(VnMedia) – Các CĐV Ninh Bình đã có một ngày đầy cảm xúc khi phải đợi đến phút thứ 95 mới chắc chắn rằng đội nhà thắng trận trước Thanh Hóa. V Ninh Bình đánh bại Thanh Hóa trên sân nhà với bàn thắng duy nhất của Gustavo.
Sau trận thua sát nút trên chấm 11m trước SLNA ở tứ kết Cup QG, thầy trò Văn Vỹ trở lại sân Ninh Bình để đón tiếp đối thủ đến từ Thanh Hóa. Lối chơi của V Ninh Bình trong thời gian gần đây rất khởi sắc, với sự phối hợp đồng đội tốt hơn và các ngôi sao cũng đã biết vì tập thể nhiều hơn. Tuy vậy, khó khăn cho V Ninh Bình là họ liên tiếp phải gặp những đối thủ khó nhằn. Thanh Hóa của ông thầy trẻ Triệu Quang Hà cũng đang có phong độ tốt.
Với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng, HLV Nguyễn Văn Sỹ đưa ra sân đội hình mạnh nhất. Mạnh Dũng đứng trong khung gỗ và ở phía trên, V Ninh Bình có sự trở lại của trung vệ Như Thành. Ngọc Lung, Mạnh Dũng, Tiến Thành, Văn Thành đều liên tục lao lên phía trên, tích cực triển khai bóng phối hợp tấn công. Ở hàng tiền đạo, bộ đôi Gustavo – Moussa bổ sung khá tốt cho nhau.
Bên phía Thanh Hóa, HLV Triệu Quang Hà tiếp tục tin tưởng vào bộ đôi trung vệ nội Bật Hiếu – Xuân Hợp. Văn Thắng, Anh Tuấn, Gilmar chơi khá nỗ lực để hỗ trợ cho mũi nhọn Sunday.
Những phút đầu tiên, V Ninh Bình là đội chiếm ưu thế hơn và đã có một vai pha bóng sóng gió được tạo ra trước khung thành Mạnh Dũng. Từ đường tạt bóng của Văn Duyệt, Tiến Thành bay người đánh đầu nhưng bóng đập trúng vào một hậu vệ Thanh Hóa.
Thi đấu nỗ lực, các cầu thủ V Ninh Bình chiến thắng trên sân nhà
Trận đấu diễn ra khá quyết liệt với nhiều những pha tranh chấp và trọng tài đã phải rút ra 2 thẻ vàng để hạ nhiệt những cái đầu nóng. Phút thứ 30, từ một đường tạt bổng vào trong, Andrew của Thanh Hóa bay người tung cú móc bóng xe đạp chổng ngược đẹp mắt nhưng rất tiếc bóng đá đi không chuẩn xác. Sau khi Moussa bị chấn thương, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã tung Mota vào sân. Dù chỉ còn duy nhất Gustavo đá cắm trên hàng công, sức tấn công của V Ninh Bình vẫn không giảm nhờ những pha lên bóng từ nhiều hướng.
Đến cuối hiệp 1, sau nhiều pha hãm thành, V Ninh Bình đã có được bàn thắng mở tỉ số. Mạnh Dũng nổ lực đi bóng bên cánh và tạt bóng vào trong, Văn Thành chọn đúng điểm rơi đánh đầu lái bóng, Gustavo cũng rất nhanh nhẹn đánh đầu nối tung lưới Thanh Hóa. Kết thúc hiệp 1, V Ninh Bình dẫn trước 1-0.
Sang đến hiệp 2, HLV Triệu Quang Hà có một số những sự điều chỉnh như việc tung ngoại binh Lamessa vào sân và yêu cầu các học trò nỗ lực tấn công nhiều hơn. Tuy vậy, những pha bóng nguy hiểm dẫn đến tình huống ăn bàn vẫn thuộc về các cầu thủ V Ninh Bình.
Phút thứ 50, Văn Thành đi bóng và đã ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho các cầu thủ V Ninh Bình được hưởng quả phạt đền. Vài phút sau, Tiến Thành có cơ hội ngon ăn khi đối mặt thủ thành Tô Vĩnh Lợi nhưng đáng tiếc đã không đánh bại được thủ thành này.
Nửa cuối hiệp 2, Thanh Hóa liên tục triển khai lên bóng nhanh để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Ở nhiều tình huống, khi trên sân có tới 2 cầu thủ nằm sân cả quân ta lẫn “quân địch”, Thanh Hóa vẫn triển khai bóng tấn công. Bóng liên tục được nhồi bổng vào trước khung thành Mạnh Dũng.
Trọng tài cho trận đấu bù giờ tới 4 phút và ở phút thứ 94, từ một quả treo bóng, Lamessa giữa một rừng người cố nhảy cao đánh đầu về phía khung thành. Bóng đi hiểm hóc khiến Mạnh Dũng đã phải đứng nhìn, nhưng rồi trái bóng đập đất và nẩy trúng cột dọc. Rất nhiều cầu thủ Thanh Hóa ôm đầu tiếc nuối sau tình huống hỏng ăn rất đáng tiếc này.
Bảo toàn được kết quả 1-0 cho đến phút bù giờ cuối cùng, V Ninh Bình có trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà. Một chiến thắng thót tim đối với CĐV Ninh Bình, chiến thắng khó khăn nhưng xứng đáng cho những sự nỗ lực của thầy trò ông Nguyễn Văn Sỹ.
Kết quả các trận đấu còn lại
Sân Thống Nhất: Sài Gòn FC – Vicem Hải Phòng 4-0
Sân Gia Lai: HA Gia Lai – Navibank Sài Gòn 0-2
Ý kiến bạn đọc