Tình tiết mới quanh cái chết của Gary Speed

18:00, 01/02/2012
|

(VnMedia) - Dư luận Anh và xứ Wales đang rất chú ý tới tình tiết cô vợ Lousie mới đây tiết lộ với cảnh sát xung quanh cái chết đầy bí ẩn của ngôi sao bóng đá xứ Wales - Gary Speed.
 

Cách đây gần 2 tháng, người hâm mộ bóng đá Anh và xứ Wales thực sự choáng váng khi biết tin cựu ngôi sao của giải Premier League và đội tuyển xứ Wales – Gary Speed đã treo cổ tự vẫn trong gara nhà.
 
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát không hề phát hiện bất cứ dấu hiệu nào của một vụ tấn công và họ đi đến kết luận ông Gary Speed đã treo cổ tự vẫn.

 Ảnh minh họa

 Vợ chồng Gary Speed vốn nảy sinh mâu thuẫn trong nhiều năm nay


Không đồng ý với cách nghĩ và phán đoán của cảnh sát, Robbie Savage, một cựu đồng đội ở đội tuyển xứ Wales thì đặt ra nghi vấn về cái chết của Gary Speed trên mạng xã hội Twitter. “Sáng hôm trước tôi còn gặp và nói chuyện với Speed. Cậu ấy không có bất cứ dấu hiệu gì bất ổn về tâm lý. Tại sao chuyện này lại xảy ra?”
 
Sự hoài nghi của Robbie Savage cũng là nghi vấn chung của người hâm mộ xứ Wales về cái chết của Gary Speed. Chỉ vài giờ trước khi chết, cựu danh thủ này còn tham gia chương trình bình luận Football Focus trên đài BBC. Hiện tại người ta vẫn chưa rõ vì sao Speed tìm tới cái chết để lại người vợ trẻ và 2 đứa con nhỏ.
 
Gary Speed là một trong những tượng đài của giải Ngoại hạng Anh. Ông là cầu thủ đầu tiên cán đích 500 trận đấu ở xứ sở sương mù trong màu áo các CLB Leeds United, Everton, Newcastle United và Bolton Wanderers.
 
Chính vì sự bí ẩn trong cái chết của Gary Speed, cảnh sát đã khẩn trương vào cuộc để tìm ra nguyên nhân. Hôm qua (31/1), vụ án này đã có những diễn biến mới. Bà Louise Speed, vợ Gary Speed đã tiết lộ những thông tin hết sức quý giá trước khi chồng mình tự vẫn.
 
Chỉ vài ngày trước khi chết, Gary Speed đã gửi tin nhắn cho vợ và đề cập tới cái chết. Đúng vào ngày định mệnh đó, Gary có tổ chức một bữa tiệc nhỏ với vài người bạn thân. Không rõ vì sao Gary đã có tranh cãi với vợ khiến bà Louise giận dỗi lái xe ra khỏi nhà.
 
Lý giải cho việc này, bà Louise nói: “Chúng tôi chỉ tranh luận rất bình thường. Vì không tìm được tiếng nói chung nên tôi đã lái xe ra ngoài để đầu óc khuây khỏa. Ban đầu Gary cố ngăn cản và tôi đồng ý lên nhà nằm. Nhưng sau đó chừng 5, 10 phút, tôi vẫn quyết định đi ra ngoài cho thoải mái. Chuyện đó nhỏ nhặt tới mức giờ tôi cũng không nhớ chúng tôi đã tranh cãi vì việc gì nữa”. Tuy nhiên, bà Louise thừa nhận họ đã không chung sống yên bình trong nhiều năm qua.

 Ảnh minh họa

 Ngôi nhà nơi Speed đã treo cổ tự vẫn


Cũng theo bà Louise, sau khi lái xe đi được một lúc, bà đã gọi điện cho chồng nhưng Gary không nghe máy. Tới khi lái xe về nhà thì cửa đã khóa. Cố gọi cửa nhưng Gary không mở nên bà Louise quyết định ngủ luôn trên xe hơi.
 
Tới sáng hôm sau, Louise quyết định tìm cách vào nhà qua đường buồng tắm. Louise phát hiện một số chìa khóa mà bà cất giấu đã biến mất. Không thấy Gary trong nhà, Louise xuống nhà kho và gara để tìm và cuối cùng phát hiện người chồng của mình đã treo cổ từ bao giờ.
 
Bà Louise ngay lập tức gọi cảnh sát và cấp cứu. Trong lúc đó, bà tìm cách cứu chồng bằng việc cắt dây và sơ cứu nhưng đều vô ích.
 
Trong lúc đó, người bạn Rheinberg vốn có mặt trong bữa tiệc của Gary lại cung cấp cho cảnh sát thông tin là vợ chồng Gary đã cãi nhau kịch liệt chứ không đơn thuần là “chuyện nhỏ” như bà Louise mô tả.
 
Tới lúc này, bà Louise vẫn tin rằng, Gary Speed chẳng có lý do gì để tự vẫn vì quan hệ giữa hai người vẫn bình thường. Có chăng người chồng của bà phải chịu căng thẳng đầu tiên là ở CLB Sheffield United  và sau đó là công việc ở đội tuyển xứ Wales.
 
Trong lúc này, cảnh sát vẫn tiếp tục thu thập thêm lời khai của các nhân chứng từ bạn bè, cựu đồng đội, người thân trong gia đình trước khi có kết luận chính thức về cái chết của Gary Speed.


Minh Quang - (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc