. Marseille đã phong tỏa tốt hơn các hướng tấn công của Inter, đặc biệt bên cánh phải với sự ăn ý của Maicon và Zanetti. Đồng thời họ gây sức ép, bắt người chặt ngay từ phần sân Inter khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.
 
Hiệp 2 vẫn là thế trận bế tắc dành cho Inter. Cự ly đội hình của Marseille được tổ chức quá tốt khiến Inter gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Mandada. Tuy nhiên, tới phút 75, đội chủ nhà đã có bàn mở tỉ số. Tận dụng pha bóng lộn xộn trước khung thành Marseille, Diego Milito nhanh chân dứt điểm đưa Inter vượt lên dẫn trước.
 
Trận đấu trở nên kịch tính trong ít phút bù giờ. Phút 90+2, Brandao vừa vào sân thay người đã tận dụng pha đón điểm rơi không chuẩn của trung vệ Lucio dứt điểm sệt gỡ hòa 1-1 cho Marseille. Bàn thua này đã khiến Inter Milan gần như không còn cơ hội lật ngược thế cờ. 1 phút sau đó, đội chủ nhà được hưởng 1 quả phạt 11m và Giampaolo Pazzini không bỏ lỡ cơ hội ấn định chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, bàn thắng đó là không đủ để thầy trò Claudio Ranieri giành vé đi tiếp. Với tổng tỉ số hòa 2-2, Marseille đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết với luật bàn thắng trên sân khách.


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc